ATHENS - Những người theo đạo Hồi tại thủ đô Hy Lạp có thể cùng cầu nguyện trong một gian phòng nhỏ tại một trung tâm văn hóa đông đúc, được ngăn cách giữa một bệnh xá và một lớp học hay tạm thời tại một vài tầng hầm dưới của đô thị.
Nhưng những hứa hẹn của chính phủ về việc cho phép xây dựng một ngôi đền thờ Hồi Giáo để phục vụ cho cộng đồng Hồi Giáo đang ngày một gia tăng, vẫn chưa có thể trở thành hiện thực được, bên cạnh sự chống đối kịch liệt của Giáo Hội Chính Thống Giáo đầy quyền lực và một nhóm nhỏ gồm các nhà hoạt động của khu phố.
Abu Yassin, một thợ điện dọn đến Hy Lạp từ Dãi Gaza cách đây hơn 20 năm nói, “Không có một chổ đứng đắn đàng hoàng nào cả, để cho chúng tôi đến và cầu nguyện. Có hàng ngàn người Hồi Giáo tại đây, mà chúng tôi lại không có một chổ để cùng nhau quy tụ về.”
Nếu cứ theo tình trạng như vậy, thì chỉ có tại thủ đô Athen duy nhất này: nó sẽ trở thành một thủ đô duy nhất của Khối Cộng Đồng Chung Châu Âu không có đến một ngôi đền thờ Hồi Giáo chính thức nào cả.
Mà nói đúng ra, trong gần hơn 200 năm nay, kể từ sau 4 thế kỷ được trị vì bởi Ottoman Hồi Giáo, không có lấy một ngôi đền thờ Hồi Giáo nào cả tại Hy Lạp. Các nhà phân tích và những người ủng hộ nhân quyền cho hay “Thái độ ác cảm của người Hy Lạp đối với kẻ thù Thổ trong quá khứ phần nào được điểm tô qua cách mà họ nhìn nhận về những người Hồi Giáo.”
Để làm giải tỏa về ấn tượng ác cảm đó, và cũng để phô bày cho thế giới biết về sự khoan dung hòa hợp của Hy Lạp nhân Kỳ Thế Vận Hội Mùa Hè sắp tới tại Athens, chính phủ của cựu Thủ Tướng Costas Simitis đã tuyên bố rằng sẽ có việc xây dựng một ngôi đền Hồi Giáo vĩ đại và một trung tâm giáo dục của người Hồi, dự án được tài trợ bởi Ả Rập Saudi và dự kiến sẽ được xây lên trên mãnh đất rộng 8 mẫu của khu đô thị.
Tuy nhiên, sau gần một năm của lời tuyên bố đó, người ta vẫn thấy chẵng có một viên đá nào được đặt để bắt đầu công trình xây dựng cả.
Những người dân giận dữ của khu đô thị Peania, đã quyết định kiện chính phủ ra tòa. Họ nói rằng, không phải họ là những người phân biệt chủng tộc, nhưng bạn hãy thử xem chẳng có một người Hồi Giáo nào sống trong khoảng 12 dặm về phía Đông Bắc của vùng trung tâm thhị tứ của thủ đô Athens, thế tại sao lại cho họ một nơi để thờ tự tại đó?
Giáo Hội Chính Thống Giáo mà các tín đồ của họ chiếm gần 97% trong tổng số 10 triệu dân Hy Lạp là những người Hy Lạp bản xứ cũng lên tiếng phản đối về địa điểm đó. Peania nằm gần một sân bay quốc tế vừa mới được khánh thành của thủ đô Athens, điều đó có nghĩa là khách du lịch mỗi lần đáp máy bay là phải thấy những ngọn tháp của Hồi Giáo.
Linh Mục Epifanios Economou, phát ngôn viên của Giáo Hội Chính Thống, nói: “Phải chăng hình ảnh đầu tiên mà người ngoại quốc nhìn về Hy Lạp lại là hình ảnh của một ngôi đền thờ Hồi Giáo?” Các nhà lãnh đạo của Giáo Hội Chính Thống trên nguyên tắc, không chống đối lại việc xây dựng một ngôi đền thờ Hồi Giáo. Rất nhiều người theo đạo Hồi và cả những người cố vấn cho họ cũng không đồng ý về địa điểm tại Peania, vì họ nói rằng, các tín đồ phải mất đến hàng giờ mới có thể đến đó để cầu nguyện.
Abu Yassin, người yêu cầu dấu tên đầy đủ của mình, vẫn thường cầu nguyện tại Trung Tâm Văn Hóa và Đô Thị của người Ả Rập và Hy Lạp, một tòa nhà hai tầng gần khu thị tứ của thủ đô. Nó không phải là một ngôi đền thờ, nhưng người Hồi Giáo tụ tập về đó rất đông trên các tầng trên vào những ngày thứ sáu - đôi lúc - người tụ tập về quá đông phải di chuyển xuống cầu thang và thậm chí ra cả ngoài đường - để cùng tập trung cầu nguyện do một lãnh tụ Hồi Giáo vô danh hướng dẩn. Trung tâm đó cũng còn cung cấp những dịch vụ về y tế, các bài học về sử dụng máy điện toán và giữ trẻ.
Abu Yassin nói, “Đã gần hơn một thập kỷ rồi, tôi nghe chính phủ Hy Lạp nói về ý tưởng cho phép xây dựng một ngôi đền thờ Hồi Giáo một cách chính thức, công khai, và tôi nghĩ chính vì Thế Vận Hội, mà họ có sáng kiến và mong việc xây dựng đó được hoàn thành mau chóng. Thế nhưng, Thế Vận Hội đã gần sắp đến rồi, mà chẳng thấy được điều gì xãy ra cả.”
Theo phát ngôn viên của cộng đồng, thì Hy Lạp có khoảng 130,000 cư dân theo Đạo Hồi, đại đa số sống ở phía Bắc, là nơi có những ngôi đền thờ Hồi Giáo. Nhưng những năm gần đây đã có hàng ngàn người Hồi Giáo di chuyển tới vùng thủ đô Athens này, một phần là vì làn sóng di cư vì lý do kinh tế vào những bờ sông núi phía Tây của Cộng Đồng Châu Ấu.
Những người Hồi Giáo tại Hy Lạp đến từ rất nhiều nước như Albany, Pakistan, Xu Đăng, Li Băng và một số nước khác. Phần lớn làm việc trong ngành xây dựng vì nhu cầu đó ngày càng được gia tăng thêm nhất là việc phải xây các tòa nhà để chuẩn bị cho Kỳ Đại Hội Thế Vận vào mùa hè tới. Tuy nhiên, việc xây dựng gia tăng bùng nổ đó, không có việc phải xây một ngôi đền thờ Hồi Giáo nào cả.
Gregory Vallianatos, một nhà hoạt động xã hội cùng với Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền Hy Lạp và Phần Lan, nói rằng: “Tôi rất nghi ngờ về tính hiện thực của việc xây dựng nên một ngôi đền thờ Hồi Giáo tại Hy Lạp này bởi vì người Hy Lạp nhìn chung vẫn còn thù ghét và nghi kỵ một cách cay độc về những người Hồi Giáo. Đất nước này chỉ ngưỡng mộ tính thuần nhất mà thôi.”
Các viên chức chính phủ thì lại không tán thành với nhận định trên. Tassos Yiannitsis, người vừa mới trở thành Bộ Trưởng Ngoại Giao của Hy Lạp nói, “đó chỉ là quyết định mang tính chính trị mà thôi”, do đó việc cho những người Hồi Giáo một chổ thờ phụng đàng hoàng là lẽ đương nhiên và không có gì có thể lay chuyển được và chính phủ Hy Lạp luôn cam kết tạo ra “một xã hội hòa nhập toàn diện”. Thế nhưng, việc làm đó, vẫn phải cần thời gian.
Yiannitsis phát biểu qua cuộc phỏng vấn rằng, “Chúng tôi hiểu rõ những người Hồi Giáo cần một nơi để thờ phượng, nhưng chúng tôi cũng cần phải có một giải pháp chung để tránh tạo ra nhiều sự căng thẳng.”
Nhưng những hứa hẹn của chính phủ về việc cho phép xây dựng một ngôi đền thờ Hồi Giáo để phục vụ cho cộng đồng Hồi Giáo đang ngày một gia tăng, vẫn chưa có thể trở thành hiện thực được, bên cạnh sự chống đối kịch liệt của Giáo Hội Chính Thống Giáo đầy quyền lực và một nhóm nhỏ gồm các nhà hoạt động của khu phố.
Abu Yassin, một thợ điện dọn đến Hy Lạp từ Dãi Gaza cách đây hơn 20 năm nói, “Không có một chổ đứng đắn đàng hoàng nào cả, để cho chúng tôi đến và cầu nguyện. Có hàng ngàn người Hồi Giáo tại đây, mà chúng tôi lại không có một chổ để cùng nhau quy tụ về.”
Nếu cứ theo tình trạng như vậy, thì chỉ có tại thủ đô Athen duy nhất này: nó sẽ trở thành một thủ đô duy nhất của Khối Cộng Đồng Chung Châu Âu không có đến một ngôi đền thờ Hồi Giáo chính thức nào cả.
Mà nói đúng ra, trong gần hơn 200 năm nay, kể từ sau 4 thế kỷ được trị vì bởi Ottoman Hồi Giáo, không có lấy một ngôi đền thờ Hồi Giáo nào cả tại Hy Lạp. Các nhà phân tích và những người ủng hộ nhân quyền cho hay “Thái độ ác cảm của người Hy Lạp đối với kẻ thù Thổ trong quá khứ phần nào được điểm tô qua cách mà họ nhìn nhận về những người Hồi Giáo.”
Để làm giải tỏa về ấn tượng ác cảm đó, và cũng để phô bày cho thế giới biết về sự khoan dung hòa hợp của Hy Lạp nhân Kỳ Thế Vận Hội Mùa Hè sắp tới tại Athens, chính phủ của cựu Thủ Tướng Costas Simitis đã tuyên bố rằng sẽ có việc xây dựng một ngôi đền Hồi Giáo vĩ đại và một trung tâm giáo dục của người Hồi, dự án được tài trợ bởi Ả Rập Saudi và dự kiến sẽ được xây lên trên mãnh đất rộng 8 mẫu của khu đô thị.
Tuy nhiên, sau gần một năm của lời tuyên bố đó, người ta vẫn thấy chẵng có một viên đá nào được đặt để bắt đầu công trình xây dựng cả.
Những người dân giận dữ của khu đô thị Peania, đã quyết định kiện chính phủ ra tòa. Họ nói rằng, không phải họ là những người phân biệt chủng tộc, nhưng bạn hãy thử xem chẳng có một người Hồi Giáo nào sống trong khoảng 12 dặm về phía Đông Bắc của vùng trung tâm thhị tứ của thủ đô Athens, thế tại sao lại cho họ một nơi để thờ tự tại đó?
Giáo Hội Chính Thống Giáo mà các tín đồ của họ chiếm gần 97% trong tổng số 10 triệu dân Hy Lạp là những người Hy Lạp bản xứ cũng lên tiếng phản đối về địa điểm đó. Peania nằm gần một sân bay quốc tế vừa mới được khánh thành của thủ đô Athens, điều đó có nghĩa là khách du lịch mỗi lần đáp máy bay là phải thấy những ngọn tháp của Hồi Giáo.
Linh Mục Epifanios Economou, phát ngôn viên của Giáo Hội Chính Thống, nói: “Phải chăng hình ảnh đầu tiên mà người ngoại quốc nhìn về Hy Lạp lại là hình ảnh của một ngôi đền thờ Hồi Giáo?” Các nhà lãnh đạo của Giáo Hội Chính Thống trên nguyên tắc, không chống đối lại việc xây dựng một ngôi đền thờ Hồi Giáo. Rất nhiều người theo đạo Hồi và cả những người cố vấn cho họ cũng không đồng ý về địa điểm tại Peania, vì họ nói rằng, các tín đồ phải mất đến hàng giờ mới có thể đến đó để cầu nguyện.
Abu Yassin, người yêu cầu dấu tên đầy đủ của mình, vẫn thường cầu nguyện tại Trung Tâm Văn Hóa và Đô Thị của người Ả Rập và Hy Lạp, một tòa nhà hai tầng gần khu thị tứ của thủ đô. Nó không phải là một ngôi đền thờ, nhưng người Hồi Giáo tụ tập về đó rất đông trên các tầng trên vào những ngày thứ sáu - đôi lúc - người tụ tập về quá đông phải di chuyển xuống cầu thang và thậm chí ra cả ngoài đường - để cùng tập trung cầu nguyện do một lãnh tụ Hồi Giáo vô danh hướng dẩn. Trung tâm đó cũng còn cung cấp những dịch vụ về y tế, các bài học về sử dụng máy điện toán và giữ trẻ.
Abu Yassin nói, “Đã gần hơn một thập kỷ rồi, tôi nghe chính phủ Hy Lạp nói về ý tưởng cho phép xây dựng một ngôi đền thờ Hồi Giáo một cách chính thức, công khai, và tôi nghĩ chính vì Thế Vận Hội, mà họ có sáng kiến và mong việc xây dựng đó được hoàn thành mau chóng. Thế nhưng, Thế Vận Hội đã gần sắp đến rồi, mà chẳng thấy được điều gì xãy ra cả.”
Theo phát ngôn viên của cộng đồng, thì Hy Lạp có khoảng 130,000 cư dân theo Đạo Hồi, đại đa số sống ở phía Bắc, là nơi có những ngôi đền thờ Hồi Giáo. Nhưng những năm gần đây đã có hàng ngàn người Hồi Giáo di chuyển tới vùng thủ đô Athens này, một phần là vì làn sóng di cư vì lý do kinh tế vào những bờ sông núi phía Tây của Cộng Đồng Châu Ấu.
Những người Hồi Giáo tại Hy Lạp đến từ rất nhiều nước như Albany, Pakistan, Xu Đăng, Li Băng và một số nước khác. Phần lớn làm việc trong ngành xây dựng vì nhu cầu đó ngày càng được gia tăng thêm nhất là việc phải xây các tòa nhà để chuẩn bị cho Kỳ Đại Hội Thế Vận vào mùa hè tới. Tuy nhiên, việc xây dựng gia tăng bùng nổ đó, không có việc phải xây một ngôi đền thờ Hồi Giáo nào cả.
Gregory Vallianatos, một nhà hoạt động xã hội cùng với Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền Hy Lạp và Phần Lan, nói rằng: “Tôi rất nghi ngờ về tính hiện thực của việc xây dựng nên một ngôi đền thờ Hồi Giáo tại Hy Lạp này bởi vì người Hy Lạp nhìn chung vẫn còn thù ghét và nghi kỵ một cách cay độc về những người Hồi Giáo. Đất nước này chỉ ngưỡng mộ tính thuần nhất mà thôi.”
Các viên chức chính phủ thì lại không tán thành với nhận định trên. Tassos Yiannitsis, người vừa mới trở thành Bộ Trưởng Ngoại Giao của Hy Lạp nói, “đó chỉ là quyết định mang tính chính trị mà thôi”, do đó việc cho những người Hồi Giáo một chổ thờ phụng đàng hoàng là lẽ đương nhiên và không có gì có thể lay chuyển được và chính phủ Hy Lạp luôn cam kết tạo ra “một xã hội hòa nhập toàn diện”. Thế nhưng, việc làm đó, vẫn phải cần thời gian.
Yiannitsis phát biểu qua cuộc phỏng vấn rằng, “Chúng tôi hiểu rõ những người Hồi Giáo cần một nơi để thờ phượng, nhưng chúng tôi cũng cần phải có một giải pháp chung để tránh tạo ra nhiều sự căng thẳng.”