Anh chị em thân mến,

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay, chúng ta nghe câu chuyện sau khi Đức Kitô đã chịu phép Rửa trên sông Giođan bởi Thánh Gioan Tiền Hô và được linh ứng bởi Thánh Thần, đã lui vào trong sa mạc trong 40 ngày. Phúc Âm đã tường thuật giai đoạn Chúa bị cám dỗ ba lần, như một nhắc nhớ cho ta về trò lừa lọc xa xưa của Satan đối với ông Adong và bà Evà và đã dẫn đến sự sa ngã của nguyên tổ. Tuy nhiên, Đức Kitô, Adong mới, đã chiến thắng những chước cám dỗ này và mạnh mẽ xua đuổi kẻ cám dỗ Ngài khi nói: “Có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Thiên Chúa”.

Chiến thắng của Đức Kitô trên ma quỷ bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta không sa chước cám dỗ nếu chúng ta gần gũi với Thiên Chúa. Đó chính là con đường mà Mùa Chay thúc giục chúng ta hãy tiến theo cùng với một sự gần gũi đặc biệt với Chúa trong thời gian chuẩn bị tinh thần.

Tôi đã gởi một thông điệp Mùa Chay đến toàn thể Giáo Hội trong đó tôi đặc biệt muốn nhớ đến các trẻ em thường là những nạn nhân vô tội của sự tàn ác do loài người gây ra. Giáo Hội nhắm đến một sự chăm sóc đặc biệt cho các em vì chính Đức Kitô đã bảo chúng ta: “Ai tiếp rước những trẻ em này là tiếp rước Thầy” (Mt 18:5). Cầu xin cho mùa Chay này trở nên một lời mời gọi quảng đại cho tình liên đới với những trẻ em bé nhỏ, đặc biệt những trẻ em đang trong tình trạng nguy hiểm và khó khăn.

Anh chị em thân mến,

Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho ý chỉ đặc biệt này. Tôi cũng xin anh chị em đồng hành thiêng liêng với tôi trong tuần Tĩnh Tâm thường niên sẽ bắt đầu vào chiều tối nay cùng với các thành viên của giáo triều Rôma. Xin Đức Mẹ, Đấng lắng nghe Thiên Chúa làm cho những ngày im lặng, suy niệm và hiệp thông sốt mến với Đức Kitô mang lại nhiều hoa trái.