SYDNEY (Zenit.org ) -- Bà Christine McCarthy khen những cuốn băng củ xưa của ĐTGM Fulton Sheen đã giúp khơi dậy lên trong Bà niềm yêu mến và sự tôn kính Phép Thánh Thể. Bà cũng chính là người điều phối viên quốc gia của Hiệp Hội Chầu Tôn Kính Phép Thánh Thể. Bà đồng thời cũng là một nhạc sĩ chuyên về nhạc hòa tấu và nhạc thánh trong vòng 40 năm qua. Bà đã có gia đình và sáu người con.
Bà đã chia sẽ với Hãng Thông Tấn Zenit về những nỗi niềm đam mê của Bà trong việc tôn kính Phép Thánh Thể tại chính quê hương của bà là Úc Đại Lơi.
Hỏi (H): Hiện trạng của việc tôn kính Phép Thánh Thể hiện nay tại nước Úc ra sao và điều gì đã khiến Bà trở nên tích cực hẳn lên trong việc cổ võ sự tôn kính này, thưa Bà?
McCarthy (T): Tại nước Úc, việc tham dự chầu Thánh Thể có từ những năm 1950, vốn thường được bắt đầu bằng những giờ chầu Mình Thánh Chúa ngắn ngủi mà hầu hết mọi người Kitô giáo, gồm cả các trẻ em tại những trường học Công Giáo, đều được khuyến khích để tham dự giờ chầu ấy, hay trên bình diện rộng hơn là vào 40-giờ tận hiến, khi Mình Thánh Chúa được để trong nhà thờ vào những buổi cuối tuần, một lần trong một năm, tại hầu hết mọi giáo xứ tại nước Úc.
Việc chầu Phép Thánh Thể như đã được triển khai ngay sau Thượng Hội Đồng Giám Mục, lúc đó Giáo Hội thường khuyến khích mọi tín hữu nên dành ít nhất là một tiếng đồng hồ đến chầu trước sự hiện diện của Mình Thánh Chúa. Vì việc thờ kính này nên hầu hết mọi nhà thờ đều phải mở cửa suốt ngày sáng đêm và truyền thống đó đã lan rộng dần ra không chỉ tại nước Úc mà thôi, mà còn cả ở những nước khác trên khắp thế giới.
Thật sự ra, sáng kiến nhằm cho phép những người tín hữu được tổ chức và duy trì những buổi cầu nguyện liên tục là một khía cạnh khác nữa của việc tôn kính Phép Thánh Thể. Ở tại nước Úc, những giáo xứ có việc chầu thờ phượng bắt đầu lan rộng dần ra tại miền Tây Úc vào những năm 1980 và vào những năm 1990, truyền thống đó được lan rộng ra đến vùng Victoria và New South Wales.
Riêng cá nhân tôi bị cuốn hút vào sứ vụ của Phép Thánh Thể vào những năm 1970 khi tôi còn là một bà mẹ trẻ, tôi vẫn thường lắng nghe những cuốn băng của Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen nói về giờ chầu Thánh Thể này, và kết quả là tôi trở nên say mê hơn trong việc tôn kính Phép Thánh Thể. Những sáng kiến của ĐTGM đã có ảnh hưởng rất sâu đậm đối với tôi và với tất cả những người khác lắng nghe các cuốn băng của Ngài. Ngài, hơn hẳn bất kỳ một người nào của thế kỷ 20 này, luôn cổ võ và khuyến khích mọi người gồm cả những vị linh mục, các nam nữ tu sĩ và toàn thể giáo dân, mỗi ngày nên dành ra một tiếng đồng hồ để thờ phượng và tôn kính Phép Thánh Thể.
Vào năm 1993, có một cuộc tập họp của những người bạn nhằm thảo luận đến việc thành lập ra một Hội để khuyến khích, cổ võ sự tôn kính về Phép Thánh Thể. Từ một nhóm nhỏ gồm 20 người đó, Hiệp Hội Tôn Kính Phép Thánh Thể từ đó được thành lập. Mười năm sau đó, Hội có trên 2,000 thành viên ở nước Úc và ở những nước khác nữa.
Tất cả các thành viên của Hội đều cam kết dành ra một giờ trong mỗi tuần để đến cầu nguyện và suy tư trước sự hiện của Mình Thánh Chúa và cầu nguyện theo ý chỉ chung của Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho các vị linh mục, cho ơn gọi, cho tất cả các gia đình, cho những linh hồn đang trong lửa luyện tội và cầu nguyện cho sự thánh hóa của xã hội Úc.
Cầu nguyện chính là sức mạnh, là chứng tá duy nhất cho Giáo Hội. Những lời cầu nguyện và những nỗi ưu tư của các thành viên trong Hội đã mang lại nhiều hoa trái, và kết quả là hiện nay tại nước Úc có hàng trăm các giáo xứ đều có việc thờ phượng và tôn kính Phép Thánh Thể vào mỗi tuần.
Thành công này được khuyến khích mạnh mẽ thêm nữa bởi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc nên tôn kính Phép Thánh Thể trong suốt triều đại giáo hoàng của Ngài. Chúa Thánh Thần qua tác động của Phép Thánh Thể, được lan rộng ra trên toàn cả thế giới, và đang lớn mạnh dần lên tại Hoa Kỳ, Philippines, Nam Triều Tiên và Ái Nhĩ Lan.
(H): Hiệp Hội Tôn Kính Phép Thánh Thể ngày nay đang có mặt tại một số giáo xứ tại nước Úc. Thế làm cách nào mà Bà có thể nhận thấy rằng việc tôn kính này ăn khớp với mọi hoạt động của giáo xứ ngày nay?
(T): Chỉ có việc sùng kính Phép Thánh Thể mới có thể làm sôi nổi hẳn lên các hoạt động khác trong giáo xứ. Việc sùng kính Phép Thánh Thể mang mọi người trong giáo xứ gần lại với nhau hơn trong một sứ vụ tông đồ.
Các thành viên của Đạo Binh Đức Mẹ, của Hội Thánh Vinh Sơn, nhóm nghiên cứu Kinh Thánh, các nhạc sĩ, các quản gia nhà thờ, các người đọc sách Thánh, các nam/nữ tu sĩ, các giáo lý viên, các nhóm giới trẻ, các trẻ em trong các trường học, cha mẹ và thầy cô giáo của các em, tất cả đều cùng nhau tham dự vào việc sùng kính Phép Thánh Thể. Sự tận hiến này đã giúp làm triển nở thêm những hoạt động tông đồ khác và biến giáo xứ trở nên ngày một thánh thiện hơn.
Thực tế cho thấy, khi một giáo xứ bắt đầu với việc sùng kính về Phép Thánh Thể, cuộc sống của mỗi tín hữu ngày càng trở nên phong phú, dồi dào hơn qua những hồn ân ban phát của Thiên Chúa. Sự nhiệt tình đó làm gia tăng con số những người đi tham dự Thánh Lễ ngày Chủ Nhật, nhiều người dành thời gian để đến tôn kính Phép Thánh Thể để tạ ơn Thiên Chúa cả ngay trước và sau mỗi thánh lễ, cộng đồng ngày càng trở nên khắng khít hơn qua những lời cầu nguyện riêng tư, từ đó dẫn đến việc tôn kính các phép bí tích, nhiều người đi xưng tôi hơn và nhiều người dành ra những khoảnh khắc xa mạc trước sự hiện của Mình Thánh Chúa và sự kết liên giữa mọi người trong giáo xứ với nhau.
(H): Thế Bà nhận thấy việc sùng kính Mình Thánh Chúa có sự ăn khớp như thế nào trong sứ vụ của Giáo Hội ngày nay?
(T): Những vị lãnh đạo tinh thần của chúng ta luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống Giáo Hội. Đức Thánh Cha luôn luôn trích dẫn từ tông huấn “Lumen Gentium” về Phép Thánh Thể như là “nguồn và trọng tâm của mọi đời sống Kitô hữu” và khuyến khích tất cả mọi tín hữu, tất cả các vị linh mục, tất cả những ai hiện vẫn còn độc thân hay đã có gia đình, và cả những trẻ em về việc sùng kính Phép Thánh Thể.
Chân Phước Mẹ Têrêsa đã có lần nhắc lại rằng, “Vào khoảng năm 1973 cộng đoàn của Mẹ đã quyết định dành ra một giờ mỗi ngày để tôn kính Phép Thánh Thể. Kể từ dạo đó trở đi, niềm yêu thương về Chúa Giêsu ngày càng trở nên mật thiết và gần gũi hơn bao giờ hết, tình yêu mến lẫn nhau ngày càng trở nên thông hiểu hơn, tình yêu thương cho những người nghèo túng, đói khổ ngày càng trở nên sâu đậm hơn, và ơn gọi, cũng từ đó mà tăng gấp bội.”
Và điều đó vẩn còn rất đúng không sai tí nào cho Hội Nữ Tử Bác Ái, và cả thảy giờ đây đều dành ra 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày và xem đó là một cách để được tiếp tế thêm về mặt tâm linh để giúp các nữ tu có thể chu toàn trọn vẹn sứ vụ của họ cho nhân gian. Việc sùng kính Phép Thánh Thể, theo Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người trong chúng ta, là trung tâm điểm, “để giúp chúng ta biết cách đào sâu hơn nữa về tình yêu thương diệu kỳ của Thiên Chúa” để chúng ta có thể tái rao giảng Phúc Âm mà chúng ta được mời gọi để chu toàn, vì Chúa Giêsu Kitô và vì Giáo Hội của Ngài ở trần thế.
Chúng ta không chỉ nhìn vào cuộc sống của những ai đã được tôn vinh thành Chân Phước hay đã được Phong Thánh trong thời đại ngày nay của chúng ta để thấy rằng việc sùng kính Mình Thánh Chúa có ý nghĩa quan trọng đến cở nào trong việc rao giảng Phúc Âm như Thánh Nữ Maria Faustina, Thánh Piô Năm Dấu, Thánh Josemaria Escriva và Vị Chân Phước của đất nước Úc chúng tôi là Mẹ Maria MacKillop.
Tôi nghĩ thật đúng không sai tí nào khi nói rằng không có một vị thánh nào mà không có một sự sùng kính hết sức đặc biệt cho Mình Thánh Chúa, không có một vị thánh nào mà lời cầu nguyện của mình trước bàn thờ Thánh Tâm Chúa mà không được đơm hoa kết trái cho sứ vụ mà mỗi một vị thánh được mời gọi và giao phó.
(H): Và đâu là những thành quả của việc cổ võ sự tôn sùng Phép Thánh Thể cho đến hiện nay, thưa Bà?
(T):Rõ ràng là đã có sự gia tăng về ơn gọi trở thành linh mục và theo đuổi cuộc sống tu trì trong các dòng tu tại các giáo xứ có những giờ chầu Mình Thánh Chúa. Sự bác ái và tình đoàn kết cũng gia tăng lên trong giáo xứ và trong chính hầu hết các gia đình có tham dự vào việc chầu Mình Thánh Chúa. Thiên Chúa của chúng ta sẽ giúp hoán chuyển những linh hồn của từng cá nhân vốn sẳn sàng cống hiến thời giờ của mình bằng cách dành ra một giờ để gặp gở Ngài mỗi ngày. Và điều này đã khiến cho những cá nhân đó ngày càng trở nên hạnh phúc, vui vẽ hơn, các gia đình thì ngày càng trở nên đầm ấm và gắn bó với nhau hơn vì Thiên Chúa chính là trung tâm điểm trong đời sống của họ.
Điều này, dĩ nhiên có nghĩa là tất cả những tâm hồn đó sẽ ngày càng nhận được những ơn huệ mà Thiên Chúa sẽ ban cho, có thể là qua ơn gọi để trở thành linh mục hay cố gắng hoàn thiện cuộc sống của mình hơn để ngày càng trở nên thánh thiện hơn, hoặc giúp họ đón nhận những đau khổ, và thử thách mà Thiên Chúa gởi đến một cách kiên nhẫn hơn để họ cùng đồng hành với cuộc Thương Khó của Thiên Chúa chúng ta.
(H): Thế những người trẻ đã phản ứng như thế nào về bổn phận của họ phải tham gia giờ chầu Thánh Thể, thưa Bà?
(T): Khi giáo xứ lập ra danh sách của giờ chầu, thì tất cả những bạn trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30 thường xung phong dành những giờ thuận tiện. Và dĩ nhiên, sáng kiến thành lập ra danh sách chầu Thánh Thể là từ những bạn trẻ mà ra. Giới trẻ có những buổi tỉnh tâm được tổ chức với sự sùng kính Phép Thánh Thể được xem là trọng tâm.
Mới đây, có một sinh viên đại học nói với tôi rằng anh ta thích vào nhà nguyện trong trường đại học để dành thời gian nghĩ suy về Mầu Nhiệm Thánh Thể giữa các giờ lên lớp. Anh bạn trẻ ấy nói rằng, “Từ trước tới giờ, chẵng có ai nói với tôi rằng là có sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu cứ mỗi lần tôi đến trường.”
Anh bạn trẻ ấy, cùng những người bạn trẻ khác, nhận ra rằng qua bàn thờ đó, chính là Một Người Bạn Chí Tình sẽ không bao giờ làm cho anh thất vọng. Và việc nẩy sinh tình bạn tri kỷ với Người ấy quả là điều rất đáng nên làm.
(H): Thế quyết định nào đã khiến Bà đảm nhận việc xuất bản ra cuốn sách về Cầu Nguyện và Sự Suy Niệm của Bà liên qua đến việc sùng kính Phép Thánh Thể, “Ta Là Thiên Chúa, Đấng Luôn Hiện Hữu Với Các Con?”
(T): Các thành viên của Hiệp Hội Sùng Kính Phép Thánh Thể đều dành ra một giờ mỗi tuần và rất nhiều người đề nghị có cách nào đó giúp họ trong lúc cầu nguyện. Một người bạn của tôi, và giờ đây là Linh Mục, đề nghị với tôi là nên tái xuất bản lại những lời nguyện cầu xưa về việc sùng kính Phép Thánh Thể.
Ý tưởng được nẩy sinh ra bao gồm những lời cầu nguyện, các bài đọc, các câu nói trích dẫn của các thánh, là Những Vị Cha Chung của Giáo Hội, những điều giảng dạy của Đức Thánh Cha và của các Công Đồng.
“Ta Là Thiên Chúa, Đấng Luôn Ngự Giữa Anh Em” là một cuộc sưu tầm những lời cầu nguyện từ thời xa xưa cổ đại cho đến tận bây giờ. Phần tái xuất bản lần thứ nhì được mở rộng ra, bao gồm một số các trích dẫn từ tông huấn “Ecclesia de Eucharistia” về Phép Thánh Thể. Cũng có một chương dành cho các trẻ em mới chịu Phép Bí Tích Thánh Thể lần đầu và cả cáctrẻ em sắp sửa lãnh nhận Phép Thêm Sức.
Hiện tại chúng tôi đã bán gần 16,000 bản cho cộng đồng nói tiếng Anh trên thế giới, và đó là bằng chứng hùng hồn cho thấy việc sùng kính Phép Thánh Thể đã ngày càng trở nên một khía cạnh tất yếu trong đời sống của rất nhiều người.
(H): Cuốn sách của Bà cũng sắp được xuất bản bằng tiếng Ý. Thế ý tưởng xuất bản bằng tiếng Ý đến từ đâu vậy, thưa Bà?
(T): Chúng tôi có rất nhiều kế hoạch để xuất bản bằng một số thứ tiếng. Ngôn ngữ đầu tiên mà chúng tôi nhắm tới là tiếng Ý vì chính bản thân tôi có một vài kinh nghiệm làm việc với những người Ý Đại Lợi trong suốt hơn 10 năm qua.
Vào tháng 12 năm 2002, tôi và con trai út của tôi có đến Ý trong ba tuần để tìm những phiên bản có sẳn bằng tiếng Ý. Chúng tôi lượng định có chừng 80% các bản văn trong cuốn sách là bằng tiếng Ý. Phần còn lại được dịch ra tiếng Ý bởi ba người bạn gốc Ý của tôi hiện đang sống tại Ý và tại thành phố Sydney này.
Có rất nhiều giáo xứ ở Rôma và ở những nơi khác tại Ý đều có sự sùng kính Phép Thánh Thể. Chúng tôi hy vọng rằng phiên bản tiếng Ý của cuốn sách “Ta Là Thiên Chúa, Đấng Ngự Giữa Anh Em” sẽ là “Io sono sempre con voi,” sẽ là cuốn sách hữu ích cho những người Ý sùng kính Phép Thánh Thể. Phiên bản bằng tiếng Ý được xuất bản bởi công ty Logos tại thành Rôma vào khoảng Năm Mới sắp đến.
Bạn có thể liên lạc với Hiệp Hội Sùng Kính Phép Thánh Thể qua địa chỉ www.seadoration.org và địa chỉ email là: contact@seadoration.org.
Bà đã chia sẽ với Hãng Thông Tấn Zenit về những nỗi niềm đam mê của Bà trong việc tôn kính Phép Thánh Thể tại chính quê hương của bà là Úc Đại Lơi.
Hỏi (H): Hiện trạng của việc tôn kính Phép Thánh Thể hiện nay tại nước Úc ra sao và điều gì đã khiến Bà trở nên tích cực hẳn lên trong việc cổ võ sự tôn kính này, thưa Bà?
McCarthy (T): Tại nước Úc, việc tham dự chầu Thánh Thể có từ những năm 1950, vốn thường được bắt đầu bằng những giờ chầu Mình Thánh Chúa ngắn ngủi mà hầu hết mọi người Kitô giáo, gồm cả các trẻ em tại những trường học Công Giáo, đều được khuyến khích để tham dự giờ chầu ấy, hay trên bình diện rộng hơn là vào 40-giờ tận hiến, khi Mình Thánh Chúa được để trong nhà thờ vào những buổi cuối tuần, một lần trong một năm, tại hầu hết mọi giáo xứ tại nước Úc.
Việc chầu Phép Thánh Thể như đã được triển khai ngay sau Thượng Hội Đồng Giám Mục, lúc đó Giáo Hội thường khuyến khích mọi tín hữu nên dành ít nhất là một tiếng đồng hồ đến chầu trước sự hiện diện của Mình Thánh Chúa. Vì việc thờ kính này nên hầu hết mọi nhà thờ đều phải mở cửa suốt ngày sáng đêm và truyền thống đó đã lan rộng dần ra không chỉ tại nước Úc mà thôi, mà còn cả ở những nước khác trên khắp thế giới.
Thật sự ra, sáng kiến nhằm cho phép những người tín hữu được tổ chức và duy trì những buổi cầu nguyện liên tục là một khía cạnh khác nữa của việc tôn kính Phép Thánh Thể. Ở tại nước Úc, những giáo xứ có việc chầu thờ phượng bắt đầu lan rộng dần ra tại miền Tây Úc vào những năm 1980 và vào những năm 1990, truyền thống đó được lan rộng ra đến vùng Victoria và New South Wales.
Riêng cá nhân tôi bị cuốn hút vào sứ vụ của Phép Thánh Thể vào những năm 1970 khi tôi còn là một bà mẹ trẻ, tôi vẫn thường lắng nghe những cuốn băng của Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen nói về giờ chầu Thánh Thể này, và kết quả là tôi trở nên say mê hơn trong việc tôn kính Phép Thánh Thể. Những sáng kiến của ĐTGM đã có ảnh hưởng rất sâu đậm đối với tôi và với tất cả những người khác lắng nghe các cuốn băng của Ngài. Ngài, hơn hẳn bất kỳ một người nào của thế kỷ 20 này, luôn cổ võ và khuyến khích mọi người gồm cả những vị linh mục, các nam nữ tu sĩ và toàn thể giáo dân, mỗi ngày nên dành ra một tiếng đồng hồ để thờ phượng và tôn kính Phép Thánh Thể.
Vào năm 1993, có một cuộc tập họp của những người bạn nhằm thảo luận đến việc thành lập ra một Hội để khuyến khích, cổ võ sự tôn kính về Phép Thánh Thể. Từ một nhóm nhỏ gồm 20 người đó, Hiệp Hội Tôn Kính Phép Thánh Thể từ đó được thành lập. Mười năm sau đó, Hội có trên 2,000 thành viên ở nước Úc và ở những nước khác nữa.
Tất cả các thành viên của Hội đều cam kết dành ra một giờ trong mỗi tuần để đến cầu nguyện và suy tư trước sự hiện của Mình Thánh Chúa và cầu nguyện theo ý chỉ chung của Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho các vị linh mục, cho ơn gọi, cho tất cả các gia đình, cho những linh hồn đang trong lửa luyện tội và cầu nguyện cho sự thánh hóa của xã hội Úc.
Cầu nguyện chính là sức mạnh, là chứng tá duy nhất cho Giáo Hội. Những lời cầu nguyện và những nỗi ưu tư của các thành viên trong Hội đã mang lại nhiều hoa trái, và kết quả là hiện nay tại nước Úc có hàng trăm các giáo xứ đều có việc thờ phượng và tôn kính Phép Thánh Thể vào mỗi tuần.
Thành công này được khuyến khích mạnh mẽ thêm nữa bởi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc nên tôn kính Phép Thánh Thể trong suốt triều đại giáo hoàng của Ngài. Chúa Thánh Thần qua tác động của Phép Thánh Thể, được lan rộng ra trên toàn cả thế giới, và đang lớn mạnh dần lên tại Hoa Kỳ, Philippines, Nam Triều Tiên và Ái Nhĩ Lan.
(H): Hiệp Hội Tôn Kính Phép Thánh Thể ngày nay đang có mặt tại một số giáo xứ tại nước Úc. Thế làm cách nào mà Bà có thể nhận thấy rằng việc tôn kính này ăn khớp với mọi hoạt động của giáo xứ ngày nay?
(T): Chỉ có việc sùng kính Phép Thánh Thể mới có thể làm sôi nổi hẳn lên các hoạt động khác trong giáo xứ. Việc sùng kính Phép Thánh Thể mang mọi người trong giáo xứ gần lại với nhau hơn trong một sứ vụ tông đồ.
Các thành viên của Đạo Binh Đức Mẹ, của Hội Thánh Vinh Sơn, nhóm nghiên cứu Kinh Thánh, các nhạc sĩ, các quản gia nhà thờ, các người đọc sách Thánh, các nam/nữ tu sĩ, các giáo lý viên, các nhóm giới trẻ, các trẻ em trong các trường học, cha mẹ và thầy cô giáo của các em, tất cả đều cùng nhau tham dự vào việc sùng kính Phép Thánh Thể. Sự tận hiến này đã giúp làm triển nở thêm những hoạt động tông đồ khác và biến giáo xứ trở nên ngày một thánh thiện hơn.
Thực tế cho thấy, khi một giáo xứ bắt đầu với việc sùng kính về Phép Thánh Thể, cuộc sống của mỗi tín hữu ngày càng trở nên phong phú, dồi dào hơn qua những hồn ân ban phát của Thiên Chúa. Sự nhiệt tình đó làm gia tăng con số những người đi tham dự Thánh Lễ ngày Chủ Nhật, nhiều người dành thời gian để đến tôn kính Phép Thánh Thể để tạ ơn Thiên Chúa cả ngay trước và sau mỗi thánh lễ, cộng đồng ngày càng trở nên khắng khít hơn qua những lời cầu nguyện riêng tư, từ đó dẫn đến việc tôn kính các phép bí tích, nhiều người đi xưng tôi hơn và nhiều người dành ra những khoảnh khắc xa mạc trước sự hiện của Mình Thánh Chúa và sự kết liên giữa mọi người trong giáo xứ với nhau.
(H): Thế Bà nhận thấy việc sùng kính Mình Thánh Chúa có sự ăn khớp như thế nào trong sứ vụ của Giáo Hội ngày nay?
(T): Những vị lãnh đạo tinh thần của chúng ta luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống Giáo Hội. Đức Thánh Cha luôn luôn trích dẫn từ tông huấn “Lumen Gentium” về Phép Thánh Thể như là “nguồn và trọng tâm của mọi đời sống Kitô hữu” và khuyến khích tất cả mọi tín hữu, tất cả các vị linh mục, tất cả những ai hiện vẫn còn độc thân hay đã có gia đình, và cả những trẻ em về việc sùng kính Phép Thánh Thể.
Chân Phước Mẹ Têrêsa đã có lần nhắc lại rằng, “Vào khoảng năm 1973 cộng đoàn của Mẹ đã quyết định dành ra một giờ mỗi ngày để tôn kính Phép Thánh Thể. Kể từ dạo đó trở đi, niềm yêu thương về Chúa Giêsu ngày càng trở nên mật thiết và gần gũi hơn bao giờ hết, tình yêu mến lẫn nhau ngày càng trở nên thông hiểu hơn, tình yêu thương cho những người nghèo túng, đói khổ ngày càng trở nên sâu đậm hơn, và ơn gọi, cũng từ đó mà tăng gấp bội.”
Và điều đó vẩn còn rất đúng không sai tí nào cho Hội Nữ Tử Bác Ái, và cả thảy giờ đây đều dành ra 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày và xem đó là một cách để được tiếp tế thêm về mặt tâm linh để giúp các nữ tu có thể chu toàn trọn vẹn sứ vụ của họ cho nhân gian. Việc sùng kính Phép Thánh Thể, theo Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người trong chúng ta, là trung tâm điểm, “để giúp chúng ta biết cách đào sâu hơn nữa về tình yêu thương diệu kỳ của Thiên Chúa” để chúng ta có thể tái rao giảng Phúc Âm mà chúng ta được mời gọi để chu toàn, vì Chúa Giêsu Kitô và vì Giáo Hội của Ngài ở trần thế.
Chúng ta không chỉ nhìn vào cuộc sống của những ai đã được tôn vinh thành Chân Phước hay đã được Phong Thánh trong thời đại ngày nay của chúng ta để thấy rằng việc sùng kính Mình Thánh Chúa có ý nghĩa quan trọng đến cở nào trong việc rao giảng Phúc Âm như Thánh Nữ Maria Faustina, Thánh Piô Năm Dấu, Thánh Josemaria Escriva và Vị Chân Phước của đất nước Úc chúng tôi là Mẹ Maria MacKillop.
Tôi nghĩ thật đúng không sai tí nào khi nói rằng không có một vị thánh nào mà không có một sự sùng kính hết sức đặc biệt cho Mình Thánh Chúa, không có một vị thánh nào mà lời cầu nguyện của mình trước bàn thờ Thánh Tâm Chúa mà không được đơm hoa kết trái cho sứ vụ mà mỗi một vị thánh được mời gọi và giao phó.
(H): Và đâu là những thành quả của việc cổ võ sự tôn sùng Phép Thánh Thể cho đến hiện nay, thưa Bà?
(T):Rõ ràng là đã có sự gia tăng về ơn gọi trở thành linh mục và theo đuổi cuộc sống tu trì trong các dòng tu tại các giáo xứ có những giờ chầu Mình Thánh Chúa. Sự bác ái và tình đoàn kết cũng gia tăng lên trong giáo xứ và trong chính hầu hết các gia đình có tham dự vào việc chầu Mình Thánh Chúa. Thiên Chúa của chúng ta sẽ giúp hoán chuyển những linh hồn của từng cá nhân vốn sẳn sàng cống hiến thời giờ của mình bằng cách dành ra một giờ để gặp gở Ngài mỗi ngày. Và điều này đã khiến cho những cá nhân đó ngày càng trở nên hạnh phúc, vui vẽ hơn, các gia đình thì ngày càng trở nên đầm ấm và gắn bó với nhau hơn vì Thiên Chúa chính là trung tâm điểm trong đời sống của họ.
Điều này, dĩ nhiên có nghĩa là tất cả những tâm hồn đó sẽ ngày càng nhận được những ơn huệ mà Thiên Chúa sẽ ban cho, có thể là qua ơn gọi để trở thành linh mục hay cố gắng hoàn thiện cuộc sống của mình hơn để ngày càng trở nên thánh thiện hơn, hoặc giúp họ đón nhận những đau khổ, và thử thách mà Thiên Chúa gởi đến một cách kiên nhẫn hơn để họ cùng đồng hành với cuộc Thương Khó của Thiên Chúa chúng ta.
(H): Thế những người trẻ đã phản ứng như thế nào về bổn phận của họ phải tham gia giờ chầu Thánh Thể, thưa Bà?
(T): Khi giáo xứ lập ra danh sách của giờ chầu, thì tất cả những bạn trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30 thường xung phong dành những giờ thuận tiện. Và dĩ nhiên, sáng kiến thành lập ra danh sách chầu Thánh Thể là từ những bạn trẻ mà ra. Giới trẻ có những buổi tỉnh tâm được tổ chức với sự sùng kính Phép Thánh Thể được xem là trọng tâm.
Mới đây, có một sinh viên đại học nói với tôi rằng anh ta thích vào nhà nguyện trong trường đại học để dành thời gian nghĩ suy về Mầu Nhiệm Thánh Thể giữa các giờ lên lớp. Anh bạn trẻ ấy nói rằng, “Từ trước tới giờ, chẵng có ai nói với tôi rằng là có sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu cứ mỗi lần tôi đến trường.”
Anh bạn trẻ ấy, cùng những người bạn trẻ khác, nhận ra rằng qua bàn thờ đó, chính là Một Người Bạn Chí Tình sẽ không bao giờ làm cho anh thất vọng. Và việc nẩy sinh tình bạn tri kỷ với Người ấy quả là điều rất đáng nên làm.
(H): Thế quyết định nào đã khiến Bà đảm nhận việc xuất bản ra cuốn sách về Cầu Nguyện và Sự Suy Niệm của Bà liên qua đến việc sùng kính Phép Thánh Thể, “Ta Là Thiên Chúa, Đấng Luôn Hiện Hữu Với Các Con?”
(T): Các thành viên của Hiệp Hội Sùng Kính Phép Thánh Thể đều dành ra một giờ mỗi tuần và rất nhiều người đề nghị có cách nào đó giúp họ trong lúc cầu nguyện. Một người bạn của tôi, và giờ đây là Linh Mục, đề nghị với tôi là nên tái xuất bản lại những lời nguyện cầu xưa về việc sùng kính Phép Thánh Thể.
Ý tưởng được nẩy sinh ra bao gồm những lời cầu nguyện, các bài đọc, các câu nói trích dẫn của các thánh, là Những Vị Cha Chung của Giáo Hội, những điều giảng dạy của Đức Thánh Cha và của các Công Đồng.
“Ta Là Thiên Chúa, Đấng Luôn Ngự Giữa Anh Em” là một cuộc sưu tầm những lời cầu nguyện từ thời xa xưa cổ đại cho đến tận bây giờ. Phần tái xuất bản lần thứ nhì được mở rộng ra, bao gồm một số các trích dẫn từ tông huấn “Ecclesia de Eucharistia” về Phép Thánh Thể. Cũng có một chương dành cho các trẻ em mới chịu Phép Bí Tích Thánh Thể lần đầu và cả cáctrẻ em sắp sửa lãnh nhận Phép Thêm Sức.
Hiện tại chúng tôi đã bán gần 16,000 bản cho cộng đồng nói tiếng Anh trên thế giới, và đó là bằng chứng hùng hồn cho thấy việc sùng kính Phép Thánh Thể đã ngày càng trở nên một khía cạnh tất yếu trong đời sống của rất nhiều người.
(H): Cuốn sách của Bà cũng sắp được xuất bản bằng tiếng Ý. Thế ý tưởng xuất bản bằng tiếng Ý đến từ đâu vậy, thưa Bà?
(T): Chúng tôi có rất nhiều kế hoạch để xuất bản bằng một số thứ tiếng. Ngôn ngữ đầu tiên mà chúng tôi nhắm tới là tiếng Ý vì chính bản thân tôi có một vài kinh nghiệm làm việc với những người Ý Đại Lợi trong suốt hơn 10 năm qua.
Vào tháng 12 năm 2002, tôi và con trai út của tôi có đến Ý trong ba tuần để tìm những phiên bản có sẳn bằng tiếng Ý. Chúng tôi lượng định có chừng 80% các bản văn trong cuốn sách là bằng tiếng Ý. Phần còn lại được dịch ra tiếng Ý bởi ba người bạn gốc Ý của tôi hiện đang sống tại Ý và tại thành phố Sydney này.
Có rất nhiều giáo xứ ở Rôma và ở những nơi khác tại Ý đều có sự sùng kính Phép Thánh Thể. Chúng tôi hy vọng rằng phiên bản tiếng Ý của cuốn sách “Ta Là Thiên Chúa, Đấng Ngự Giữa Anh Em” sẽ là “Io sono sempre con voi,” sẽ là cuốn sách hữu ích cho những người Ý sùng kính Phép Thánh Thể. Phiên bản bằng tiếng Ý được xuất bản bởi công ty Logos tại thành Rôma vào khoảng Năm Mới sắp đến.
Bạn có thể liên lạc với Hiệp Hội Sùng Kính Phép Thánh Thể qua địa chỉ www.seadoration.org và địa chỉ email là: contact@seadoration.org.