Đức Giáo hoàng xin môt "cuộc chiến đấu cho tình Liên đới' với Các Em Nhỏ

VATICAN (Zenit. org).- Toàn văn bản dịch bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II trươc lúc đọc kinh Truyền Tin vào ngày Chúa Nhật I Mùa Chay 29/2.

* * *

1Trong ngày Chúa nhật thứ Nhất mùa Chay, bài Tin Mừng giới thiệu với chúng ta Chúa Giêsu sau khi nhận lãnh phép rửa từ tay Gioan tại sông Jordan, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy đi vào hoang địa và ở đó 40 ngày, Tường thuật tin mừng kể lại cho chúng ta ba cơn cám dỗ được quen biết, đó là một tiếng vang của sự lừa đảo qua đó Satan đã làm cho tổ tiên chúng ta vấp ngã. Nhưng Chúa Kitô, Adam mới, chiến thắng các cơn cám dỗ, quyết liệt đánh bại tên cám dỗ: "Có lời chép, 'Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của Ngươi'" (Lc 4:12)

2. Sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên Kẻ Dữ bảo đảm chúng ta rằng chúng ta sẽ không sa ngã trong lúc bị thử thách, nếu chúng ta kết hợp với Chúa. Trong viễn ảnh này, mùa Chay mời chúng ta dấn thân cách đặc biệt trong cuộc hành trình thiêng liêng này.

Tôi đã gởi một sứ điệp cho Giáo hội nhân dịp này, trong đó tôi đã muốn nhắc tới cách riêng đến các trẻ em, rất thường là những nạn nhân sự độc ác con người. Giáo hội chú tâm cách đặc biệt đến các em bởi vì chính Chúa Kitô đã nói với chúng ta: "Ai đón tiếp một em nhỏ như thế này vì danh Thấy, là đón tiếp chính Thầy" (Mt.18:5). Ước chi giai đoạn năm phụng vụ này được trở thành một cuộc chiến đấu quảng đại về tình liên đới với những trẻ nhỏ, đặc biệt những em đang gặp những nguy hiểm và những khó khăn trầm trọng nhất.

3. Anh chị em thân mến, Tôi xin tất cả anh chị em cầu nguyện theo ý này. Hơn nữa, tôi xin anh chị rem đồng hành với tôi trong những buổi Linh Thao sẽ bắt đầu như hàng năm vào chiều nay. Những cộng sự viên Giáo Triều Roma sẽ tham gia với tôi. Xin Đức Trinh Nữ hằng quan tâm mang đến những thành quản cho tất cả chúng tôi trong những ngày này, là những ngày thinh lặng, suy niệm và hiệp thông mãnh liệt với Đức Kitô.


_