Uganda: Cha Carlos Rodriguez Soto phát biểu với Thông tấn xã Công Giáo MISNA: “Cả ngày đã trôi qua và tôi lẫn các bề trên của tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào”. Nhà truyền giáo dòng Comboni ở miền Bắc Uganda này bị đồn rằng bị đe doạ trục xuất. Thiếu tá Shaban Bantariza, phát ngôn viên quân đội ở khu vực Gulu, trung tâm của quân du kích, tuyên bố rằng lực lượng quân đội hoạt động ở miền Bắc Uganda đã yêu cầu chính phủ Kampala trục xuất nhà truyền giáo.
Theo quân đội, nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã liên quan đến “việc loan tin sai gây tổn hại đến an ninh quốc gia”. Thứ Ba trước, hàng ngàn túp liều ở ‘trại bảo vệ’ Pabo dành cho người mất nhà cửa phía Bắc Gulu bị phá hủy trong một trận cháy khủng khiếp. Các binh lính viện dẫn rằng Cha Soto tuyên bố ngọn lửa phát ra do một binh lính, trong khi quân đội mở cho đám cháy xông vào đám đông tháo chạy.
Sáng ngày 10-02-2004, Cha Soto liên lạc qua điện thoại với MISNA nói rằng ngài rất ngạc nhiên về tin trên, nhấn mạnh rằng nhà chức trách quân sự ở miền Bắc Uganda đã lập lại đánh giá của họ về công việc của ngài nhằm ủng hộ hoà bình. Cũng dịp này, ngài nói rằng cuộc sống của ngài đối mặt với rủi ro bởi các phiến quân và bởi sự cho phép của nhà chức trách.
Theo quân đội, nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã liên quan đến “việc loan tin sai gây tổn hại đến an ninh quốc gia”. Thứ Ba trước, hàng ngàn túp liều ở ‘trại bảo vệ’ Pabo dành cho người mất nhà cửa phía Bắc Gulu bị phá hủy trong một trận cháy khủng khiếp. Các binh lính viện dẫn rằng Cha Soto tuyên bố ngọn lửa phát ra do một binh lính, trong khi quân đội mở cho đám cháy xông vào đám đông tháo chạy.
Sáng ngày 10-02-2004, Cha Soto liên lạc qua điện thoại với MISNA nói rằng ngài rất ngạc nhiên về tin trên, nhấn mạnh rằng nhà chức trách quân sự ở miền Bắc Uganda đã lập lại đánh giá của họ về công việc của ngài nhằm ủng hộ hoà bình. Cũng dịp này, ngài nói rằng cuộc sống của ngài đối mặt với rủi ro bởi các phiến quân và bởi sự cho phép của nhà chức trách.