Đức Giáo Hoàng kêu gọi tình Liên đới và sự Dấn thân hài hòa.

VATICAN (Zenit. org).- Toàn văn bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II nói hôm Chúa Nhật 14/3 trước khi đọc kinh Truyền tin với những người hành hương tập hợp trong Quảng trường thánh Phêrô.

** *

1. Trang Tin Mừng Phụng vụ đề nghị với chúng ta Chúa nhật này, qui chiếu về những tường thuật trong thời Chúa Giêsu về hai biến cố thê thảm: sự đàn áp đẵm máu một cuộc nổi loạn và một sự sụp đổ tháp Siloam trên một đám đông (x. Lc 13: 1-9). Điều này làm chúng ta nghĩ tới các biến cố trong những ngày của chúng ta, vô phúc thay bị đánh dấu bởi những tin tức thường xảy ra mới về sự bạo tàn và sự chết.

Chúa nhật trước tôi đã nói tới những thùng đựng thuốc súng của chiến tranh và những vụ tấn công khủng bố làm đổ máu nhiều phần thế giới. Thứ Năm vừa qua, những cuộc tấn công bi thảm đã xảy ra tại Madrid, làm chết 200 người và gây thương tích cho hơn 1.000 người. Tội ác ghê tởm đã rung chuyển công luận khắp thế giới. Đứng trước sự dã man như thế đó, người ta hoang mang sâu xa và chỉ có thể hỏi làm sao lòng trí con nguời lại có thể cưu mang những tội ác gớm ghiết như vậy

2. Đang khi khẳng định sự tuyệt đối lên án những hành vị không thể biện minh như thế, tôi bày tỏ lần nữa sự thông phần của tôi trong sự buồn phiền của các thân nhân những nạn nhân, và sự gần gũi của tôi trong kinh nguyện đối với những người bị thương tích và những người thân của họ.

Bằng chứng chung về tình liên đới nổi lên trong tất cả mọi nơi trong nước Tây Ban Nha vào hôm thứ Sáu vừa qua, với sự tham gia của các thẩm quyền chính trị toàn cõi châu Âu, đã có một tiếng vang xúc động khắp thế giới.

Căn cứ trên sự đóng góp hài hoà của tất cả các lực lượng chăm lo sức khỏe của lục địa, có thể nhìn tới trước với lòng tin tưởng và hy vọng có một tương lai tốt hơn. Cách riêng, những người tin vào Thiên Chúa, Đấng sáng Tao và là Người Cha, họ phải cảm thấy bị bắt buộc hành động để xây dựng một thế giới huynh đệ và liên đới hơn, cho dầu những khó khăn và những cản trở có thể gặp phải trên con đường cần thiết và khẩn cấp này.

3. Trong tay từ mẫu của Đức Maria, Nữ Vương Từ bi, chúng ta phó thác cách riêng những nạn nhân cuộc tấn công khủng bố khủng khiếp tại Madrid. Chúng ta cầu xin Mẹ phù hộ và chăm sóc quốc gia thân yêu Tây Ban Nha, châu Âu và toàn thế giới.