Bộ phim “Cuộc thương khó của Chúa” nói về 12 giờ cuối trong cuộc đời của Chúa Jesus do diễn viên lừng danh Mel Gibson sản xuất, đạo diễn và đồng viết kic̣h bản.
Trước đây người ta đã lo ngại rằng bộ phim này trình làng có thể sẽ làm dấy lên làn sóng bài Do Thái, một lo ngại đã được chính Mel Gibson bác bỏ.
Hiện nay đã trên màn bạc đã có khoảng 50 bộ phim nói về cuộc đời của Chúa Jesus, một số phim được các đạo diễn tài ba nhất dàn dựng.
Các phim này bao gồm từ các kic̣h bản hoàng tráng thời kỳ phim câm cho tới phong cách modernism sau này như trong phim Monty Python, một phim hài của Anh.
Phim nào cũng cho rằng mình đã nói lên sự thật, thế nhưng nhiều phim lại khác nhau một trời một vực.
Người ta cho rằng sở dĩ có điều như vậy là do mỗi thế hệ, mỗi xã hội, lại có một cách hiểu khác nhau về Chúa trời cũng như dựng lên cho mình một hình ảnh của Chúa.
Một trong những phim đầu tiên nói về Chúa Jesus, phải kể tới bộ phim câm “Vua của các vì vua” ra đời năm 1927 do Cecil B DeMille đạo diễn và H B Warner thủ vai chính.
Bộ phim này được sản xuất với một ngân sách phải nói là vô cùng tốn kém và khung cảnh vô cùng hoành tráng.
Giáo sư Steve Humphries Brooks, chuyên nghiên cứu các phim nói về Chúa Jesus nhận xét:
"DeMille cho biết trong khi dựng phim ông đã bị nhiều áp lực từ những người theo đạo Do Thái, họ lo ngại về tính bài Do Thái trong phim.
Và từ ông trở đi, hầu như đạo diễn nào làm phim nói về chủ đề này đều biết rằng họ phải nhìn nhận tính tế nhị và câu hỏi về việc bài Do Thái."
Như vậy chủ đề bài Do Thái là mối quan tâm thường trực trong khi mỗi lần hình ảnh Chúa Jesus được tái tạo.
Năm 1960, bộ phim “Câu chuyện vĩ đại nhất” ra đời vợ́i sự hiện diện của một loạt các ngôi sao như Pat Boone, Telly Savalas, John Wayne và Sydney Poitier.
Trong thập niên 1970 thì có loạt phim “Jesus từ Nazareth” do đạo diễn trứ danh người Ý Franco Zeffirelli chỉ đạo. Phim được quay tuyệt đẹp và đã trở thành một kiểu mẫu của nghệ thuật phương Tây với chủ đề tôn giáo.
Một đạo diễn người Ý khác, ông Pier Paolo Pasolini, sau đó đã dàn dựng một bộ phim về Chúa Jesus được coi là kiệt tác có tên là “Thánh thi theo Mathew””.
Phim này được quay ở miền Nam nước Ý và Jesus được tạo dựng như một lãnh tụ nông dân, một nhà cách mạng và bên ngoài thì trông hao hao giống Che Guevara.
Cũng đã từng có một vở nhạc kịch kiểu mới nói về cuộc đời của Chúa Jesus, có tên là “Jesus Christ Superstar”.
Còn vào năm 1988 thì Martin Scorsese và William Defoe cho ra đời bộ phim “Cám dỗ cuối cùng của Chúa” với hình ảnh một Chúa trời khổ sở vì hoài nghi.
Thế còn bộ phim mới nhất “Cuộc thương khó của Chúa” và quan ngại về mức độ bạo lực ở trong phim thì sao?
Bộ phim này dài 121 phút, 100 phút là nói về những khổ sở, dằn vặt của Chúa Jesus. Với ngân sách 25 triệu đô la, phim được tạo dựng có sử dụng những chi tiết nguyên bản nhất, như là ngôn ngữ Aramaic và Latin cổ.
Đạo diễn Mel Gibson nói đây là một cố gắng nhằm tìm hiểu chính đức tin của bản thân ông:
"Đây là một anh hùng ca của loài người. Chúa trời đã chịu đau khổ, đã chết nhưng Người vẫn chiến thắng. Tôi muốn mọi người hiểu sự thực của câu chuyện này. Tôi muốn mang họ trải qua những gì đã xảy ra. Tôi muốn họ cảm nhận."
Những tranh cãi xung quanh bộ phim sẽ chỉ làm cho người ta tò mò quan tâm xem phim hơn mà thôi. Còn thực sự có đúng như người ta đồn đại hay không, hãy chờ xem phim sẽ rõ. (BBC)
Trước đây người ta đã lo ngại rằng bộ phim này trình làng có thể sẽ làm dấy lên làn sóng bài Do Thái, một lo ngại đã được chính Mel Gibson bác bỏ.
Hiện nay đã trên màn bạc đã có khoảng 50 bộ phim nói về cuộc đời của Chúa Jesus, một số phim được các đạo diễn tài ba nhất dàn dựng. Các phim này bao gồm từ các kic̣h bản hoàng tráng thời kỳ phim câm cho tới phong cách modernism sau này như trong phim Monty Python, một phim hài của Anh.
Phim nào cũng cho rằng mình đã nói lên sự thật, thế nhưng nhiều phim lại khác nhau một trời một vực.
Người ta cho rằng sở dĩ có điều như vậy là do mỗi thế hệ, mỗi xã hội, lại có một cách hiểu khác nhau về Chúa trời cũng như dựng lên cho mình một hình ảnh của Chúa.
Một trong những phim đầu tiên nói về Chúa Jesus, phải kể tới bộ phim câm “Vua của các vì vua” ra đời năm 1927 do Cecil B DeMille đạo diễn và H B Warner thủ vai chính.
Bộ phim này được sản xuất với một ngân sách phải nói là vô cùng tốn kém và khung cảnh vô cùng hoành tráng.
Giáo sư Steve Humphries Brooks, chuyên nghiên cứu các phim nói về Chúa Jesus nhận xét:
"DeMille cho biết trong khi dựng phim ông đã bị nhiều áp lực từ những người theo đạo Do Thái, họ lo ngại về tính bài Do Thái trong phim.
Và từ ông trở đi, hầu như đạo diễn nào làm phim nói về chủ đề này đều biết rằng họ phải nhìn nhận tính tế nhị và câu hỏi về việc bài Do Thái."
Như vậy chủ đề bài Do Thái là mối quan tâm thường trực trong khi mỗi lần hình ảnh Chúa Jesus được tái tạo.
Năm 1960, bộ phim “Câu chuyện vĩ đại nhất” ra đời vợ́i sự hiện diện của một loạt các ngôi sao như Pat Boone, Telly Savalas, John Wayne và Sydney Poitier.
Trong thập niên 1970 thì có loạt phim “Jesus từ Nazareth” do đạo diễn trứ danh người Ý Franco Zeffirelli chỉ đạo. Phim được quay tuyệt đẹp và đã trở thành một kiểu mẫu của nghệ thuật phương Tây với chủ đề tôn giáo.
Một đạo diễn người Ý khác, ông Pier Paolo Pasolini, sau đó đã dàn dựng một bộ phim về Chúa Jesus được coi là kiệt tác có tên là “Thánh thi theo Mathew””.
Phim này được quay ở miền Nam nước Ý và Jesus được tạo dựng như một lãnh tụ nông dân, một nhà cách mạng và bên ngoài thì trông hao hao giống Che Guevara.
Cũng đã từng có một vở nhạc kịch kiểu mới nói về cuộc đời của Chúa Jesus, có tên là “Jesus Christ Superstar”.
Còn vào năm 1988 thì Martin Scorsese và William Defoe cho ra đời bộ phim “Cám dỗ cuối cùng của Chúa” với hình ảnh một Chúa trời khổ sở vì hoài nghi.
Thế còn bộ phim mới nhất “Cuộc thương khó của Chúa” và quan ngại về mức độ bạo lực ở trong phim thì sao?
Bộ phim này dài 121 phút, 100 phút là nói về những khổ sở, dằn vặt của Chúa Jesus. Với ngân sách 25 triệu đô la, phim được tạo dựng có sử dụng những chi tiết nguyên bản nhất, như là ngôn ngữ Aramaic và Latin cổ.
Đạo diễn Mel Gibson nói đây là một cố gắng nhằm tìm hiểu chính đức tin của bản thân ông:
"Đây là một anh hùng ca của loài người. Chúa trời đã chịu đau khổ, đã chết nhưng Người vẫn chiến thắng. Tôi muốn mọi người hiểu sự thực của câu chuyện này. Tôi muốn mang họ trải qua những gì đã xảy ra. Tôi muốn họ cảm nhận."
Những tranh cãi xung quanh bộ phim sẽ chỉ làm cho người ta tò mò quan tâm xem phim hơn mà thôi. Còn thực sự có đúng như người ta đồn đại hay không, hãy chờ xem phim sẽ rõ. (BBC)