(Rôma AsiaNews 28/2/2004)– Suốt trong thời gian hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh về chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, các lời thỉnh cầu thế giới hãy cứu xét đến tình trạng nhân quyền tồi tệ tại nước này của những người Bắc Hàn lưu vong đã không được đếm xỉa đến. Những người Bắc Hàn lưu vong đã mong thế giới ghé mắt đến tình trạng vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tồi tệ đang diễn ra tại quê hương họ.
Tình trạng mà những người Kitô hữu Bắc Hàn phải gánh chịu tiêu biểu cho những điều kiện bi thảm về nhân quyền tại đây. Tin tức lọt ra bên ngoài đã cho thấy cộng sản Bắc Hàn thực thi một chính sách bách hại tôn giáo quy mô và kiểm soát gắt gao mọi hoạt động phụng tự và mục vụ tại đây.
Những người trốn thoát được khỏi Bắc Hàn, những du khách, các ký giả ngoại quốc và các đoàn đại biểu của các tổ chức quốc tế - dù sự lưu động của họ bị giới hạn trong phạm vi Bình Nhưỡng và vùng phụ cận - đã nói lên được tình cảnh thương tâm của người Kitô Giáo tại đây.
Ông Soon-Ok Lee, một cựu tù nhân trong một trại cải tạo của Bắc Hàn cho biết tất cả những người già trong một làng giáp giới với Trung quốc đã bị giết vào năm 2000 vì không chịu bỏ đạo theo lệnh công an. Theo ông Lee, các tù nhân là Kitô hữu bị đối xử hà khắc hơn rất nhiều so với các tù nhân khác trong các trại cải tạo.
Tổ chức Human Rights Without Frontiers (Nhân Quyền Không Biên Giới) cho biết tình trạng khủng bố kinh hoàng đến mức nhiều người quen biết nhau lâu năm mới biết thật ra họ cùng chia sẻ một niềm tin và để tránh sự đàn áp của công an, phạm vi thờ phượng thu hẹp trong vòng gia đình mà thôi.
Một nhà truyền giáo người Nhật cho biết là công an Bắc Hàn được phía Trung quốc cho phép lùng sục để bắt những người đối lập và những người hoạt động tôn giáo đang tạm trú trên đất Trung quốc. Có khoảng 100,000-300,000 người Bắc Hàn đang sống trên đất Trung quốc. Một trường hợp điển hình là trên đất Trung quốc, cách biên giới Bắc Hàn 20 km, tại huyện Yanji, tỉnh Jilin, nhà cầm quyền Bắc Hàn với sự hợp tác của Trung quốc đã xây dựng một nhà thờ giả để nhử bắt những Kitô hữu người Bắc Hàn. Những người nào đã tiếp xúc với các nhà truyền giáo Nam Hàn, hay đã đọc Thánh Kinh, hay đã tham gia sinh hoạt tôn giáo đều bị kết án nhiều năm tù, thậm chí cả tử hình.
Tại thủ đô Bình Nhưỡng nhà cầm quyền hiện cho phép 2 nhà thờ Tin Lành, một nhà thờ Công Giáo (không có linh mục), và một nhà thờ Chính Thống Giáo hoạt động. Tuy nhiên, các thánh đường này được dành chủ yếu cho ngoại giao đoàn và cho các du khách nước ngoài. Những người tham dự thánh lễ tại các nhà thờ này tin rằng những người Bắc Hàn tham dự các thánh lễ không phải là “giả” hay “diễn kịch” nhưng phàn nàn rằng con số tín hữu Bắc Hàn này rất ít và các bài chia sẻ Tin Mừng đều có những quy hướng về chính trị. Thêm vào đó, có những bích chương khẩu hiệu bên trong nhà thờ với những ngôn từ và nội dung không thích hợp với một nơi thờ phượng.
Trong năm 2002, Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc nhận được một báo cáo của nhà cầm quyền Bắc Hàn với những con số được nhiều người tin là không chính xác. Về số người Công Giáo, báo cáo của nhà cầm quyền Bắc Hàn cho rằng có 800 người Công Giáo Bắc Hàn đang sinh hoạt tại 2 “trung tâm thờ phượng” và một “họ lẻ”.
Báo cáo của nhà nước Bắc Hàn còn cho rằng có 12,000 người theo đạo Tin Lành với 2 thánh đường, “500 trung tâm thờ phượng liên gia”, và 20 mục sư. Tháng 1 năm 2004 vừa trong buổi tường trình tại Ủy Ban Nhân Quyền Về Tự Do Tôn Giáo của Quốc Hội Hoa Kỳ, Tin Lành Baptist Cornerstone cho biết có đến 100,000 người Bắc Hàn theo Tin Lành.
Theo một ước lượng đáng tin cậy, hiện nay tại Bắc Hàn có tổng cộng hơn 100,000 Kitô hữu trong tổng số 24 triệu dân. Trong số đó, người Công Giáo có khoảng 4,000 người. Khi cộng sản chiếm miền Bắc vào năm 1953, 300,000 Kitô hữu tại Bắc Hàn đã biến mất trong các trại cải tạo và đến nay không còn linh mục hay nữ tu nào sống sót.
Tình trạng mà những người Kitô hữu Bắc Hàn phải gánh chịu tiêu biểu cho những điều kiện bi thảm về nhân quyền tại đây. Tin tức lọt ra bên ngoài đã cho thấy cộng sản Bắc Hàn thực thi một chính sách bách hại tôn giáo quy mô và kiểm soát gắt gao mọi hoạt động phụng tự và mục vụ tại đây.
Những người trốn thoát được khỏi Bắc Hàn, những du khách, các ký giả ngoại quốc và các đoàn đại biểu của các tổ chức quốc tế - dù sự lưu động của họ bị giới hạn trong phạm vi Bình Nhưỡng và vùng phụ cận - đã nói lên được tình cảnh thương tâm của người Kitô Giáo tại đây.
Ông Soon-Ok Lee, một cựu tù nhân trong một trại cải tạo của Bắc Hàn cho biết tất cả những người già trong một làng giáp giới với Trung quốc đã bị giết vào năm 2000 vì không chịu bỏ đạo theo lệnh công an. Theo ông Lee, các tù nhân là Kitô hữu bị đối xử hà khắc hơn rất nhiều so với các tù nhân khác trong các trại cải tạo.
Tổ chức Human Rights Without Frontiers (Nhân Quyền Không Biên Giới) cho biết tình trạng khủng bố kinh hoàng đến mức nhiều người quen biết nhau lâu năm mới biết thật ra họ cùng chia sẻ một niềm tin và để tránh sự đàn áp của công an, phạm vi thờ phượng thu hẹp trong vòng gia đình mà thôi.
Một nhà truyền giáo người Nhật cho biết là công an Bắc Hàn được phía Trung quốc cho phép lùng sục để bắt những người đối lập và những người hoạt động tôn giáo đang tạm trú trên đất Trung quốc. Có khoảng 100,000-300,000 người Bắc Hàn đang sống trên đất Trung quốc. Một trường hợp điển hình là trên đất Trung quốc, cách biên giới Bắc Hàn 20 km, tại huyện Yanji, tỉnh Jilin, nhà cầm quyền Bắc Hàn với sự hợp tác của Trung quốc đã xây dựng một nhà thờ giả để nhử bắt những Kitô hữu người Bắc Hàn. Những người nào đã tiếp xúc với các nhà truyền giáo Nam Hàn, hay đã đọc Thánh Kinh, hay đã tham gia sinh hoạt tôn giáo đều bị kết án nhiều năm tù, thậm chí cả tử hình.
Tại thủ đô Bình Nhưỡng nhà cầm quyền hiện cho phép 2 nhà thờ Tin Lành, một nhà thờ Công Giáo (không có linh mục), và một nhà thờ Chính Thống Giáo hoạt động. Tuy nhiên, các thánh đường này được dành chủ yếu cho ngoại giao đoàn và cho các du khách nước ngoài. Những người tham dự thánh lễ tại các nhà thờ này tin rằng những người Bắc Hàn tham dự các thánh lễ không phải là “giả” hay “diễn kịch” nhưng phàn nàn rằng con số tín hữu Bắc Hàn này rất ít và các bài chia sẻ Tin Mừng đều có những quy hướng về chính trị. Thêm vào đó, có những bích chương khẩu hiệu bên trong nhà thờ với những ngôn từ và nội dung không thích hợp với một nơi thờ phượng.
Trong năm 2002, Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc nhận được một báo cáo của nhà cầm quyền Bắc Hàn với những con số được nhiều người tin là không chính xác. Về số người Công Giáo, báo cáo của nhà cầm quyền Bắc Hàn cho rằng có 800 người Công Giáo Bắc Hàn đang sinh hoạt tại 2 “trung tâm thờ phượng” và một “họ lẻ”.
Báo cáo của nhà nước Bắc Hàn còn cho rằng có 12,000 người theo đạo Tin Lành với 2 thánh đường, “500 trung tâm thờ phượng liên gia”, và 20 mục sư. Tháng 1 năm 2004 vừa trong buổi tường trình tại Ủy Ban Nhân Quyền Về Tự Do Tôn Giáo của Quốc Hội Hoa Kỳ, Tin Lành Baptist Cornerstone cho biết có đến 100,000 người Bắc Hàn theo Tin Lành.
Theo một ước lượng đáng tin cậy, hiện nay tại Bắc Hàn có tổng cộng hơn 100,000 Kitô hữu trong tổng số 24 triệu dân. Trong số đó, người Công Giáo có khoảng 4,000 người. Khi cộng sản chiếm miền Bắc vào năm 1953, 300,000 Kitô hữu tại Bắc Hàn đã biến mất trong các trại cải tạo và đến nay không còn linh mục hay nữ tu nào sống sót.