(Rajshahi 16/1/2004). Dân làng Bot-Tola, Bangladesh cả Công Giáo lẫn Hồi Giáo đều tin rằng chính Đức Mẹ đã cứu họ khỏi tay quân Pakistan vào năm 1971. Để kính nhớ biến cố này, từ năm 1972 cho tới nay liên tục 33 năm không năm nào không có cuộc hành hương kính viếng để tạ ơn Đức Mẹ. Năm nay là Đại Hội Thánh Mẫu thứ 33 với sự tham dự của hơn 3,000 người trong Thánh Lễ do cha John Judu Roy cùng với 10 linh mục khác đồng tế hôm 16/1/2004.
Theo phóng viên AsiaNews, làng Bot-Tolais cách tòa Giám Mục Rajshahi khoảng 15km. Dân chúng trong làng đã đi bộ đến địa điểm hành lễ rất sớm dù tiết trời rất lạnh. Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng.
Anh Carlus Marandy, một giáo lý viên cho phóng viên AsiaNews biết là trong cuộc chiến tranh giải phóng Bangladesh (Đông Hồi), quân Pakistan (Tây Hồi) đã tàn sát rất nhiều người. Nhiều người chạy lánh nạn bên Ấn Độ và bị giết dọc đường. Nhưng dân làng Bot-Tola không bỏ chạy. Vào thời đó hai vị trưởng làng là các ông Louis Soren và Lakhon Victor Hasdak đều là các giáo lý viên Công Giáo. Họ bảo dân chúng rằng nếu quân Pakistan mà tràn vào làng thì rung chuông nhà thờ lên.
Một buổi sáng thứ Hai vào tháng 10/1971 những người canh gác làng thấy quân Pakistan tiến về phía làng của họ. Ông Lakhon rung chuông nhà thờ kêu gọi mọi người đến trốn trong ngôi nhà thờ xây bằng đất bùn. Đa số dân chúng đều chạy kịp vào nhà thờ. Tuy nhiên, một số người già cả yếu đuối không chạy kịp. Những người này đã bị quân Pakistan bắt xếp hàng để bắn bỏ. Trong khi đó, những người bên trong nhà thờ dù Công Giáo hay Hồi Giáo đều đọc kinh Kính Mừng.
Quân Pakistan đang chuẩn bị bắn bỏ những người bị bắt thì viên chỉ huy ra lệnh ngưng vì ông này thấy sự rất lạ lùng. Các quân nhân phóng hỏa đốt nhà báo cáo rằng các ngọn đuốc cháy bừng bừng trên các nóc nhà lợp lá rất dễ bắt lửa mà lạ lùng thay không ngôi nhà nào phát hỏa. Họ chẳng làm cách nào mà đốt nhà của dân chúng được.
Quân Pakistan sục vào nhà thờ, bắt một số người, hỏi han vớ vẩn mấy câu, nhưng tuyệt nhiên không bắt bớ cũng không giết ai.
Từ biến cố đó, mỗi năm đều có Đại Hội Thánh Mẫu rất long trọng để tạ ơn Đức Mẹ. Người Hồi Giáo cũng nhân dịp này đến cầu xin Đức Mẹ những ơn lành theo tin tưởng của họ.
Theo phóng viên AsiaNews, làng Bot-Tolais cách tòa Giám Mục Rajshahi khoảng 15km. Dân chúng trong làng đã đi bộ đến địa điểm hành lễ rất sớm dù tiết trời rất lạnh. Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng.
Anh Carlus Marandy, một giáo lý viên cho phóng viên AsiaNews biết là trong cuộc chiến tranh giải phóng Bangladesh (Đông Hồi), quân Pakistan (Tây Hồi) đã tàn sát rất nhiều người. Nhiều người chạy lánh nạn bên Ấn Độ và bị giết dọc đường. Nhưng dân làng Bot-Tola không bỏ chạy. Vào thời đó hai vị trưởng làng là các ông Louis Soren và Lakhon Victor Hasdak đều là các giáo lý viên Công Giáo. Họ bảo dân chúng rằng nếu quân Pakistan mà tràn vào làng thì rung chuông nhà thờ lên.
Một buổi sáng thứ Hai vào tháng 10/1971 những người canh gác làng thấy quân Pakistan tiến về phía làng của họ. Ông Lakhon rung chuông nhà thờ kêu gọi mọi người đến trốn trong ngôi nhà thờ xây bằng đất bùn. Đa số dân chúng đều chạy kịp vào nhà thờ. Tuy nhiên, một số người già cả yếu đuối không chạy kịp. Những người này đã bị quân Pakistan bắt xếp hàng để bắn bỏ. Trong khi đó, những người bên trong nhà thờ dù Công Giáo hay Hồi Giáo đều đọc kinh Kính Mừng.
Quân Pakistan đang chuẩn bị bắn bỏ những người bị bắt thì viên chỉ huy ra lệnh ngưng vì ông này thấy sự rất lạ lùng. Các quân nhân phóng hỏa đốt nhà báo cáo rằng các ngọn đuốc cháy bừng bừng trên các nóc nhà lợp lá rất dễ bắt lửa mà lạ lùng thay không ngôi nhà nào phát hỏa. Họ chẳng làm cách nào mà đốt nhà của dân chúng được.
Quân Pakistan sục vào nhà thờ, bắt một số người, hỏi han vớ vẩn mấy câu, nhưng tuyệt nhiên không bắt bớ cũng không giết ai.
Từ biến cố đó, mỗi năm đều có Đại Hội Thánh Mẫu rất long trọng để tạ ơn Đức Mẹ. Người Hồi Giáo cũng nhân dịp này đến cầu xin Đức Mẹ những ơn lành theo tin tưởng của họ.