Kenya:Nhà truyền giáo dòng Consolata, Cha Lorenzo Cometto được các giáo dân của ngài phát hiện trong tình trạng nguy kịch vào sáng ngày 09-02-2004 ở nhà của ngài gần Nhà thờ Githurai, ngoại ô phía Bắc Nairobi (Kenya).
Trong đêm, một vài tên trộm đã đột nhập vào toà nhà của Giáo xứ nhỏ, được Hội truyền giáo Consolata xây dựng cách đây 4 năm trong sự khó khăn của khu dân cư lân cận với ít nhất 100.000 người sống trong các dãy lều. Các tội phạm tấn công vào người bảo vệ ban đêm, bắt anh ta đưa thông tin về thói quen của vị linh mục Chánh xứ.
Sau đó các tên này phục kích Cha Lorenzo, 64 tuổi, gốc Ronchi (Cuneo, Ý), đang trên đường đi chuẩn bị cho Thánh lễ 6 giờ Sáng. Nhà truyền giáo bị đánh bập và kéo vào ngôi nhà nhỏ của ngài gần nhà thờ và bị ép lấy tiền dành dụm từ bổng lễ Chúa Nhật. Nhưng các tên trộm giận dữ do chiến lợi phẩm quá hom hem đã trả thù vị linh mục, đánh đập một cách bạo lực và bắn một phát đạn, may là không cướp đi mạng sống của ngài. Nghe tiếng giáo dân gần nhà thờ, bọn trộm lẩn trốn. Các giáo dân phát hiện ra vị linh mục nói rằng Cha Lorenzo bị nhiều vết cắt trên đầu và thân thể và ngài cũng bị mất ngót tay út, bị dao cắt trong nỗ lực bảo vệ chính bản thân ngài. Ngài được đưa tới bệnh viện gần nhất trong tình trạng sốc, nhưng hiện giờ đã qua nguy hiểm.
Cha Lorenzo Cometto, một nhà truyền giáo ở châu Phi hơn 35 năm qua, chỉ mới đến Giáo xứ Githurai một tháng, vùng này nổi tiếng tội ác và bạo lực lan tràn.
Trong đêm, một vài tên trộm đã đột nhập vào toà nhà của Giáo xứ nhỏ, được Hội truyền giáo Consolata xây dựng cách đây 4 năm trong sự khó khăn của khu dân cư lân cận với ít nhất 100.000 người sống trong các dãy lều. Các tội phạm tấn công vào người bảo vệ ban đêm, bắt anh ta đưa thông tin về thói quen của vị linh mục Chánh xứ.
Sau đó các tên này phục kích Cha Lorenzo, 64 tuổi, gốc Ronchi (Cuneo, Ý), đang trên đường đi chuẩn bị cho Thánh lễ 6 giờ Sáng. Nhà truyền giáo bị đánh bập và kéo vào ngôi nhà nhỏ của ngài gần nhà thờ và bị ép lấy tiền dành dụm từ bổng lễ Chúa Nhật. Nhưng các tên trộm giận dữ do chiến lợi phẩm quá hom hem đã trả thù vị linh mục, đánh đập một cách bạo lực và bắn một phát đạn, may là không cướp đi mạng sống của ngài. Nghe tiếng giáo dân gần nhà thờ, bọn trộm lẩn trốn. Các giáo dân phát hiện ra vị linh mục nói rằng Cha Lorenzo bị nhiều vết cắt trên đầu và thân thể và ngài cũng bị mất ngót tay út, bị dao cắt trong nỗ lực bảo vệ chính bản thân ngài. Ngài được đưa tới bệnh viện gần nhất trong tình trạng sốc, nhưng hiện giờ đã qua nguy hiểm.
Cha Lorenzo Cometto, một nhà truyền giáo ở châu Phi hơn 35 năm qua, chỉ mới đến Giáo xứ Githurai một tháng, vùng này nổi tiếng tội ác và bạo lực lan tràn.