Vatican: Ủy ban Liên lạc Hồi giáo – Kitô giáo (ICLC) đã đưa ra một tuyên bố chung nhấn mạnh đến sự cần thiết tôn trọng phẩm giá và các quyền của những người không tham chiến trong các trường hợp xung đột vũ trang.

Tuyên bố, được ký kết bởi đại diện của hai đoàn đại biểu là Đức Tổng Giám mục Archbishop Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn và Tiến sĩ Hamid al-Rifaie, Chủ tịch Diễn đàn Hồi giáo Quốc tế về Đối thoại có trụ sở ở Saudi, đã được công bố hôm 20-01 sau khi kết thúc phiên họp lần thứ chín của ICLC, được tổ chức từ ngày 19 đến 20 ở Vatican. ICLC được thành lập năm 1995 để phục vụ như là một diễn đàn dành cho việc gặp gỡ giữa Giáo hội Công Giáo và các tổ chức Hồi giáo quốc tế. Phía Công giáo đại diện bởi Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, còn phía Hồi giáo tham gia gồm có Liên đoàn Hồi giáo Thế giới, Hội nghị Hồi giáo Thế giới, Hiệp hội Tiếng gọi Hồi giáo và Diễn đàn Hồi giáo Quốc tế về Đối thoại. Tiến sĩ Muhammad Tantawi, Shaikh al-Azhar ở Cairô (cao nhất trong thẩm quyền Hồi giáo ở Ai Cập) cũng đã cử đại diện của ông.

Ủy ban không tổ chức hoặc xúc tiến các chương trình kết hợp. Công việc của Ủy ban chỉ giới hạn là diễn đàn để thảo luận các vấn đề chính yếu liên quan đến hai cộng đồng tín hữu. Ý tưởng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và các nhà lãnh đạo Hồi giáo khi lập ra ủy ban là đảm bảo đường dây liên lạc giữa Giáo hội Công Giáo và các chi phái Hồi giáo trên khắp thế giới luôn được mở ra. Bằng cách này, hy vọng rằng các hiểu lầm và ngờ vực có thể được chú trọng đến trước khi chúng gây ra hậu quả là căng thẳng và bạo lực. Kể từ khi được thiết lập 8 năm trước, ICLC họp hàng năm, ở Rôma hoặc một nước Hồi giáo, và xem xét hàng loạt các đề tài nhạy cảm rộng lớn.

Các vấn đề bao gồm: công lý, môi trường, an ninh nhân loại, nghèo đói, viện trợ nhân đạo, các quyền tối thiểu, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, làm thế nào để Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo quan hệ với nhau, tự do lương tâm và sự trao đổi lẫn nhau, các vấn đề liên quan đến gia đình như hôn nhân hỗn hợp, nhiệm vụ và trách nhiệm vủa người Nam và người Nữ, các quyền trẻ em, và các thử thách trong gia đình hiện đại.

Ủy ban cũng cung cấp diễn đàn để các nhà lãnh đạo Công Giáo và Hồi giáo phát biểu những vấn đề và sự kiện then chốt. Năm 1998, ủy ban đã chỉ trích tất cả các hình thức của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ngày 12-09-2001, một ngày sau khi “tấn công khủng bố” ở Hoa Kỳ, hai phát ngôn viên của ủy ban đã kết hợp lên án chủ nghĩa khủng bố và bày tỏ nỗi đau buồn của họ đến các gia đình có người thân qua đời. Vào tháng Tư năm 2002, ICLC lên tiếng chống lại việc sử dụng vũ lực chống lại thường dân trong cuộc xung đột Israel-Palestine và kêu gọi “đàm phán sẽ dẫn đến kết cục hoà bình và hoà bình đích thực cho người dân Israel và Palestine như nhau, cho phép họ sống trong tự do, an ninh và hoà bình trong sự tôn trọng độc lập các nhà nước”.

Tuyên bố mới nhất của ICLC giải thích rõ ràng rằng các giới hạn của xung đột vũ trang, phải để tự do cho cuộc sống của “người dân vô tội, trẻ em, phụ nữ, người già và người tàn tật”, tuyên bố khẳng định rằng các quyền của thường dân trong tình trạng chiến tranh cần đến “nước, thực phẩm, thuốc men và chăm sóc y tế” và nhấn mạnh đến việc duy trì cơ sở hạ tầng của nhân loại trong chiến tranh: “tài sản, nhà cửa, cây cối, thú vật và tất cả nhu cầu cần thiết cho cuộc sống”.

Dưới đây là toàn bộ bản văn trong tuyên bố của ICLC:

Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Ủy ban Liên lạc Hồi giáo – Kitô giáo (ICLC) tổ chức phiên họp lần thứ chín ở Vatican, từ ngày 19-20 tháng Giêng 2004, tương đương ngày 27-28 Dhu al-Qa>da 1424.

Đoàn đại biểu Công Giáo do Đức Tổng Giám mục Michael L. Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại và Liên tôn, Vatican City dẫn đầu, đoàn đại biểu Hồi giáo do Giáo sư Tiến sỹ Hamid bin Ahmad Al-Rifaie, Chủ tịch Diễn đàn Hồi giáo Quốc tế về Đối thoại Jeddah dẫn đầu. Chủ đề là Phẩm giá con người và các quyền nhân đạo trong các cuộc xung đột vũ trang. Sau khi có sự trao đổi lẫn nhau trong quan hệ Kitô giáo – Hồi giáo liên quan đến một số ưu tư hiện nay. Hai bên đồng ý các điểm sau:

1) Bởi vì chúng tôi, những Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, tin tưởng vào một Thiên Chúa duy nhất, và thừa nhận rằng hoà bình là một tên gọi của Thiên Chúa, và phẩm giá con người là quà tặng của Thiên Chúa toàn năng. Vì thế chúng tôi kêu gọi khẩn khoản cho việc cầu nguyện liên tỉ cho hoà bình. Và chúng tôi khẳng định rằng công lý và hoà bình là cơ bản của các mối quan hệ và của sự tác động lẫn nhau giữa con người trong nhân loại.

2) Chúng tôi khẩn khoản kêu gọi chấm dứt tức khắc tất cả các cuộc xung đột, gồm cả các hình thức xung đột vũ trang, cũng như các hình thức xâm phạm đến an ninh và sự ổn định của người dân. Chúng tôi khẳng định rằng các quyền của con người để tự thân định đoạt, để đời sống con người được tự do, đặc biệt là người dân vô tội, trẻ em, phụ nữ, người già và người tàn tật.

3) Chúng tôi khẩn khoản kêu gọi sự tôn trọng hoàn toàn luật nhân đạo và các quyền của thường dân, cũng như những tù nhân, trong cuộc xung đột vũ trang; và hơn thế nữa không ai bị ngăn trở từ việc cung cấp nước, thực phẩm, thuốc men và chăm sóc y tế. Chúng tôi cũng kêu gọi việc duy trì cơ sở hạ tầng, tài sản, nhà cửa, cây cối, thú vật và tất cả nhu cầu cần thiết cho cuộc sống. Lời kêu gọi này dựa trên các giá trị tôn giáo thông thường và sự cần thiết bảo vệ các hiệp định quốc tế.

4) Chúng tôi khẩn khoản kêu gọi tôn trọng các nơi có tính chất thiêng liêng của tín hữu và tôn trọng sự bảo vệ của họ trong thời gian chiến tranh cũng như hoà bình, và quyền của các tín hữu được bảo vệ.

5) Chúng tôi khẳng định quyền tự do tôn giáo và thực hành nghi thức tôn giáo của chúng tôi tùy theo đặc thù tôn giáo.

6) Chúng tôi đoan chắc rằng bạo lực làm nảy sinh bạo lực, và vòng lẩn quẩn này phải được kết thúc. Chúng tôi tuyên bố rằng đối thoại là đường lối tốt nhấn để giải quyết xung đột và chiến tranh và để thấy rõ công lý và bình giữa nhân loại và xã hội, và vì thế cúng tôi khuyến khích sự phát triển văn hoá đối thoại. Các tham dự viên vinh đự được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp kiến, ngài đã đánh giá cao công việc của Ủy ban và khuyến khích tiếp tục nỗ lực thăng tiến hoà bình.

Vatican City

20-01-2004 / 28 Dhu al-Qa'da 1424

Người đứng đầu đoàn đại biểu Công giáo

Tổng Giám mục Michael L. Fitzgerald

Người đứng đầu đoàn đại biểu Hồi giáo

Giáo sư Tiến sỹ Hamid bin Ahmad AL-Rifaie