JOHANNESBURG-- Ðức Thánh Cha đã yêu cầu Hội nghị Thượng Ðỉnh Phát Triển Thế Giới rằng, Liên Hiệp Quốc không tiếp tục là một cơ sở quan liêu lạnh nhạt, nhưng phải trở nên một „Trung Tâm Luân Lý“, nơi đó không thể đứng về phía kẻ mạnh.
„Tổ Chức Liên Hiệp Quốc phải từ một cơ sở lạnh lùng điều hành thế gới, trở nên một Trung Tâm luân lý, ở đó tất cả các nước trên địa cầu này cảm thấy như nhà mình“. Ðức Tổng Giám Mục Erzbischof Renato Martino, xướng ngôn của đoàn đại biểu Toà Thánh đã yêu cầu.
Vị sứ giả của Ðức Thánh Cha trong suốt cuộc họp thượng đỉnh từ 26.8 đến 04.9 đã phát biểu rằng, để đạt được mục đính trên chúng ta phải phát triển ý thức cùng tồn tại, và thực ra chúng ta là một đại gia đình dân tộc.
„Trong một gia đình thực sự, những người mạnh không có quyền, ngược lại, những kẻ yếu được đón nhận và nâng đỡ gấp đôi“.
Trong một thế giới toàn cầu hóa, tinh thần gia đình phải được thúc đẩy, nếu như người ta muốn đạt được những mục đích và quan niệm phát triển.
Nhà quan sát viên thường trực của Ðức Thánh Cha ở Liên Hiệp Quốc đã căn cứ vào đề nghị và lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha trong bài nói chuyện trước Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 05.10.1995 tại New York.
„Tổ Chức Liên Hiệp Quốc phải từ một cơ sở lạnh lùng điều hành thế gới, trở nên một Trung Tâm luân lý, ở đó tất cả các nước trên địa cầu này cảm thấy như nhà mình“. Ðức Tổng Giám Mục Erzbischof Renato Martino, xướng ngôn của đoàn đại biểu Toà Thánh đã yêu cầu.
Vị sứ giả của Ðức Thánh Cha trong suốt cuộc họp thượng đỉnh từ 26.8 đến 04.9 đã phát biểu rằng, để đạt được mục đính trên chúng ta phải phát triển ý thức cùng tồn tại, và thực ra chúng ta là một đại gia đình dân tộc.
„Trong một gia đình thực sự, những người mạnh không có quyền, ngược lại, những kẻ yếu được đón nhận và nâng đỡ gấp đôi“.
Trong một thế giới toàn cầu hóa, tinh thần gia đình phải được thúc đẩy, nếu như người ta muốn đạt được những mục đích và quan niệm phát triển.
Nhà quan sát viên thường trực của Ðức Thánh Cha ở Liên Hiệp Quốc đã căn cứ vào đề nghị và lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha trong bài nói chuyện trước Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 05.10.1995 tại New York.