BAGHDAD 19/03/04 - Một năm sau khi Hoa Kỳ đánh Iraq, đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại thủ đô Baghdad đã nhận định tình hình Iraq trong một cuộc phỏng vấn do tờ nhật báo Avvenire (Tương Lai) của Ý thực hiện.
Ðức Tổng Giám Mục Ferdinando Filoni tuyên bố: “Chúng tôi tri ân vì lấy lại được tự do nhưng hiện tại, giá phải trả cho tự do đó quá cao”
Ðức Khâm sứ đã được người dân Iraq nể phục vì trước khi quân đội Hoa Kỳ sắp sửa tấn công Iraq, ngài từ chối di tản khỏi Baghdad và luôn nuôi hy vọng có một giải pháp hoà bình thay chiến tranh. Tuy nhiên, trả lời cuộc phỏng vấn nói trên, Ngài tuyên bố ”Ngày này chúng ta có thể thấy giải pháp quân sự đã được dự liệu và người ta quyết định tiến hành chiến tranh”
Hiện nay, theo đức Khâm Sứ, người dân Iraq có thái độ vừa vui mừng vừa bực tức: Họ tri ân vì có cơ hội được tự do ngôn luận, có thể phát triển mối liên lạc xã hội qua bằng chứng cụ thể là các cột “ăng ten” (antennas) truyền hình mọc lên rất nhiều ở Baghdad. Ðiều đó nói lên sự kiện là người dân Iraq được tự do thu nhận những tin tức trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, theo đức Tổng Giám Mục, người dân Iraq ngày nay vẫn còn phải chịu bao nhiêu sự khó khăn như đường dây điện thoại vẫn bị cắt, điện khí thì lúc có lúc không, nhưng trầm trọng nhất là vấn đề vệ sinh.
Ðức Tổng Giám Mục cũng nói thêm: “Dĩ nhiên ngày xưa cũng có những cuộc tấn công, và thế giới Tây Phương chỉ thấy có vài vụ khủng bố mỗi tuần. Nay thì có hàng chục vụ khủng bố mỗi ngày”.
Nói về tôn giáo, Ðức khâm sứ cho biết không có vụ xung đột trầm trọng nào giữa các tôn giáo cho dù có một vài vụ người Kitô Giáo bị người Hồi Giáo tấn công. Ngài nói đó là vấn đề bất ổn an ninh hơn là chuyện xung đột tôn giáo. Và Ngài khẳng định ”Không có xung đột giữa người Hồi Giáo và Công Giáo” Tuy nhiên ngài cũng phải thừa nhận là người Kitô Giáo lo âu về một tân chế độ tương lai. Ngài hy vọng là bản tân hiến pháp sẽ bảo vệ quyền tự do bầy tỏ tư tưởng, giáo dục và bảo vệ văn hóa, cho dù văn hóa đó là của nhóm người thiểu số.
Tóm lại, theo nhận định của đức Khâm Sứ người dân Iraq bị khổ sở vì chiến tranh nhưng bây giờ được hưởng ơn huệ của tự do. Tình trạng thời hậu chiến vẫn còn nhiều xáo trộn và tương lai chưa có gì là chắc chắn nên không thể nói bây giờ đã khá hơn.
Ðức Tổng Giám Mục Ferdinando Filoni tuyên bố: “Chúng tôi tri ân vì lấy lại được tự do nhưng hiện tại, giá phải trả cho tự do đó quá cao”
Ðức Khâm sứ đã được người dân Iraq nể phục vì trước khi quân đội Hoa Kỳ sắp sửa tấn công Iraq, ngài từ chối di tản khỏi Baghdad và luôn nuôi hy vọng có một giải pháp hoà bình thay chiến tranh. Tuy nhiên, trả lời cuộc phỏng vấn nói trên, Ngài tuyên bố ”Ngày này chúng ta có thể thấy giải pháp quân sự đã được dự liệu và người ta quyết định tiến hành chiến tranh”
Hiện nay, theo đức Khâm Sứ, người dân Iraq có thái độ vừa vui mừng vừa bực tức: Họ tri ân vì có cơ hội được tự do ngôn luận, có thể phát triển mối liên lạc xã hội qua bằng chứng cụ thể là các cột “ăng ten” (antennas) truyền hình mọc lên rất nhiều ở Baghdad. Ðiều đó nói lên sự kiện là người dân Iraq được tự do thu nhận những tin tức trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, theo đức Tổng Giám Mục, người dân Iraq ngày nay vẫn còn phải chịu bao nhiêu sự khó khăn như đường dây điện thoại vẫn bị cắt, điện khí thì lúc có lúc không, nhưng trầm trọng nhất là vấn đề vệ sinh.
Ðức Tổng Giám Mục cũng nói thêm: “Dĩ nhiên ngày xưa cũng có những cuộc tấn công, và thế giới Tây Phương chỉ thấy có vài vụ khủng bố mỗi tuần. Nay thì có hàng chục vụ khủng bố mỗi ngày”.
Nói về tôn giáo, Ðức khâm sứ cho biết không có vụ xung đột trầm trọng nào giữa các tôn giáo cho dù có một vài vụ người Kitô Giáo bị người Hồi Giáo tấn công. Ngài nói đó là vấn đề bất ổn an ninh hơn là chuyện xung đột tôn giáo. Và Ngài khẳng định ”Không có xung đột giữa người Hồi Giáo và Công Giáo” Tuy nhiên ngài cũng phải thừa nhận là người Kitô Giáo lo âu về một tân chế độ tương lai. Ngài hy vọng là bản tân hiến pháp sẽ bảo vệ quyền tự do bầy tỏ tư tưởng, giáo dục và bảo vệ văn hóa, cho dù văn hóa đó là của nhóm người thiểu số.
Tóm lại, theo nhận định của đức Khâm Sứ người dân Iraq bị khổ sở vì chiến tranh nhưng bây giờ được hưởng ơn huệ của tự do. Tình trạng thời hậu chiến vẫn còn nhiều xáo trộn và tương lai chưa có gì là chắc chắn nên không thể nói bây giờ đã khá hơn.