VATICAN (VIS) -- Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày hôm nay truyền đạt một thông điệp đến cho những người tham dự Lễ Kỷ Niệm 10 năm ngày thành lập Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng dành cho Sự Sống. Bức thông điệp đề ngày 17 tháng 2 đã được đọc lên bởi Đức Giám Mục Elio Sgreccia, Phó Giám Đốc Học Viện cho những người tham dự Đại Hội Tổng Nghị Trình lần thứ 10 của Viện.
Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viết: “qua dòng thời gian, tầm quan trọng của Học Viện dành cho Sự Sống, quả là rõ ràng hơn bao giờ hết. Các vấn đề mang tính nan giải giữa việc tôn trọng sự sống và nhân phẩm của con người thông qua việc chữa trị các chứng bệnh nguy hiểm, những cơn đau đớn, yếu ớt, vốn dĩ vẫn thường hay được bộc lộ, thì nay đã có những triển vọng đầy hứa hẹn cho sự sống con người qua những tiến bộ của khoa y sinh học.”
“Sự phát triển mạnh mẽ của các kỷ thuật y học lấn áp các quá trình sinh sản sự sống con người, những khám phá trong lãnh vực di truyền học và phân tử sinh học, những thay đổi thông qua phương cách trị liệu của những bệnh nhân yếu ớt và lớn tuổi, cùng với việc lan truyền rộng rãi những tư tưởng về chủ nghĩa khoái lạc và thực dụng chính là những nguyên nhân chính dẫn đến những hành vi và thái độ khác thường, lạ đời cũng như việc tạo ra những luật lệ thiếu công bằng trong mối quan hệ giữa nhân phẩm của con người và sự tôn trọng sự sống được đòi hỏi một cách mạnh mẽ bởi sự bất khả xâm phạm của đời sống vô tư.”
Sau khi nhấn mạnh đến sự đóng góp của các nhà viện sĩ hàn lâm “như là nền tảng cho tri thức, đặc biệt là những trí thức gia Kitô giáo”, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ về trách nhiệm mà họ đang có trong lãnh vực sinh học đạo đức, “Tôi chân thành cảm ơn những cam kết của Quý Vị trong việc nghiên cứu các vấn đề nan giải với sự say mê lớn lao cùng với việc cổ võ đối thoại giữa những nghiên cứu khoa học với những khía cạnh của triết lý và thần học được hướng dẫn bởi những điều giảng dạy của Thiên Chúa. Cần phải có những nghiên cứu gia trong các vấn đề và lãnh vực mang tính nan giải, cấp thiết, đặc biệt là trong lãnh vực y sinh học để việc liên kết khoa học trừu tượng với tính nhân bản lẫn đạo đức Kitô Giáo mật thiết hổ trợ lẫn nhau.
Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viết: “qua dòng thời gian, tầm quan trọng của Học Viện dành cho Sự Sống, quả là rõ ràng hơn bao giờ hết. Các vấn đề mang tính nan giải giữa việc tôn trọng sự sống và nhân phẩm của con người thông qua việc chữa trị các chứng bệnh nguy hiểm, những cơn đau đớn, yếu ớt, vốn dĩ vẫn thường hay được bộc lộ, thì nay đã có những triển vọng đầy hứa hẹn cho sự sống con người qua những tiến bộ của khoa y sinh học.”
“Sự phát triển mạnh mẽ của các kỷ thuật y học lấn áp các quá trình sinh sản sự sống con người, những khám phá trong lãnh vực di truyền học và phân tử sinh học, những thay đổi thông qua phương cách trị liệu của những bệnh nhân yếu ớt và lớn tuổi, cùng với việc lan truyền rộng rãi những tư tưởng về chủ nghĩa khoái lạc và thực dụng chính là những nguyên nhân chính dẫn đến những hành vi và thái độ khác thường, lạ đời cũng như việc tạo ra những luật lệ thiếu công bằng trong mối quan hệ giữa nhân phẩm của con người và sự tôn trọng sự sống được đòi hỏi một cách mạnh mẽ bởi sự bất khả xâm phạm của đời sống vô tư.”
Sau khi nhấn mạnh đến sự đóng góp của các nhà viện sĩ hàn lâm “như là nền tảng cho tri thức, đặc biệt là những trí thức gia Kitô giáo”, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ về trách nhiệm mà họ đang có trong lãnh vực sinh học đạo đức, “Tôi chân thành cảm ơn những cam kết của Quý Vị trong việc nghiên cứu các vấn đề nan giải với sự say mê lớn lao cùng với việc cổ võ đối thoại giữa những nghiên cứu khoa học với những khía cạnh của triết lý và thần học được hướng dẫn bởi những điều giảng dạy của Thiên Chúa. Cần phải có những nghiên cứu gia trong các vấn đề và lãnh vực mang tính nan giải, cấp thiết, đặc biệt là trong lãnh vực y sinh học để việc liên kết khoa học trừu tượng với tính nhân bản lẫn đạo đức Kitô Giáo mật thiết hổ trợ lẫn nhau.