Cầu nguyện có nghĩa là Đắm mình với Thần trí trong Thiên Chúa"
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức của Đức Gioan Phaolo II nói hôm Chúa Nhật 7/3 trước khi đọc kinh Truyền tin với những người hành hương tập hợp trong Quảng trường thánh Phêrô.
1. "Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê" (Lc 9, 28).Như vậy bắt đầu Tin Mừng Biến Hình của Chủa Kitô, đặc điểm hóa của ngày Chúa nhật 2 mùa Chay. Tác giả Tin Mừng Luca nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu biến hình "đang khi Người cầu nguyện" trên một ngọn núi cao, đắm mình trong một cuộc đối thoại thân tình và thâm sâu với Thiên Chúa Cha. Một luồn sáng chói tỏa ra từ bản thân Người, báo trước vinh quang trong ngày Phục sinh.
3. Hằng năm, khi chuẩn bị mừng lễ Phục sinh, mùa Chay mời chúng ta theo Chúa Kitô trong mầu nhiệm sự cầu nguyện của Người, nguồn mạch ánh sáng và sức mạnh trong giờ thử thách. Trên thực tế, cầu nguyện có nghĩa là đắm mình với thần trí trong Thiên Chúa trong một thái độ gắn bó khiêm tốn với ý muốn của Người. Từ sự phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa, xuất phát ánh sáng nội tâm biến đổi con người, làm cho con người trở thành một nhân chứng của sự Phục sinh. Nhưng, điều này chỉ có thể xảy ra bởi nghe Chúa Kitô và sẵn sàng theo Người cho đến cuộc thương khó và thánh giá. Do đó, chúng ta phải nhìn ngắm Người, "bởi vì chỉ trong Người, Con Thiên Chúa, mới có sự cứu rỗi."
4. Tôi đã muốn gởi lời khuyên này cho toàn thế giới cách đây 25 năm, vào chính lúc bắt đầu mùa Chay, trong thông điệp "Redemptor Hominis" (x. no.7). Tôi đã viết lúc đó nếu con người muốn hiểu biết mình cách sâu xa, họ phải xích gần tới Chúa Kitô, họ phải đi vào trong mình, họ phải "chiếm đoạt cho chính mình và đồng hóa toàn thể thực tại Cứu rỗi (x. No.10) Chân lý này cũng vẫn hợp thời ngày nay là dường nào! Xin Đức Trinh Nữ Mẹ Đấng Cứu Độ giúp chúng ta khởi sự từ đầu từ Chúa Kitô xây dựng một thế giới thật sự trong mức độ con người.
Cuối bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói thêm:
Trong tuần Tỉnh Tâm tại Vatican, tôi không quên những hoàn cảnh đau thương trong một số xứ châu Phi, tại Trung Đông, và hơn hết tại Đất Thánh và Iraq. Họ là anh em của chúng ta chịu đau khổ bởi những hành vi bạo tàng và khủng bố, những thực tại chỉ có thể làm trầm trọng thêm những điều kiện sống của những dân chúng thân thương này.
Đang khi tôi cầu nguyện cho họ và mời anh chị em cầu nguyện cho họ, tôi muốn xin tất cả một lần nữa thực hiện con đường tha thứ và hoà giải.
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức của Đức Gioan Phaolo II nói hôm Chúa Nhật 7/3 trước khi đọc kinh Truyền tin với những người hành hương tập hợp trong Quảng trường thánh Phêrô.
1. "Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê" (Lc 9, 28).Như vậy bắt đầu Tin Mừng Biến Hình của Chủa Kitô, đặc điểm hóa của ngày Chúa nhật 2 mùa Chay. Tác giả Tin Mừng Luca nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu biến hình "đang khi Người cầu nguyện" trên một ngọn núi cao, đắm mình trong một cuộc đối thoại thân tình và thâm sâu với Thiên Chúa Cha. Một luồn sáng chói tỏa ra từ bản thân Người, báo trước vinh quang trong ngày Phục sinh.
3. Hằng năm, khi chuẩn bị mừng lễ Phục sinh, mùa Chay mời chúng ta theo Chúa Kitô trong mầu nhiệm sự cầu nguyện của Người, nguồn mạch ánh sáng và sức mạnh trong giờ thử thách. Trên thực tế, cầu nguyện có nghĩa là đắm mình với thần trí trong Thiên Chúa trong một thái độ gắn bó khiêm tốn với ý muốn của Người. Từ sự phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa, xuất phát ánh sáng nội tâm biến đổi con người, làm cho con người trở thành một nhân chứng của sự Phục sinh. Nhưng, điều này chỉ có thể xảy ra bởi nghe Chúa Kitô và sẵn sàng theo Người cho đến cuộc thương khó và thánh giá. Do đó, chúng ta phải nhìn ngắm Người, "bởi vì chỉ trong Người, Con Thiên Chúa, mới có sự cứu rỗi."
4. Tôi đã muốn gởi lời khuyên này cho toàn thế giới cách đây 25 năm, vào chính lúc bắt đầu mùa Chay, trong thông điệp "Redemptor Hominis" (x. no.7). Tôi đã viết lúc đó nếu con người muốn hiểu biết mình cách sâu xa, họ phải xích gần tới Chúa Kitô, họ phải đi vào trong mình, họ phải "chiếm đoạt cho chính mình và đồng hóa toàn thể thực tại Cứu rỗi (x. No.10) Chân lý này cũng vẫn hợp thời ngày nay là dường nào! Xin Đức Trinh Nữ Mẹ Đấng Cứu Độ giúp chúng ta khởi sự từ đầu từ Chúa Kitô xây dựng một thế giới thật sự trong mức độ con người.
Cuối bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói thêm:
Trong tuần Tỉnh Tâm tại Vatican, tôi không quên những hoàn cảnh đau thương trong một số xứ châu Phi, tại Trung Đông, và hơn hết tại Đất Thánh và Iraq. Họ là anh em của chúng ta chịu đau khổ bởi những hành vi bạo tàng và khủng bố, những thực tại chỉ có thể làm trầm trọng thêm những điều kiện sống của những dân chúng thân thương này.
Đang khi tôi cầu nguyện cho họ và mời anh chị em cầu nguyện cho họ, tôi muốn xin tất cả một lần nữa thực hiện con đường tha thứ và hoà giải.