(NOTTINGHAM, Anh Quốc 06/02/04) - Vương cung thánh đường Barnabas ở Nottingham, Anh Quốc đang có sáng kiến mở cửa nhà thờ cả ngày lẫn đêm, bảy ngày một tuần. Cảnh sát và dịch vụ xã hội đang huấn luyện cho nhóm người tình nguyện trông coi nhà thờ biết cách đối phó khi gặp trường hợp khó khăn.
Nhóm có tên là Tổ Chức Canh Giữ Nhà Thờ Và Cầu Nguyện gồm các người tự nguyện trong giáo xứ. Trong tuần, mỗi người sẽ canh giữ nhà thờ một giờ đồng hồ.
Hiện nay đã có 25 người tình nguyện nhưng ban tổ chức đang kêu gọi thêm vì chương trình cần ít nhất 100 người.
Ðức Ông Tom McGovern nói “Thánh Ðường thường mở cửa 12 tiếng một ngày nhưng vì có chuyện trộm cắp và tội ác nên thánh đường buộc phải đóng cửa khi không còn ai ở đó.
Vị quản nhiệm nhà thờ cũng nói cuộc họp mới đây của địa phận cho biết có nhiều người muốn đến thăm thánh đường và số du khách được dự trù là ngày càng tăng.
Hàng năm có hàng ngàn người đến thăm thánh đường. Có người đến để cầu nguyện, có người đến để tìm hiểu về đức Tin Công Giáo, có người đến để thưởng lãm kiến trúc nhà thờ, có người đến viếng mộ của bà Mary Potter là người đang được Giáo Hội cứu xét phong Á Thánh.
Nhóm có tên là Tổ Chức Canh Giữ Nhà Thờ Và Cầu Nguyện gồm các người tự nguyện trong giáo xứ. Trong tuần, mỗi người sẽ canh giữ nhà thờ một giờ đồng hồ.
Hiện nay đã có 25 người tình nguyện nhưng ban tổ chức đang kêu gọi thêm vì chương trình cần ít nhất 100 người.
Ðức Ông Tom McGovern nói “Thánh Ðường thường mở cửa 12 tiếng một ngày nhưng vì có chuyện trộm cắp và tội ác nên thánh đường buộc phải đóng cửa khi không còn ai ở đó.
Vị quản nhiệm nhà thờ cũng nói cuộc họp mới đây của địa phận cho biết có nhiều người muốn đến thăm thánh đường và số du khách được dự trù là ngày càng tăng.
Hàng năm có hàng ngàn người đến thăm thánh đường. Có người đến để cầu nguyện, có người đến để tìm hiểu về đức Tin Công Giáo, có người đến để thưởng lãm kiến trúc nhà thờ, có người đến viếng mộ của bà Mary Potter là người đang được Giáo Hội cứu xét phong Á Thánh.