Los Angeles: Trong ngày lễ Cung Hiến Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà các Thiên Thần tại Los Angeles, các Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm tại bang Los Angeles Hoa Kỳ đã được giao trách nhiệm tiến hương cung hiến bàn thờ Nhà Thờ Chính Tòa vào ngày 2/9/2002.
Tổng Giáo Phận Los Angeles là một Tổng Giáo Phận lớn nhất tại Hoa Kỳ với tổng số giáo dân khoảng 5 triệu người, trong đó có 15 Cộng Ðoàn việt Nam, chừng 30 linh mục, 20 nữ tu, và chừng 20 ngàn người Công Giáo trong tổng số chừng 200 ngàn người Việt Nam. Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà các Thiên Thần mới xây cất cũng là một thánh đường lớn nhất được xây dựng tại Hoa Kỳ với kinh phí gần 200 triệu Mỹ Kim.
Trước sự hiện diện của Ðức Hồng Y Roger M Mahony làm chủ tế buổi lễ, Ðức Hồng Y J Francis Stafford đặc sứ đại diện Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, 11 vị Hồng Y tại Hoa Kỳ, gần 1000 vị Tổng Giám Mục Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ, cùng đông đảo Giáo Dân đa số là các chính khách và các nhà bảo trợ có vé mời, các Nữ Tu Mến Thánh Giá Phát Diệm đã đại diện trong vũ khúc tiến hương như một lời nguyện dâng lên trong Thánh Lễ Cung Hiến này.
Ðây thật sự là một hân hạnh và diễm phúc không thể diễn tả bằng lời. Nói lên được bản sắc và sắc thái sinh động của Tu Sĩ Việt Nam nói riêng và Giáo Dân Công Giáo Việt Nam nói chung đã âm thầm đóng góp cho Giáo Hội Hoàn Vũ sau hơn 27 năm ly hương.
Sau Thánh Lễ Anh Giuse Ðỗ Chu một cộng tác viên trong Thánh Nhạc Vietcatholic, nguyên là ca trưởng ca đoàn nổi tiếng Cung Chiều tại Sài Gòn và cũng là em ruột của cố nhạc sĩ Viết Chung đã bày tỏ, anh rất cảm kích và xúc động khi thấy đoàn Nữ Tu Mến Thánh Giá là những người đồng hương được chọn để thực hiện vũ khúc tiến hương. Anh nói: "Những áng hương quyện bay tựa như những vòng hoa thiêng tiến dâng lên tòa Chúa".
Các Nữ Tu trình bày bản vũ tiến hương cung hiến bàn thờ thuộc Dòng Mến Thánh Giá nguyên gốc Phát Diệm, nhưng nay sang Hoa Kỳ Hội Dòng này ở Hoa Kỳ hiện nay trực thuộc Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Mahony. Một Dòng được thành lập tại Việt Nam và hoàn toàn theo tinh thần của người Việt Nam.
Nhớ lại những ngày sinh hoạt các Dòng sinh hoạt chung với nhau tại Thủ Ðức, một vùng nhỏ bé nhưng có rất nhiều Dòng, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Tên, Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Don Bosco, Tu Hội Nhà Chúa, Dòng Biển Ðức, Dòng Nữ Salesien, Dòng Phanxicô, Dòng Ðồng Công, Tu Hội Gioan Tiền Sử, Tu Hội Nadaret, Dòng Thánh Tâm, Tu Hội Bác Ái, Dòng Thánh Clara, Ðan Viện Cát Minh, Dòng Thánh Thể ......
Từ những sinh hoạt này có những từ mà các tu sinh thường biết và nói đùa với nhau, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Ðức và Dòng Don Bosco nằm gần sát nhau trên cùng một con đường hẻm đi vô. Các Thầy Don Bosco thường gọi các tập sinh Mến Thánh Giá là "Dòng Mến Các Cha", ngược lại các đệ tử Dòng Mến Thánh Giá với tính bẻn lẽn sẵn có đã không ngần ngại gọi các tập sinh Don Bosco là "Dòng Ðông Các Cô". Dòng Mến Thánh Giá là dòng nào, xin dành đôi phút để tìm hiểu qua Hội Dòng này.
Theo cuốn Dự Thảo Hiến Chương của Hội Dòng Mến Thánh Giá, Ðức Cha Lambert đã nói với các Nữ Tu: ".. Cha còn phải nói với các con đôi lời về bậc sống cao trọng và lý tưởng trọn lành mà các con nhắm tới theo tiếng gọi của Thiên Chúa từ bi nhân hậu".
Bản chất Dòng Mến Thánh Giá: Dòng Mến Thánh Giá do Ðức Cha Lamber de la Motte sáng lập tại Ðàng Ngoài năm 1670 và Ðàng Trong năm 1671. Ðây là Dòng Nữ đầu tiên mang bản sắc Á Châu, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn theo một bản luật, trực thuộc Ðấng Bản Quyền sở tại và hướng về việc truyền giáo cho lương dân.
Ý định này của Ðấng sáng lập đã được Công Ðồng Ðông Dương năm 1934 xác nhận.
Ðặc Sủng Dòng Mến Thánh Giá: Ơn gọi sống đời thánh hiến trong Dòng Mến Thánh Giá là quà tặng cao quý của Thiên Chúa, làm cho người nữ tu thông dự vào linh đạo và đặc sủng của Ðấng Sáng lập bằng cách:
* Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về "Ðức Giêsu Kitô Chịu Ðóng Ðinh là đối tượng duy nhất"
* Sống sứ vụ tông đồ thừa sai để Phúc Âm hóa các dân tộc Á Châu và góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương vững chắc.
Ðặc sủng của Dòng thể hiện trong mục đích và sứ mạng, được mỗi chị em đón nhân và thi hành, sẽ giúp chị em sống hạnh phúc trong khi dấn thân phục vụ tha nhân để làm vinh danh Thiên Chúa.
Mục đích Dòng Mến Thánh Giá: Ðức Cha Lambert đã xác định mục đích Dòng Mến Thánh Giá là :
Hằng ngày chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Ðức Giêsu Kitô để hiểu biết, yêu mến.
Sứ mạng Dòng Mến Thánh Giá: Ðươc. chọn và ban đầy tinh thần trung gian, các Nữ Tu Mến Thánh Giá có sứ mạng thông dự và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Ðức Giêsu Kitô, bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống, qua sự dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong lãnh vực văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin. Chị em tha thiết cầu xin ơn hoán cải cho lương dân và những tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa, cùng xin Người tuôn đổ phúc lành trên xã hội, Giáo Hội địa phương cũng như toàn cầu.
Tinh Thần Dòng Mến Thánh Giá: Tinh thần Dòng Mến Thánh Giá được hàm chứa trong chính tên gọi do Ðấng sáng lập chọn. Ðó là tinh thần khổ chế, hy sinh vì tình yêu:
- yêu Ðức Giêsu Kitô Chịu Ðóng Ðinh trên Thánh Giá, đã thí mạng sống vì tình yêu lớn nhất Người dành cho Chúa Cha và nhân loại.
- vì thế, yêu cả Thánh Giá của Người và sẵn lòng đón nhận thánh giá của bản thân với xác tính: chúng ta hoàn tất nơi thân xác những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Ðức Kitô phải chịu cho Thân Mình Người là Hội Thánh.
Ðặc tính Dòng Mến Thánh Giá: Phát sinh từ lòng dân tộc và gắn bó với Giáo Hội địa phương, nhằm bổ túc cho sứ vụ của hàng giáo sĩ trong những công việc phù hợp với đức tính của người nữ tu, chị em Mến Thánh Giá được mời gọi:
- Sống tinh thần Nadarét trong thái độ kiên trì cầu nguyện, yêu thích trầm lặng, lao động chuyên chăm, bác ái cụ thể.
- Ðồng thời phát huy những nét riêng của người phụ nữ Việt Nam: cần cù, đảm đang, trung hậu, quả cảm, giản dị, khiêm tốn, quên mình trong cuộc đời hiến dâng, để sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc và phục vụ hạnh phúc của đồng bào.
Tổng Giáo Phận Los Angeles là một Tổng Giáo Phận lớn nhất tại Hoa Kỳ với tổng số giáo dân khoảng 5 triệu người, trong đó có 15 Cộng Ðoàn việt Nam, chừng 30 linh mục, 20 nữ tu, và chừng 20 ngàn người Công Giáo trong tổng số chừng 200 ngàn người Việt Nam. Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà các Thiên Thần mới xây cất cũng là một thánh đường lớn nhất được xây dựng tại Hoa Kỳ với kinh phí gần 200 triệu Mỹ Kim.
Trước sự hiện diện của Ðức Hồng Y Roger M Mahony làm chủ tế buổi lễ, Ðức Hồng Y J Francis Stafford đặc sứ đại diện Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, 11 vị Hồng Y tại Hoa Kỳ, gần 1000 vị Tổng Giám Mục Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ, cùng đông đảo Giáo Dân đa số là các chính khách và các nhà bảo trợ có vé mời, các Nữ Tu Mến Thánh Giá Phát Diệm đã đại diện trong vũ khúc tiến hương như một lời nguyện dâng lên trong Thánh Lễ Cung Hiến này.
Ðây thật sự là một hân hạnh và diễm phúc không thể diễn tả bằng lời. Nói lên được bản sắc và sắc thái sinh động của Tu Sĩ Việt Nam nói riêng và Giáo Dân Công Giáo Việt Nam nói chung đã âm thầm đóng góp cho Giáo Hội Hoàn Vũ sau hơn 27 năm ly hương.
Sau Thánh Lễ Anh Giuse Ðỗ Chu một cộng tác viên trong Thánh Nhạc Vietcatholic, nguyên là ca trưởng ca đoàn nổi tiếng Cung Chiều tại Sài Gòn và cũng là em ruột của cố nhạc sĩ Viết Chung đã bày tỏ, anh rất cảm kích và xúc động khi thấy đoàn Nữ Tu Mến Thánh Giá là những người đồng hương được chọn để thực hiện vũ khúc tiến hương. Anh nói: "Những áng hương quyện bay tựa như những vòng hoa thiêng tiến dâng lên tòa Chúa".
Các Nữ Tu trình bày bản vũ tiến hương cung hiến bàn thờ thuộc Dòng Mến Thánh Giá nguyên gốc Phát Diệm, nhưng nay sang Hoa Kỳ Hội Dòng này ở Hoa Kỳ hiện nay trực thuộc Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Mahony. Một Dòng được thành lập tại Việt Nam và hoàn toàn theo tinh thần của người Việt Nam.
Nhớ lại những ngày sinh hoạt các Dòng sinh hoạt chung với nhau tại Thủ Ðức, một vùng nhỏ bé nhưng có rất nhiều Dòng, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Tên, Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Don Bosco, Tu Hội Nhà Chúa, Dòng Biển Ðức, Dòng Nữ Salesien, Dòng Phanxicô, Dòng Ðồng Công, Tu Hội Gioan Tiền Sử, Tu Hội Nadaret, Dòng Thánh Tâm, Tu Hội Bác Ái, Dòng Thánh Clara, Ðan Viện Cát Minh, Dòng Thánh Thể ......
Từ những sinh hoạt này có những từ mà các tu sinh thường biết và nói đùa với nhau, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Ðức và Dòng Don Bosco nằm gần sát nhau trên cùng một con đường hẻm đi vô. Các Thầy Don Bosco thường gọi các tập sinh Mến Thánh Giá là "Dòng Mến Các Cha", ngược lại các đệ tử Dòng Mến Thánh Giá với tính bẻn lẽn sẵn có đã không ngần ngại gọi các tập sinh Don Bosco là "Dòng Ðông Các Cô". Dòng Mến Thánh Giá là dòng nào, xin dành đôi phút để tìm hiểu qua Hội Dòng này.
Theo cuốn Dự Thảo Hiến Chương của Hội Dòng Mến Thánh Giá, Ðức Cha Lambert đã nói với các Nữ Tu: ".. Cha còn phải nói với các con đôi lời về bậc sống cao trọng và lý tưởng trọn lành mà các con nhắm tới theo tiếng gọi của Thiên Chúa từ bi nhân hậu".
Bản chất Dòng Mến Thánh Giá: Dòng Mến Thánh Giá do Ðức Cha Lamber de la Motte sáng lập tại Ðàng Ngoài năm 1670 và Ðàng Trong năm 1671. Ðây là Dòng Nữ đầu tiên mang bản sắc Á Châu, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn theo một bản luật, trực thuộc Ðấng Bản Quyền sở tại và hướng về việc truyền giáo cho lương dân.
Ý định này của Ðấng sáng lập đã được Công Ðồng Ðông Dương năm 1934 xác nhận.
Ðặc Sủng Dòng Mến Thánh Giá: Ơn gọi sống đời thánh hiến trong Dòng Mến Thánh Giá là quà tặng cao quý của Thiên Chúa, làm cho người nữ tu thông dự vào linh đạo và đặc sủng của Ðấng Sáng lập bằng cách:
* Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về "Ðức Giêsu Kitô Chịu Ðóng Ðinh là đối tượng duy nhất"
* Sống sứ vụ tông đồ thừa sai để Phúc Âm hóa các dân tộc Á Châu và góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương vững chắc.
Ðặc sủng của Dòng thể hiện trong mục đích và sứ mạng, được mỗi chị em đón nhân và thi hành, sẽ giúp chị em sống hạnh phúc trong khi dấn thân phục vụ tha nhân để làm vinh danh Thiên Chúa.
Mục đích Dòng Mến Thánh Giá: Ðức Cha Lambert đã xác định mục đích Dòng Mến Thánh Giá là :
Hằng ngày chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Ðức Giêsu Kitô để hiểu biết, yêu mến.
Sứ mạng Dòng Mến Thánh Giá: Ðươc. chọn và ban đầy tinh thần trung gian, các Nữ Tu Mến Thánh Giá có sứ mạng thông dự và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Ðức Giêsu Kitô, bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống, qua sự dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong lãnh vực văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin. Chị em tha thiết cầu xin ơn hoán cải cho lương dân và những tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa, cùng xin Người tuôn đổ phúc lành trên xã hội, Giáo Hội địa phương cũng như toàn cầu.
Tinh Thần Dòng Mến Thánh Giá: Tinh thần Dòng Mến Thánh Giá được hàm chứa trong chính tên gọi do Ðấng sáng lập chọn. Ðó là tinh thần khổ chế, hy sinh vì tình yêu:
- yêu Ðức Giêsu Kitô Chịu Ðóng Ðinh trên Thánh Giá, đã thí mạng sống vì tình yêu lớn nhất Người dành cho Chúa Cha và nhân loại.
- vì thế, yêu cả Thánh Giá của Người và sẵn lòng đón nhận thánh giá của bản thân với xác tính: chúng ta hoàn tất nơi thân xác những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Ðức Kitô phải chịu cho Thân Mình Người là Hội Thánh.
Ðặc tính Dòng Mến Thánh Giá: Phát sinh từ lòng dân tộc và gắn bó với Giáo Hội địa phương, nhằm bổ túc cho sứ vụ của hàng giáo sĩ trong những công việc phù hợp với đức tính của người nữ tu, chị em Mến Thánh Giá được mời gọi:
- Sống tinh thần Nadarét trong thái độ kiên trì cầu nguyện, yêu thích trầm lặng, lao động chuyên chăm, bác ái cụ thể.
- Ðồng thời phát huy những nét riêng của người phụ nữ Việt Nam: cần cù, đảm đang, trung hậu, quả cảm, giản dị, khiêm tốn, quên mình trong cuộc đời hiến dâng, để sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc và phục vụ hạnh phúc của đồng bào.