(ROME 01/03/04) - Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Ý đã tỏ ra phẫn nộ trước lời tuyên bố của một chính khách nước này nói rằng Giáo Hội Công Giáo Ý đã rút tỉa tiền bạc của nền kinh tế Ý.

Ông Umberto Bossi, một lãnh tụ của “Liên Hiệp Miền Bắc” hôm 28 tháng Hai vừa qua đã đọc một bài diễn văn, gây ra cuộc tranh luận gay gắt trong công chúng. Trong bài diễn văn, ông mạnh mẽ chỉ trích Giáo Hội và Ðức Giáo Hoàng. Ông cho rằng Tòa Thánh Vatican đã ủng hộ các giới chức đạo Công Giáo và như thế làm hại cho toàn thể quốc gia.

Ông Bossi thuộc đảng bảo thủ luôn luôn phàn nàn về việc miến Bắc nước Ý phải trợ cấp cho một miền Nam không chịu sản xuất và Tòa Thánh Vatican đã ủng hộ các chính trị gia cánh tả.

Khi đề cập đến hiệp ước giữa Tòa Thánh Vatican và chính phủ Ý, ông Bossi đã kêu gọi phải chấm dứt ngay tiền được khấu trừ thuế để yểm trợ Giáo Hội Công Giáo. Ông lập luận rằng Giáo Hội sẽ lành mạnh hơn nếu các giáo sĩ phải sống khó nghèo. Ðó là cách thức mà ông nói là để cứu vãn Giáo Hội. Ông cũng nói” Tiền nhiều sẽ gây rắc rối cho Giáo Hội.”

Một số vị Giám Mục đã phản ứng lại trước lời tấn công của ông Bossi. Ðức Hồng Y Attilo Nicorara nhận xét: “ Tôi cũng là người Lombard, nhưng tôi không nghĩ những tâm tình mà ông Bossi đề cập đến là tâm tình của dân chúng ở đó” Ngài nói thêm: Lập luận của ông Bossi chẳng có cơ sở pháp lý hay chính trị gì cả, chúng ta bị sỉ nhục và tôi không nghĩ chúng ta xuống tới cái mức thấp như vậy.

Ðức Hồng Y Sergio Sebastini, Bộ trưởng Bộ Tài Chánh của của Tòa Thánh Vatican tuyên bố : Chắc chắn các người Công Giáo trong Liên Hiệp Miền Bắc sẽ tự xa lánh quan điểm của ông Bossi.

Lời chỉ trích của ông Bossi không chỉ bị giáo sĩ Công Giáo phản đối mà ngay cả giới lãnh đạo chính trị trong đảng của ông Bossi như Phó Thủ Tướng Y Gianfranco Fini cũng phản đối. Phó Thủ Tướng nói ông sẽ yêu cầu Thủ Tướng là Silvio Perlusconi phải kiềm chế ông này lại. Bây giời thì cũng đã quá trễ.

Ông Francesco Rutelli, phát ngôn viên của đảng đối lập nói: Thật là xấu hổ vì lời nói này lại là của một bộ trưởng trong chính phủ. Tôi khuyên ông ấy có nói gì thì chỉ nên nói với bạn bè ông ta, còn xin hãy để cho ÐGH yên thân đi.