ANN ARBOR, Mhichigan: (Zenit.org).- Mỗi người nữ nào được chọn làm hiền thê Đức Kitô như một nữ tu thì có chính câu chuyện tình của mình để kể.
Mẹ Assumpta Long đã nói như trên, Mẹ là bề trên và là một trong bốn vị sáng lập Chị Em Đức Maria Đa Minh, Mẹ Thánh Thể.
Sau nhiều năm trong đời sống tu sĩ và chứng kiến một sự lớn mạnh gấp 10 lần của Chị Em Đức Maria trong 7 năm qua, Mẹ Assumpta đã thấy "sự ve vãn" tiếp tục tiến triển của Chúa với các chị em đồng chí hướng, các tập sinh và những người tìm hiểu ơn gọi mình.
Mẹ đã chia sẻ với ZENIT đến những ý nghĩ của Mẹ về những thử thách mà các chị em đã đối mặt trong việc đáp trả tiếng mời gọi của Chúa.
So với thế hệ trước, những viễn tượng ơn gọi ngày nay khác nhau như thế nào thưa Mẹ Bề Trên?
Mẹ Assumpta: Trong những thế hệ trước hầu hết các thiếu nữ trẻ vào nhà dòng ngay sau khi học hết trung học hay có hay sau khi học hết vài năm đại học. Ngày nay xem ra thì sự mời gọi của Thiên Chúa vào đời sống thánh hiến được thể hiện sau khi đã đạt bằng cấp đại học hay đã đi làm được vài năm.
Thiên Chúa làm việc cách mầu nhiệm trong thời gian của Người với mỗi linh hồn nên không có mức thời gian "điển hình"
Với một người nữ trẻ này, Người ban ân sủng cho biết cô được nên hôn thê của Người đang khi còn ở trường, cho phép cô dâng tuổi trẻ và sự trong trắng của cô lúc còn trẻ; đang khi với một thiếu nữ khác, Người nhẹ nhàng kéo những sợi dây lòng của họ sau khi họ đã kiếm sống trong một nghề nghiệp, làm cho họ nhận thức rằng không đáng sá gì những của cải, sự thành công nghề nghiệp hay sự thành toàn thế gian có thể cung cấp cho, họ sẽ không bao giờ thành toàn thật sự cho đến khi họ hiến mình hoàn toàn cho Chúa.
Trong cộng đồng chúng tôi, chúng tôi có những thiếu nữ trẻ gia nhập từ cả hai mặt.
Một nhận thức kinh ngạc đối với một người nữ là những đức tính cá nhân, những ân huệ và những kinh nghiệm Chúa đã ban cho cô, thì hiện giờ là những ân huệ để cô xử dụng trong gia đình mới của cô, tức là công đồng tu sĩ. Mỗi một người nữ trẻ đi vào trong đời sống tu sĩ là một ân huệ vô giá và cô tiếp xúc và ảnh hưởng đến cộng đồng cách duy nhất và dứt khoát.
Điều đáng kinh ngạc là làm sao Người gọi duy nhất một người nữ để thuộc về Người hoàn toàn; đang khi có nhiều đặc tính chung xem ra là dấu chỉ một ơn gọi tu sĩ--như tình yêu Giáo hội, phụng vụ và các bí tích, sự sùng kính Đức Maria, sự yêu mến chầu Thánh Thể, v.v--những lịch sử tình yêu giữa Thiên Chúa và những linh hồn Ngài chọn làm của riêng Người, là duy nhất như mỗi một cá nhân tu sĩ.
Một việc thường xảy ra: ân huệ tình yêu bao la của Chúa tràn đầy tầm hồn
và tràn ngập nó với tất cả những ân sủng cần thiết để vang lên tiếng xin vâng của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria trong ngày Truyền tin: "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Giáo hội như một người mẹ khôn ngoan ban cho các người nữ trẻ đang suy nghĩ về sự thánh hiến tu sĩ là một ân huệ quí báu: thời gian tập viện. Tuổi trẻ là quảng đại, nhiệt tình và sốt sắng, nhưng thỉnh thoảng sự nhiệt tình lúc đầu tàn tạ và điều hiển nhiên là con đường thánh thiện nằm dọc theo một con đường khác.
Trong thời gian tập viện, một người nữ trẻ có thể trắc nghiệm ơn kêu gọi của mình bằng cách sống qua cuộc sống hằng ngày. Cô ta có thời gian cầu nguyện và nghe tiếng Chúa. Ngoài việc suy xét, thời gian này cũng là vô giá để lấp đầy những khoảng trống trong một việc đào tạo tu sĩ cá nhân, ví dụ, học giáo lý, Kinh Thánh, thần học, v.v.
Cuối thời kỳ tập viện, người nữ trẻ tự do tuyên khấn hay trở về đời sống thế tục. Không có chi sỉ nhục nếu một người nữ trẻ quyết định rời bỏ cộng đồng, nếu cô nghĩ rằng Chúa đã dựng nên cô cho một ơn gọi khác hơn là sự sống tu sĩ. Phải khen ngợi là người thiếu nữ ấy đã cố gắng cho cuộc sống tu sĩ.
Giữa thuyết tục hóa nổi lên tại Bắc Mỹ, cái gì lôi cuôn hơn hết những ngươi nữ tới ơn gọi tu sĩ ngày nay thưa Mẹ Bề Trên?
Mẹ Assumpta: Giới trẻ không nao núng trong ý muốn của họ đối với chân lý, tình yêu chân thật và tính chính thống. Giữa tất cả sự rực rỡ, đồ chơi và tiếng đông mà thế giới cho là "những sự cần phải có," giới trẻ thấy qua trực giác rằng chúng chỉ là những chuyện vặt, và cần sự thật là Thiên Chúa.
Những người nữ thường nhận xét rằng họ tìm đến những cộng đồng có đời sống cầu nguyện chung, kể cả Thánh Lễ hằng ngày, đọc chung kinh nguyện Phụng Vụ và kinh mân côi.
Trong kinh nghiệm cộng đồng chúng tôi, việc nhấn mạnh đặc biệt của chúng tôi về sự sùng kính Chúa Giêsu trong Thánh Thể và Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, thường lôi cuốn những người nữ trẻ nào muốn làm giờ thánh kính Thánh Thể hằng ngày như chúng tôi làm. Chúng tôi cũng làm sự Tận hiến cho Đức Maria theo thánh Louis Montfort, điều này hấp dẫn cách riêng đến nhiều chị em.
Những yếu tố khác các người nữ trẻ đã nói với tôi mà họ tìm kiếm, là sự trung thành với Đức Thánh Cha và huấn quyền Giáo hội, chứng từ của một áo tu sĩ và sự sống cộng đồng quân bình cầu nguyện, học hỏi, làm việc và vui chơi--một gia đình trong đó biểu lộ đức ái huynh đệ thật sự, với tất cả những niềm vui và những thách đố của nó.
Dân chúng thường nhận xét rằng họ được hấp dẫn cực kì bởi niềm vui chân chính của các nữ tu. Có một sư bình an và một niềm vui tỏa sáng từ cốt lõi khi họ cố gắng sống thánh thiện theo con đường Thiên Chúa đã định cho họ.
Niềm vui thật hiện diện ngay cả giữa sự khó khăn, đau đớn hay đau khổ; đó là một ân sủng và ân huệ của Chúa cho linh hồn nào đang cố gắng đich thực theo ý muốn của Chúa đối với sự sống của mình, trong tất cả những nỗi khổ hằng ngày cũng như lúc gặp cao điểm.
Những thách đố riêng biệt nào các người nữ trẻ đối mặt nếu họ muốn tiếp tục một ơn gọi tu sĩ? Các gia đình của họ thường còn ủng hộ không, như trong các thế hệ trước?
Mẹ Assumpta: Một số người nữ sa vào sự không quyết định bởi muốn rằng mình có một dấu rõ ràng đến ơn gọi tu sĩ, muốn có một dấu to lớn cháy sáng như đèn néon và phát sáng sứ điệp: "Cha muốn con nên một nữ tu sĩ!'
Sự mời của Chúa thường là tinh tế và đòi hỏi sự cầu nguyện và yên lặng và chiêm niệm. Hãy nhớ rằng tiên tri Elia phân biệt tiếng Chúa trong tiếng gió nhẹ nhàng. Chúa nói với chúng ta qua những biến cố, qua con người và trong những hoàn cảnh tầm thường.
Những năm do dự có thể bao giờ cũng kết thúc bằng cách cưỡng ép một người nữ không bao giờ hành động và như vậy là xoay lưng lại với ơn gọi tiềm tàng của mình. Thiên Chúa thì kiên nhẫn, nhưng cơn cám dỗ chờ đợi "một năm nữa" có thể trở thành những năm vô tận, và bất thình lình trở nên quá trễ.
Một khó khăn khác nhiều người nữ trẻ đối mặt là món nợ để trang trải trong việc giáo dục. Vì phần nhiều người nữ phân định ơn gọi của mình tới đời sống tu sĩ sau khi đã lên trường cao đẳng hay tốt nghiệp đại học, cho nên họ không có đủ thời giờ để thanh toán cho hết món nợ giáo dục. Các cộng đồng tu sĩ sẽ gặp khó khăn trong việc nhận một người nữ trẻ với những món nợ khi họ còn là sinh viên..
Chúa thì lạ kỳ trong những đường lối của Người, và như vậy chúng ta phải tin tưởng Người giúp những người nữ tìm ra phương tiện tẩy xóa nợ nhà trường để theo những ơn gọi của mình, hoặc nhờ trợ cấp từ gia đình, giáo xứ, những tổ chức từ thiện hoặc là nhờ những ân nhân quảng đại.
Những phản ứng gia đình đối với ơn gọi của một người nữ thì đa dạng, và xếp hạng từ sự nhìn ơn gọi của một người nữ như là một phúc lành suốt con đường tới sự phản đối thẳng thắng. Có những hy sinh mà một người nữ và gia đình của họ phải chịu khi đeo đuổi ơn gọi tu sĩ.
Tuy nhiên Thiên Chúa rất quảng đại, và thậm chí những cha mẹ chống đối nhất thường kinh nghiệm một sự dồi dào ân sủng xuất phát từ ơn gọi của con gái mình. Một khi những cha mẹ đó thấy con gái mình biến đổi thành một người nữ như Chúa muốn cho con mình từ thuở đời đời, toả sáng niềm vui và tình yêu của Chúa Kitô, thì họ sẵn sàng hơn để chấp nhận sự chia lìa.
Sau khi vào Dòng, nhiều nữ tu thấy rằng mình có một tương quan sâu xa hơn, đích thực hơn vơi gia đình mình hơn lúc trước.
Lời khuyên nào tốt nhất mà Mẹ Bề Trên có thể cho một người nữ trẻ đang nghĩ tới một ơn gọi?
Mẹ Assumpta: Cầu nguyện, lắng nghe và hành động. Nếu một người nữ trẻ thật sự muốn biết và thực thi ý Chúa cho đời sống của mình, và nếu cô ấy mở lòng nghe Chúa trả lời, Chúa sẽ hướng dẫn cô.
Dùng thời gian cầu nguyện yên lặng với Chúa trong sự thờ lạy, là một phương cách tốt. Tôi muốn gợi ý cho một người nữ trẻ xin Đức Mẹ hướng dẫn cô-- Mẹ là tấm gương hoàn hảo trong sự chấp nhận ý muốn của Chúa. Nhờ đến sự linh hướng thiêng liêng chuyên môn luôn luôn là hữu ích.
Một khi một người nữ trẻ có một ý nghĩ tốt thật sự là Chúa muốn kêu gọi cô, thì cô phải hành động theo sự linh hứng này. Cô phải bắt đầu liên lạc với những cộng đồng tu sĩ, vì Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn cô qua những tiếp xúc này.
Cuối cùng, một ơn gọi phải được thử thách và sống qua một thời gian. Như tôi đã nhắc trước kia, một người nữ nào vào đời sống tu sĩ và thật sự cởi mở với những ân sủng Chúa, sẽ biết đó có phải là ơn gọi của mình hay không.
Lời khuyên nào tốt nhất Mẹ có thể cho các gia đình để khuyến khích các ơn gọi giữa con cái mình?
Mẹ Assumpta: Ân huệ tốt nhất cha mẹ có thể cho con cái mình là sống ơn gọi hôn nhân của mình với tình yêu, niềm vui và trung thành lớn lao; trong nhà trường bác ái tại gia này, con cái học chọn lựa sự tốt và sự thật, và sẵn sàng chọn theo những ơn gọi của mình
Thấm nhiễm một tình yêu sâu xa và một sự cung kính đối với Giáo hội, các bí tích Giáo hội, các linh muc và tu sĩ trong con cái, mang lại cho chúng một nền tảng vững chắc đức tin, tình yêu và lòng trung cho sự sống. Điều đó cũng giúp con cái cởi mở và đáp ứng quảng đại ý muốn của Chúa cho sự sống của chúng, dầu có gi xảy ra. Cầu nguyện cho con cái và cho ơn gọi của chúng, và dạy chúng cầu nguiyện cho các ơn gọi của chúng là một việc đầu tư tốt lành.
Việc phơi bày cho các linh mục và tu sĩ cũng hữu ích trong việc khuyến khích các ơn gọi. Những cha mẹ phải nâng đỡ và nhấn mạnh sự kiện là Chúa dựng nên mỗi một người vì một mục đích riêng, ở đây trên mặt đất và trên trời, và ban cho linh hồn tất cả sự trợ giúp và ân sủng cần thiết để thực hiện mục đich đó cho thiên đàng trong ơn gọi riêng Người dự định
Khám phá ý muốn của Chúa là gì và vui vẻ thực hiện ý muốn đó là mầu nhiệm và cuộc phiêu lưu lớn
Mẹ Assumpta Long đã nói như trên, Mẹ là bề trên và là một trong bốn vị sáng lập Chị Em Đức Maria Đa Minh, Mẹ Thánh Thể.
Sau nhiều năm trong đời sống tu sĩ và chứng kiến một sự lớn mạnh gấp 10 lần của Chị Em Đức Maria trong 7 năm qua, Mẹ Assumpta đã thấy "sự ve vãn" tiếp tục tiến triển của Chúa với các chị em đồng chí hướng, các tập sinh và những người tìm hiểu ơn gọi mình.
Mẹ đã chia sẻ với ZENIT đến những ý nghĩ của Mẹ về những thử thách mà các chị em đã đối mặt trong việc đáp trả tiếng mời gọi của Chúa.
So với thế hệ trước, những viễn tượng ơn gọi ngày nay khác nhau như thế nào thưa Mẹ Bề Trên?
Mẹ Assumpta: Trong những thế hệ trước hầu hết các thiếu nữ trẻ vào nhà dòng ngay sau khi học hết trung học hay có hay sau khi học hết vài năm đại học. Ngày nay xem ra thì sự mời gọi của Thiên Chúa vào đời sống thánh hiến được thể hiện sau khi đã đạt bằng cấp đại học hay đã đi làm được vài năm.
Thiên Chúa làm việc cách mầu nhiệm trong thời gian của Người với mỗi linh hồn nên không có mức thời gian "điển hình"
Với một người nữ trẻ này, Người ban ân sủng cho biết cô được nên hôn thê của Người đang khi còn ở trường, cho phép cô dâng tuổi trẻ và sự trong trắng của cô lúc còn trẻ; đang khi với một thiếu nữ khác, Người nhẹ nhàng kéo những sợi dây lòng của họ sau khi họ đã kiếm sống trong một nghề nghiệp, làm cho họ nhận thức rằng không đáng sá gì những của cải, sự thành công nghề nghiệp hay sự thành toàn thế gian có thể cung cấp cho, họ sẽ không bao giờ thành toàn thật sự cho đến khi họ hiến mình hoàn toàn cho Chúa.
Trong cộng đồng chúng tôi, chúng tôi có những thiếu nữ trẻ gia nhập từ cả hai mặt.
Một nhận thức kinh ngạc đối với một người nữ là những đức tính cá nhân, những ân huệ và những kinh nghiệm Chúa đã ban cho cô, thì hiện giờ là những ân huệ để cô xử dụng trong gia đình mới của cô, tức là công đồng tu sĩ. Mỗi một người nữ trẻ đi vào trong đời sống tu sĩ là một ân huệ vô giá và cô tiếp xúc và ảnh hưởng đến cộng đồng cách duy nhất và dứt khoát.
Điều đáng kinh ngạc là làm sao Người gọi duy nhất một người nữ để thuộc về Người hoàn toàn; đang khi có nhiều đặc tính chung xem ra là dấu chỉ một ơn gọi tu sĩ--như tình yêu Giáo hội, phụng vụ và các bí tích, sự sùng kính Đức Maria, sự yêu mến chầu Thánh Thể, v.v--những lịch sử tình yêu giữa Thiên Chúa và những linh hồn Ngài chọn làm của riêng Người, là duy nhất như mỗi một cá nhân tu sĩ.
Một việc thường xảy ra: ân huệ tình yêu bao la của Chúa tràn đầy tầm hồn
và tràn ngập nó với tất cả những ân sủng cần thiết để vang lên tiếng xin vâng của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria trong ngày Truyền tin: "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Giáo hội như một người mẹ khôn ngoan ban cho các người nữ trẻ đang suy nghĩ về sự thánh hiến tu sĩ là một ân huệ quí báu: thời gian tập viện. Tuổi trẻ là quảng đại, nhiệt tình và sốt sắng, nhưng thỉnh thoảng sự nhiệt tình lúc đầu tàn tạ và điều hiển nhiên là con đường thánh thiện nằm dọc theo một con đường khác.
Trong thời gian tập viện, một người nữ trẻ có thể trắc nghiệm ơn kêu gọi của mình bằng cách sống qua cuộc sống hằng ngày. Cô ta có thời gian cầu nguyện và nghe tiếng Chúa. Ngoài việc suy xét, thời gian này cũng là vô giá để lấp đầy những khoảng trống trong một việc đào tạo tu sĩ cá nhân, ví dụ, học giáo lý, Kinh Thánh, thần học, v.v.
Cuối thời kỳ tập viện, người nữ trẻ tự do tuyên khấn hay trở về đời sống thế tục. Không có chi sỉ nhục nếu một người nữ trẻ quyết định rời bỏ cộng đồng, nếu cô nghĩ rằng Chúa đã dựng nên cô cho một ơn gọi khác hơn là sự sống tu sĩ. Phải khen ngợi là người thiếu nữ ấy đã cố gắng cho cuộc sống tu sĩ.
Giữa thuyết tục hóa nổi lên tại Bắc Mỹ, cái gì lôi cuôn hơn hết những ngươi nữ tới ơn gọi tu sĩ ngày nay thưa Mẹ Bề Trên?
Mẹ Assumpta: Giới trẻ không nao núng trong ý muốn của họ đối với chân lý, tình yêu chân thật và tính chính thống. Giữa tất cả sự rực rỡ, đồ chơi và tiếng đông mà thế giới cho là "những sự cần phải có," giới trẻ thấy qua trực giác rằng chúng chỉ là những chuyện vặt, và cần sự thật là Thiên Chúa.
Những người nữ thường nhận xét rằng họ tìm đến những cộng đồng có đời sống cầu nguyện chung, kể cả Thánh Lễ hằng ngày, đọc chung kinh nguyện Phụng Vụ và kinh mân côi.
Trong kinh nghiệm cộng đồng chúng tôi, việc nhấn mạnh đặc biệt của chúng tôi về sự sùng kính Chúa Giêsu trong Thánh Thể và Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, thường lôi cuốn những người nữ trẻ nào muốn làm giờ thánh kính Thánh Thể hằng ngày như chúng tôi làm. Chúng tôi cũng làm sự Tận hiến cho Đức Maria theo thánh Louis Montfort, điều này hấp dẫn cách riêng đến nhiều chị em.
Những yếu tố khác các người nữ trẻ đã nói với tôi mà họ tìm kiếm, là sự trung thành với Đức Thánh Cha và huấn quyền Giáo hội, chứng từ của một áo tu sĩ và sự sống cộng đồng quân bình cầu nguyện, học hỏi, làm việc và vui chơi--một gia đình trong đó biểu lộ đức ái huynh đệ thật sự, với tất cả những niềm vui và những thách đố của nó.
Dân chúng thường nhận xét rằng họ được hấp dẫn cực kì bởi niềm vui chân chính của các nữ tu. Có một sư bình an và một niềm vui tỏa sáng từ cốt lõi khi họ cố gắng sống thánh thiện theo con đường Thiên Chúa đã định cho họ.
Niềm vui thật hiện diện ngay cả giữa sự khó khăn, đau đớn hay đau khổ; đó là một ân sủng và ân huệ của Chúa cho linh hồn nào đang cố gắng đich thực theo ý muốn của Chúa đối với sự sống của mình, trong tất cả những nỗi khổ hằng ngày cũng như lúc gặp cao điểm.
Những thách đố riêng biệt nào các người nữ trẻ đối mặt nếu họ muốn tiếp tục một ơn gọi tu sĩ? Các gia đình của họ thường còn ủng hộ không, như trong các thế hệ trước?
Mẹ Assumpta: Một số người nữ sa vào sự không quyết định bởi muốn rằng mình có một dấu rõ ràng đến ơn gọi tu sĩ, muốn có một dấu to lớn cháy sáng như đèn néon và phát sáng sứ điệp: "Cha muốn con nên một nữ tu sĩ!'
Sự mời của Chúa thường là tinh tế và đòi hỏi sự cầu nguyện và yên lặng và chiêm niệm. Hãy nhớ rằng tiên tri Elia phân biệt tiếng Chúa trong tiếng gió nhẹ nhàng. Chúa nói với chúng ta qua những biến cố, qua con người và trong những hoàn cảnh tầm thường.
Những năm do dự có thể bao giờ cũng kết thúc bằng cách cưỡng ép một người nữ không bao giờ hành động và như vậy là xoay lưng lại với ơn gọi tiềm tàng của mình. Thiên Chúa thì kiên nhẫn, nhưng cơn cám dỗ chờ đợi "một năm nữa" có thể trở thành những năm vô tận, và bất thình lình trở nên quá trễ.
Một khó khăn khác nhiều người nữ trẻ đối mặt là món nợ để trang trải trong việc giáo dục. Vì phần nhiều người nữ phân định ơn gọi của mình tới đời sống tu sĩ sau khi đã lên trường cao đẳng hay tốt nghiệp đại học, cho nên họ không có đủ thời giờ để thanh toán cho hết món nợ giáo dục. Các cộng đồng tu sĩ sẽ gặp khó khăn trong việc nhận một người nữ trẻ với những món nợ khi họ còn là sinh viên..
Chúa thì lạ kỳ trong những đường lối của Người, và như vậy chúng ta phải tin tưởng Người giúp những người nữ tìm ra phương tiện tẩy xóa nợ nhà trường để theo những ơn gọi của mình, hoặc nhờ trợ cấp từ gia đình, giáo xứ, những tổ chức từ thiện hoặc là nhờ những ân nhân quảng đại.
Những phản ứng gia đình đối với ơn gọi của một người nữ thì đa dạng, và xếp hạng từ sự nhìn ơn gọi của một người nữ như là một phúc lành suốt con đường tới sự phản đối thẳng thắng. Có những hy sinh mà một người nữ và gia đình của họ phải chịu khi đeo đuổi ơn gọi tu sĩ.
Tuy nhiên Thiên Chúa rất quảng đại, và thậm chí những cha mẹ chống đối nhất thường kinh nghiệm một sự dồi dào ân sủng xuất phát từ ơn gọi của con gái mình. Một khi những cha mẹ đó thấy con gái mình biến đổi thành một người nữ như Chúa muốn cho con mình từ thuở đời đời, toả sáng niềm vui và tình yêu của Chúa Kitô, thì họ sẵn sàng hơn để chấp nhận sự chia lìa.
Sau khi vào Dòng, nhiều nữ tu thấy rằng mình có một tương quan sâu xa hơn, đích thực hơn vơi gia đình mình hơn lúc trước.
Lời khuyên nào tốt nhất mà Mẹ Bề Trên có thể cho một người nữ trẻ đang nghĩ tới một ơn gọi?
Mẹ Assumpta: Cầu nguyện, lắng nghe và hành động. Nếu một người nữ trẻ thật sự muốn biết và thực thi ý Chúa cho đời sống của mình, và nếu cô ấy mở lòng nghe Chúa trả lời, Chúa sẽ hướng dẫn cô.
Dùng thời gian cầu nguyện yên lặng với Chúa trong sự thờ lạy, là một phương cách tốt. Tôi muốn gợi ý cho một người nữ trẻ xin Đức Mẹ hướng dẫn cô-- Mẹ là tấm gương hoàn hảo trong sự chấp nhận ý muốn của Chúa. Nhờ đến sự linh hướng thiêng liêng chuyên môn luôn luôn là hữu ích.
Một khi một người nữ trẻ có một ý nghĩ tốt thật sự là Chúa muốn kêu gọi cô, thì cô phải hành động theo sự linh hứng này. Cô phải bắt đầu liên lạc với những cộng đồng tu sĩ, vì Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn cô qua những tiếp xúc này.
Cuối cùng, một ơn gọi phải được thử thách và sống qua một thời gian. Như tôi đã nhắc trước kia, một người nữ nào vào đời sống tu sĩ và thật sự cởi mở với những ân sủng Chúa, sẽ biết đó có phải là ơn gọi của mình hay không.
Lời khuyên nào tốt nhất Mẹ có thể cho các gia đình để khuyến khích các ơn gọi giữa con cái mình?
Mẹ Assumpta: Ân huệ tốt nhất cha mẹ có thể cho con cái mình là sống ơn gọi hôn nhân của mình với tình yêu, niềm vui và trung thành lớn lao; trong nhà trường bác ái tại gia này, con cái học chọn lựa sự tốt và sự thật, và sẵn sàng chọn theo những ơn gọi của mình
Thấm nhiễm một tình yêu sâu xa và một sự cung kính đối với Giáo hội, các bí tích Giáo hội, các linh muc và tu sĩ trong con cái, mang lại cho chúng một nền tảng vững chắc đức tin, tình yêu và lòng trung cho sự sống. Điều đó cũng giúp con cái cởi mở và đáp ứng quảng đại ý muốn của Chúa cho sự sống của chúng, dầu có gi xảy ra. Cầu nguyện cho con cái và cho ơn gọi của chúng, và dạy chúng cầu nguiyện cho các ơn gọi của chúng là một việc đầu tư tốt lành.
Việc phơi bày cho các linh mục và tu sĩ cũng hữu ích trong việc khuyến khích các ơn gọi. Những cha mẹ phải nâng đỡ và nhấn mạnh sự kiện là Chúa dựng nên mỗi một người vì một mục đích riêng, ở đây trên mặt đất và trên trời, và ban cho linh hồn tất cả sự trợ giúp và ân sủng cần thiết để thực hiện mục đich đó cho thiên đàng trong ơn gọi riêng Người dự định
Khám phá ý muốn của Chúa là gì và vui vẻ thực hiện ý muốn đó là mầu nhiệm và cuộc phiêu lưu lớn