(NEW DELHI, Ấn Ðộ 19/02/04) - Nhà truyền giáo người Ba Lan, đồng thời là một tù nhân sống sót của trại giam Ðức Quốc Xã đã được đề cử là ứng viên nhận giải thưởng Nobel Hoà Bình năm 2004. Ðó là cha Marian Zalazek, năm nay 86 tuổi, thuộc dòng Ngôi Lời đã phục vụ người cùi tại Ấn Ðộ từ năm 1975 đến nay.

Ðược biết vào năm 2002, Ngài là một trong số vài ứng viên sau cùng được đề cử nhận lãnh giải thưởng. Năm nay Ngài được đề cử nữa. Người ta gọi điện thoại tới Puri để báo cho Ngài biết tin này và Ngài nói đùa: “Ðó là điều bí mật. Nếu có ai thấy đó là điều quan trọng thì xin cứ việc làm theo ý họ. Còn tôi, tôi cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của tôi”

Cha Marian Zalazek bị Ðức Quốc Xã bắt giam tại trại giam Dachau ở Ðức trong vòng 5 năm trước khi sang Ấn Ðộ. Ngài nói Ngài yêu thương người cùi từ năm 1975 khi nhà dòng đưa Ngài về phục vụ tại Puri. Chính quyền địa phương đã xin Ngài giúp đỡ người cùi bị sống biệt lập ở đây. Họ sống nhờ vào việc ăn xin khách hành hương đến thăm Puri là một thánh địa của Ấn Ðộ Giáo.

Theo nguồn tin từ Thụy điển cho biết Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã được đề cử là ứng viên nhận giải thưởng Hoà Bình cho năm 2004.