(BÌNH NHƯỠNG 13/02/04) - Người Kitô Giáo và các nhà truyền giáo tại Trung Quốc đang liều mạng giúp người tị nạn Bắc Hàn vượt biên vào Trung Quốc để thoát nạn đói và đời sống cơ cực. Những tấm gương hy sinh anh hùng đó đã làm các người tị nạn cảm kích, xin theo đạo dù biết làm vậy tính mạng họ thêm nguy hiểm, nếu bị bắt và bị tống khứ về Bắc Hàn.
Hiện nay ước lượng có vào khoảng 400,000 người Bắc Hàn vượt biên vào được Trung Quốc và chính sách nước này là bắt được người nào họ tống khứ về Bắc Hàn. Do đó các người tị nạn đã lén lút sống vất vưởng, nay đây mai đó, hoặc phải hối lộ để tránh bắt bớ.
Người tị nạn Bắc Hàn nếu bị tống khứ về nước chắc chắn sẽ bị tù đầy, tra tấn, và bị đẩy vào các trại tù lao động. Họ bị đối xử tàn tệ, đói khát nên đa số tù nhân chết trước khi được thả. Rồi những người theo đạo và có liên lạc với các nhà truyền giáo, thì số phận của họ lại càng ghê sợ hơn. Hình phạt cho họ là tra tấn dã man và hầu như chắc là sẽ chết.
Các người Kitô Giáo và các nhà truyền giáo thường giúp tiền bạc cho các người tị nạn và lén lút liên lạc với các văn phòng ngoại giao của các tòa đại sứ để họ có cơ may được đến Nam Hàn. Hầu hết các gia đình Kitô Giáo Trung Quốc hay Ðại Hàn đang cư ngụ tại đây đều nhận những đứa trẻ ở tị nạn Bắc Hàn làm con nuôi. Những em bé này đều trở thành người Kitô Giáo.
Trong mấy năm qua cả Bắc Kinh lẫn Bình Nhưỡng đều lùng kiếm người tị nạn và những người trợ giúp. Bắc Hàn thì gia tăng kiểm soát biên giới còn chính quyền Trung Quốc thì áp dụng biện pháp khám nhà và treo giải thưởng cho những ai cung cấp tin tức về những nhà truyền giáo cứu giúp người tị nạn.
Tại Bắc Hàn, duy nhất một hình thức được thờ kính là tôn sùng lãnh tụ Kim Jong-Il và cha của ông là Kim Il Sung. Ðạo Phật cũng như Kitô Giáo bị nghiêm ngặt đàn áp.
Tại Bình Nhưỡng, để che mắt thế giới, chính quyền cho xây 3 nhà thờ, 2 của Tin lành, một của Công Giáo nhưng không có linh mục nào được ở đó.
Theo cơ quan thông ấn Asia News, từ khi cộng sản Bắc Hàn nắm quyền cai trị vào năm 1953 đến nay, đã có khoảng 300, 000 người Công Giáo bị thủ tiêu và 100,000 người khác đang bị nhốt trong các trại cải tạo lao động, đang bị đói khát, tra tấn và chờ ngày chết.
Hiện nay ước lượng có vào khoảng 400,000 người Bắc Hàn vượt biên vào được Trung Quốc và chính sách nước này là bắt được người nào họ tống khứ về Bắc Hàn. Do đó các người tị nạn đã lén lút sống vất vưởng, nay đây mai đó, hoặc phải hối lộ để tránh bắt bớ.
Người tị nạn Bắc Hàn nếu bị tống khứ về nước chắc chắn sẽ bị tù đầy, tra tấn, và bị đẩy vào các trại tù lao động. Họ bị đối xử tàn tệ, đói khát nên đa số tù nhân chết trước khi được thả. Rồi những người theo đạo và có liên lạc với các nhà truyền giáo, thì số phận của họ lại càng ghê sợ hơn. Hình phạt cho họ là tra tấn dã man và hầu như chắc là sẽ chết.
Các người Kitô Giáo và các nhà truyền giáo thường giúp tiền bạc cho các người tị nạn và lén lút liên lạc với các văn phòng ngoại giao của các tòa đại sứ để họ có cơ may được đến Nam Hàn. Hầu hết các gia đình Kitô Giáo Trung Quốc hay Ðại Hàn đang cư ngụ tại đây đều nhận những đứa trẻ ở tị nạn Bắc Hàn làm con nuôi. Những em bé này đều trở thành người Kitô Giáo.
Trong mấy năm qua cả Bắc Kinh lẫn Bình Nhưỡng đều lùng kiếm người tị nạn và những người trợ giúp. Bắc Hàn thì gia tăng kiểm soát biên giới còn chính quyền Trung Quốc thì áp dụng biện pháp khám nhà và treo giải thưởng cho những ai cung cấp tin tức về những nhà truyền giáo cứu giúp người tị nạn.
Tại Bắc Hàn, duy nhất một hình thức được thờ kính là tôn sùng lãnh tụ Kim Jong-Il và cha của ông là Kim Il Sung. Ðạo Phật cũng như Kitô Giáo bị nghiêm ngặt đàn áp.
Tại Bình Nhưỡng, để che mắt thế giới, chính quyền cho xây 3 nhà thờ, 2 của Tin lành, một của Công Giáo nhưng không có linh mục nào được ở đó.
Theo cơ quan thông ấn Asia News, từ khi cộng sản Bắc Hàn nắm quyền cai trị vào năm 1953 đến nay, đã có khoảng 300, 000 người Công Giáo bị thủ tiêu và 100,000 người khác đang bị nhốt trong các trại cải tạo lao động, đang bị đói khát, tra tấn và chờ ngày chết.