VATICAN 12-3-2004 (VIS) - Hôm nay Đức Thánh Cha đón tiếp phái đoàn các Giám Mục đến từ Hòa Lan nhân phái đoàn kết thúc chuyến thăm viếng mộ hai Thánh Tông Đồ cứ mỗi năm năm một lần, và Ngài chia sẽ với phái đoàn về các vấn đề mà các Đức Giám Mục nhấn mạnh đến trong bản báo cáo lần này về hiện trạng trần tục hóa, việc rao giảng Phúc Âm và làm chứng tá cho Thiên Chúa, về sự hiện đại hóa Công Giáo mà các Giám Mục đã và đang triển khai và sự khủng hoảng về ơn gọi. Các Giám Mục vừa mới tổ chức lể kỷ niệm 150 năm việc tái thành lập Hội Đồng Giám Mục tại Hòa Lan.
“Đất nước của các Ngài đã phải trải qua và đối chọi với hiện tượng trần tục hóa một cách trầm trọng trong suốt 30 năm qua, khiến cho Giáo Hội Công Giáo phải phân tán như là những đám cháy rừng hoang dại và rũi thay, sự kiện đó đã ghi dấu nên trong xã hội Hòa Lan, từ đó dẫn đến việc giảm sút các con số tín hữu,” và Ngài nhớ lại rằng, chính Ngài cũng đã triệu tập một phiên họp đặc biệt tại Rôma vào năm 1980 cho các Đức Giám Mục Hòa Lan để bày tỏ sự hiệp thông và tình liên đới của Ngài..
Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhu cầu của các gia đình, các giáo xứ và các trường học Công Giáo là phải luôn luôn “rao giảng Phúc Âm của niềm hy vọng” ở khắp mọi nơi để “loan báo Tin Mừng về tình yêu thương của Thiên Chúa, đặc biệt là cho những người trẻ vốn đang phải sống trong một xã hội được chi phối bởi nhiều nền tôn giáo khác nhau và coi nhẹ về mặt luân lý.” Ngài kêu gọi “Giáo lý Công Giáo cần phải được bảo tồn và giảng dạy để tạo ra một ưu thế riêng, trong việc hòa hợp với những đòi hỏi mới và vô tận của nền học vấn giữa một xã hội đa nguyên, và trong sự tôn trọng những nền tôn giáo khác, mà không bao giờ đánh mất đi những chiều kích thiêng liêng của nó.”
Đức Thánh Cha nói tiếp, “Trở nên một chứng tá đích thực cho Thiên Chúa cả trong lời nói lẫn hành động, là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả những người đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy trong bất kỳ những điều kiện cụ thể nào. Làm sao chúng ta có thể cho đi điều mà chúng ta chẳng bao giờ sở hữu hay có được cả? Làm sao chúng ta có thể nói về Thiên Chúa và mong muốn những người khác phải lắng nghe và gặp gỡ với Ngài nếu như chính bản thân chúng ta không phải là một môn đệ trước hết của chính Thiên Chúa?” Ngài tỏ bày rằng, “niềm vui” mà các giáo xứ “đang khám phá qua Bí Tích Thánh Thể của thánh lễ ngày Chủ Nhật như là nền tảng và trái tim của mổi một đời sống Kitô hữu của họ”, vì lẽ, qua đó “sự cùng hiệp thông và quyây quần trong Bí Tích Thánh Thể cũng chính là sự hiệp thông của riêng từng người trong số họ với các vị Giám Mục và với Vị Cha Chung ở thành Rôma.”
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sau đó đề cập đến tiến trình hiện đại hóa Công Giáo được tiến hành bởi các Đức Giám Mục Hòa Lan, và Ngài kêu gọi các Đức Giám Mục “không những phải chú trọng vào một sự tái cấu trúc quy mô, mà còn coi đó là dịp để tái khám phá lại vai trò chính yếu của giáo xứ, của sứ vụ rao giảng cho các tín hữu để mọi người ai nấy cũng đều có thể rao giảng Phúc Âm một cách tốt đẹp và trọn vẹn hơn.” Ngài quan sát đến “sự đa chủng mới” của các giáo xứ khi có sự hiện diện của những người nhập cư, và Ngài khuyến khích các giáo xứ đó “hãy luôn đón chào những người dân du nhập như là anh em, và cho phép họ có dịp đóng góp phần mình vào việc xây dựng chung một vương quốc của Thiên Chúa” qua việc “chuyển giao quà tặng cho nhau.”
Sau đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc thiếu thốn ơn gọi một cách trầm trọng, cả về con số nam tu sinh trở thành linh mục lẫn cuộc sống dòng tu, Ngài nói để tạo ra một môi trường mà ơn gọi có thể được phát triển dồi dào phải được coi như là “một sứ vụ tối quan trọng và ưu tiên hàng đầu của các vị Giám Mục, chủ chăn.” Ngài ghi nhận rằng, có một số giáo xứ đón chào những vị linh mục đến từ những giáo xứ địa phương, và thậm chí, đến từ những lục địa khác, nhân dịp họ đến Hòa Lan để học hỏi và tu nghiệp, và sự hợp tác như thế là tốt đẹp “nhưng chúng ta cũng phải biết rõ rằng mỗi một giáo xứ phải tạo và khơi ra nhiều ơn gọi trong từng giáo xứ của mình.” Và Ngài cũng nhấn mạnh đến vai trò của các bậc phụ huynh trong việc khuyến khích và tạo ra một môi trường về ơn gọi cho các con cái của họ.
Để kết luận. Đức Thánh Cha, đề cập đến lời nhận định của các Đức Giám Mục về “một sự khao khát mới về mặt thiêng liêng” ngay tại chính đất nước của các Đức Giám Mục, và Ngài hi vọng, mỗi một người trong Giáo Hội, “đặc biệt là những tín hữu, phải luôn biết làm chứng về đức tin trong tận đáy của con tim họ, để mang lại ánh sáng Phúc Âm đến từng ngõ ngách của xã hội. Cha cầu mong cho họ biết nhìn nhận được sự cao cả và tính cao đẹp của hôn nhân, vì đó chính là nhân phẩm không thể chuyễn nhượng được của mỗi một con người trong bất kỳ mọi thời đại nào, và những vấn đề về đạo đức ngày càng đang gia tăng vì sự tiến bộ của khoa học hay vì áp lực của nền kinh tế, Cha cầu mong cho họ luôn luôn làm chứng cho những giá trị Kitô giáo trong một xã hội Âu Châu hư ảo ngày nay.”