Tin Mừng mạc khải ý nghĩa của sự Đau Khổ.
VATICAN (Zenit,org).- Toàn văn bài huấn dụ Đức Gioan Phaolô II đưa ra trong buổi triều yết chung thứ Tư hàng tuần 11/2 về Ngày Thế Giới Bịnh Nhân.
* * *
1. Hôm nay trong tinh thần chúng ta đi đến đền danh tiếng Đức Maria tại Lộ Đức, nằm trong vùng núi Pyrenees, đền thánh tiếp tục lôi cuốn những đoàn lũ người hành hương từ khắp nơi trên thế giới, trong số đó có rất nhiều bịnh nhân. Những sự kiện chính của Ngày Thế Giới Bịnh Nhân năm nay diễn tiến ở đây, một biến cố mà bây giờ đã thành một tập quán vững chắc, trùng hợp chính xác với việc kỷ niệm phụng vụ của Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh Lộ đức.
Đền này được chọn không những vì tương quan mạnh mẽ nối kết với sự ốm đau trên thế giới và những viên chức trong nhiệm vụ mục vụ y tế. Hơn hết ý nghĩ về Lộ Đức là vì năm 2004 đánh dấu kỷ niệm 150 năm ngày công bố tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội diễn ra vào ngày 8/12/1854. Bốn năm sau vào năm 1858 tại Lộ đức, Đưc Trinh Nữ Maria đã hiện ra trong Hang Massabielle với Bernadette Soubirous, tự giới thiệu mình là Đấng "Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
2. Bây giờ chúng ta đi hành hương thiêng liêng đến dưới chân Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội Lộ đức, để tham gia trong sự cầu nguyện của hàng giáo sĩ và tín hữu, và nhất là với những người bịnh tập hợp tại đây. Ngày Thế Giới Bịnh Nhân là một tiếng gọi hùng hồn phải tái khám phá sự hiện diện quan trọng của những người đau khổ trong cộng đồng Kitô hữu, và luôn luôn coi trọng sự đóng góp quí báu của họ.
Đứng trên quan điểm thuần túy nhân loại, sự đau đớn và bịnh hoạn có thể xem ra như một thực tại vô nghĩa. Nhưng khi chúng ta để mình được ánh sáng Tin mừng soi sáng, chúng ta thành công trong việc đánh giá ý nghĩa cứu độ thâm sâu của nó.
"Từ sự nghịch lý của Thánh giá," mà tôi đã nhấn mạnh trong sứ điệp gởi Ngày Thế Giới Bịnh Nhân hôm nay, " phát sinh câu trả lời cho những câu hỏi phiền toái nhất của chúng ta. Chúa Kitô chịu đau khổ vì chúng ta. Ngài gánh lấy những đau khổ của mỗi người và cứu chuộc họ. Chúa Kitô chịu đau khổ với chúng ta, cho chúng ta khả năng chia sẻ sự đau đớn chúng ta với Người. Kết hợp với những đau khổ Chúa Kitô, sự đau khổ con người trở nên một phương tiện cứu rỗi" (Số 4).
3. Bây giờ tôi quayvề với tất cả những người cảm thấy gánh nặng đau khổ trong thể xác và trong tâm hồn. Với mỗi người trong họ tôi lập lại sự diễn tả lòng yêu thương và sự gần gũi thiêng liêng của tôi. Đồng thời, tôi muốn nhắc anh chị em rằng sự sống con người luôn luôn là một ân huệ của Thiên Chúa, dầu khi nó bị đánh dấu bởi sự đau khổ thể lý đủ loại, một "ân huệ" phải được coi trọng bởi Giáo hội và bởi thế giới
Chắc chắn rằng bất cứ ai đau khổ không bao giờ bị bỏ rơi một mình. Tôi vui mừng gởi một lời đánh giá sâu sắc tới những người với lòng đơn sơ và một tinh thần phục vụ bên người bịnh, tìm cách cất nhẹ đi những đau khổ của họ và có thể giải thoát họ khỏi bịnh hoạn nhờ sự tiến bộ y khoa. Tôi cảm ơn cách riêng tới những viên chức y tế, các bác sĩ, y tá điều dưỡng, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu, cũng như các vị tuyên úy và những người tình nguyện phục vụ tại bịnh viện. Một hành vi yêu thương cao cả à chăm sóc những người đau khổ!
4. "Sub tuum praesidium.. . ," chúng ta đã cầu nguyện lúc bắt đầu cuộc gặp mặt chúng ta. "Chúng con tìm kiếm sự che chở dưới sự bảo vệ của Mẹ," lạy Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm Lộ đức, đối với chúng con Mẹ là gương mẫu hoàn hảo của tạo vật theo chương trình nguyên thủy của Chúa. Trong tay Mẹ chúng con phó thác những người bịnh, già yếu, những người cô đơn: xin Mẹ xoa dịu sự đau đớn, lau khô nước mắt, và xin cho mỗi người có sức mạnh cần thiết để thực thi ý Chúa.
Xin Mẹ nâng đỡ tất cả mọi người làm dịu những đau đớn của anh em mỗi ngày. Và xin giúp tất cả chúng con lớn lên trong sự hiểu biết Chúa Kitô, Đấng đã dùng sự chết và sống lại của Người mà đánh bại quyền lực sự dữ và sự chết.
Lạy Đức Mẹ Lộ Đức xin cầu cho chúng con!
Cuối buổi triều yết, bản tóm sau đây được đọc bằng tiếng Anh:
Khi chúng ta nhớ việc cử hành hằng năm Ngày Thế Giới Bịnh Nhân, lòng trí chúng ta hướng về cung thánh danh tiếng Đức Mẹ tại Lộ Đức, nơi vẫn tiếp tục lôi cuốn các người hành hương từ khắp nơi trên thế giới và là nơi chính dành cho việc cử hành hôm nay. Quì gối dưới chân Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta kết hợp thiêng liêng với tất cả những người tụ tập với nhau trong sự cầu nguyện tại nơi thánh này,
Vì tin những người chịu đau khổ không bao giờ bị bỏ rơi một mình, Đức Thánh Cha dâng một lời cám ơn tới tất cả những người, với lòng đơn sơ và một tinnh thần phục vụ, giúp những người bịnh. Đức Thánh Cha cầu xin nhờ sự cầu bàu của Đức Maria, cho chúng ta có thể lớn lên trong sự hiểu biết Chúa Kitô Đấng đã chiến thắng quyền lực sự dữ và sự chết đến muôn đời.
Sau đó Đức Giáo Hoàng chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Bằng tiếng Anh Đức Giáo Hoàng nói:
Tôi vui mừng chào những người hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết này, cách riêng những người đến từ Ireland, Denmark và Hoa Kỳ. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban những phúc lành sức khỏe và niềm vui xuống trên anh chị em và trên những người thân yêu của anh chị em.
VATICAN (Zenit,org).- Toàn văn bài huấn dụ Đức Gioan Phaolô II đưa ra trong buổi triều yết chung thứ Tư hàng tuần 11/2 về Ngày Thế Giới Bịnh Nhân.
* * *
1. Hôm nay trong tinh thần chúng ta đi đến đền danh tiếng Đức Maria tại Lộ Đức, nằm trong vùng núi Pyrenees, đền thánh tiếp tục lôi cuốn những đoàn lũ người hành hương từ khắp nơi trên thế giới, trong số đó có rất nhiều bịnh nhân. Những sự kiện chính của Ngày Thế Giới Bịnh Nhân năm nay diễn tiến ở đây, một biến cố mà bây giờ đã thành một tập quán vững chắc, trùng hợp chính xác với việc kỷ niệm phụng vụ của Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh Lộ đức.
Đền này được chọn không những vì tương quan mạnh mẽ nối kết với sự ốm đau trên thế giới và những viên chức trong nhiệm vụ mục vụ y tế. Hơn hết ý nghĩ về Lộ Đức là vì năm 2004 đánh dấu kỷ niệm 150 năm ngày công bố tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội diễn ra vào ngày 8/12/1854. Bốn năm sau vào năm 1858 tại Lộ đức, Đưc Trinh Nữ Maria đã hiện ra trong Hang Massabielle với Bernadette Soubirous, tự giới thiệu mình là Đấng "Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
2. Bây giờ chúng ta đi hành hương thiêng liêng đến dưới chân Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội Lộ đức, để tham gia trong sự cầu nguyện của hàng giáo sĩ và tín hữu, và nhất là với những người bịnh tập hợp tại đây. Ngày Thế Giới Bịnh Nhân là một tiếng gọi hùng hồn phải tái khám phá sự hiện diện quan trọng của những người đau khổ trong cộng đồng Kitô hữu, và luôn luôn coi trọng sự đóng góp quí báu của họ.
Đứng trên quan điểm thuần túy nhân loại, sự đau đớn và bịnh hoạn có thể xem ra như một thực tại vô nghĩa. Nhưng khi chúng ta để mình được ánh sáng Tin mừng soi sáng, chúng ta thành công trong việc đánh giá ý nghĩa cứu độ thâm sâu của nó.
"Từ sự nghịch lý của Thánh giá," mà tôi đã nhấn mạnh trong sứ điệp gởi Ngày Thế Giới Bịnh Nhân hôm nay, " phát sinh câu trả lời cho những câu hỏi phiền toái nhất của chúng ta. Chúa Kitô chịu đau khổ vì chúng ta. Ngài gánh lấy những đau khổ của mỗi người và cứu chuộc họ. Chúa Kitô chịu đau khổ với chúng ta, cho chúng ta khả năng chia sẻ sự đau đớn chúng ta với Người. Kết hợp với những đau khổ Chúa Kitô, sự đau khổ con người trở nên một phương tiện cứu rỗi" (Số 4).
3. Bây giờ tôi quayvề với tất cả những người cảm thấy gánh nặng đau khổ trong thể xác và trong tâm hồn. Với mỗi người trong họ tôi lập lại sự diễn tả lòng yêu thương và sự gần gũi thiêng liêng của tôi. Đồng thời, tôi muốn nhắc anh chị em rằng sự sống con người luôn luôn là một ân huệ của Thiên Chúa, dầu khi nó bị đánh dấu bởi sự đau khổ thể lý đủ loại, một "ân huệ" phải được coi trọng bởi Giáo hội và bởi thế giới
Chắc chắn rằng bất cứ ai đau khổ không bao giờ bị bỏ rơi một mình. Tôi vui mừng gởi một lời đánh giá sâu sắc tới những người với lòng đơn sơ và một tinh thần phục vụ bên người bịnh, tìm cách cất nhẹ đi những đau khổ của họ và có thể giải thoát họ khỏi bịnh hoạn nhờ sự tiến bộ y khoa. Tôi cảm ơn cách riêng tới những viên chức y tế, các bác sĩ, y tá điều dưỡng, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu, cũng như các vị tuyên úy và những người tình nguyện phục vụ tại bịnh viện. Một hành vi yêu thương cao cả à chăm sóc những người đau khổ!
4. "Sub tuum praesidium.. . ," chúng ta đã cầu nguyện lúc bắt đầu cuộc gặp mặt chúng ta. "Chúng con tìm kiếm sự che chở dưới sự bảo vệ của Mẹ," lạy Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm Lộ đức, đối với chúng con Mẹ là gương mẫu hoàn hảo của tạo vật theo chương trình nguyên thủy của Chúa. Trong tay Mẹ chúng con phó thác những người bịnh, già yếu, những người cô đơn: xin Mẹ xoa dịu sự đau đớn, lau khô nước mắt, và xin cho mỗi người có sức mạnh cần thiết để thực thi ý Chúa.
Xin Mẹ nâng đỡ tất cả mọi người làm dịu những đau đớn của anh em mỗi ngày. Và xin giúp tất cả chúng con lớn lên trong sự hiểu biết Chúa Kitô, Đấng đã dùng sự chết và sống lại của Người mà đánh bại quyền lực sự dữ và sự chết.
Lạy Đức Mẹ Lộ Đức xin cầu cho chúng con!
Cuối buổi triều yết, bản tóm sau đây được đọc bằng tiếng Anh:
Khi chúng ta nhớ việc cử hành hằng năm Ngày Thế Giới Bịnh Nhân, lòng trí chúng ta hướng về cung thánh danh tiếng Đức Mẹ tại Lộ Đức, nơi vẫn tiếp tục lôi cuốn các người hành hương từ khắp nơi trên thế giới và là nơi chính dành cho việc cử hành hôm nay. Quì gối dưới chân Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta kết hợp thiêng liêng với tất cả những người tụ tập với nhau trong sự cầu nguyện tại nơi thánh này,
Vì tin những người chịu đau khổ không bao giờ bị bỏ rơi một mình, Đức Thánh Cha dâng một lời cám ơn tới tất cả những người, với lòng đơn sơ và một tinnh thần phục vụ, giúp những người bịnh. Đức Thánh Cha cầu xin nhờ sự cầu bàu của Đức Maria, cho chúng ta có thể lớn lên trong sự hiểu biết Chúa Kitô Đấng đã chiến thắng quyền lực sự dữ và sự chết đến muôn đời.
Sau đó Đức Giáo Hoàng chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Bằng tiếng Anh Đức Giáo Hoàng nói:
Tôi vui mừng chào những người hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết này, cách riêng những người đến từ Ireland, Denmark và Hoa Kỳ. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban những phúc lành sức khỏe và niềm vui xuống trên anh chị em và trên những người thân yêu của anh chị em.