Boston:Trong buổi triệu tập toàn thể các Linh Mục trong Tổng Giáo Phận Boston vào ngày 16/12/2003, Đức Tổng Giám Mục O'Malley đã đưa ra đề cương một tiến trình đóng cửa cả chục giáo xứ, sớm nhất là vào tháng 6/2004. Đức Tổng cũng kêu gọi các linh mục hiệp nhất trong tiến trình mà Ngài không gọi là tái cải tổ, tái kết cấu nhưng dùng danh từ mạnh mẽ hơn là tiến trình “tái biến dạng”.
Đây là lầu đầu tiên trong lịch sử 25 năm tại Tổng Giáo Phận mở ra buổi triệu tập tất cả các linh mục với khoảng 600 vị tham dự.
Trong bài nói chuyện của Đức Tổng Giám Mục Sean P O'Malley kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, Đức Cha nói đến ngân khoảng cho các vụ bồi thường nạn nhân bị lạm dụng tính dục, hôn nhân người đồng phái tính và thêm vào đó là tiến trình “tái biến dạng” của 357 giáo xứ trong Tổng Giáo Phận.
Trong suốt buổi trình bày, Đức Giám Mục đã dùng từ “tái biến dạng” nhưng Ngài không nhắm tới một cách đặc biệt đến việc đóng cửa hay sát nhập các giáo xứ.
Về phần này, Đức Cha nói vì những thay đổi về nhân khẩu, sự thiếu thốn linh mục, sự giảm thiểu số giáo dân tham dự thánh lễ, những khó khăn về tài chánh và các Giáo xứ không được trùng tu, cho nên “một số giáo xứ đáng kể” sẽ phải đóng cửa.
Đức Tổng Giám Mục nói nhiều giáo xứ không trể trả lương và trả tiền bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên. Rất nhiều giáo xứ trong thành phố Boston cũng cần phải trùng tu. Ngài cho biết một bản báo cáo mới đây duyệt lại tất cả tài sản của tất cả các thánh đường tại Boston cho biết cần ít nhất 104 triệu Mỹ Kim để trùng tu lại các cơ sở và thánh đường.
Đức Tổng Giám Mục O'Malley nhấn mạnh rằng việc đóng cửa các giáo xứ không phải chỉ vì các giáo xứ gặp khó khăn trong vấn đề tài chánh nhưng còn bao gồm hơn thế nữa. Tuy nhiên, Đức Cha nói rằng “sự quan tâm đặc biệt” sẽ được xét tới cho các giáo xứ đang phục vụ cho các cộng đoàn di dân và các giáo xứ có các trường học.
“Tái biến dạng” không phải chỉ đóng cửa 50 giáo xứ không có khả năng trả hóa đơn. Đức Cha cắt nghĩa “chúng ta cần phân tích những nhu cầu tại các thánh đường và giữ lại các giáo xứ cần thiết, điều này có nghĩa cho dù các giáo xứ cần đến những phương tiện trợ cấp”.
Trong vòng 18 năm qua, Tổng Giáo Phận đã đóng cửa 48 giáo xứ. Trong quá khứ, tiêu chuẩn xét đến để đóng cửa một giáo xứ bao gồm số thánh lễ cử hành hàng tuần và số người rửa tội, số người nhận bí tích hôn nhân và thánh lễ an táng trong giáo xứ. Đức Tổng Giám Mục cho biết những tiêu chuẩn này sẽ được xét tới trong tiến trình tái biến dạng trong Tổng Giáo Phận.
Đức Cha nói “thật chưa có danh sách cũng như chưa có con số” là bao nhiêu giáo xứ sẽ đóng cửa. Quyết định tùy thuộc nơi kết quả trong tiến trình tham vấn với các giám mục, các linh mục và giáo dân.
Một ủy ban trung ương trong tiến trình tái biến dạng sẽ được thành lập dưới quyền của Đức Giám Mục Phụ Tá Richard G.Lennon là Giám Đốc Giáo Phủ và cũng là Cha Tổng Đại Diện của Tổng Giáo Phận. Đức Cha Lennon sẽ giám sát theo dõi và đệ trình lên đức Tổng Giám Mục. Ủy Ban sẽ gồm có các linh mục và giáo dân từ mỗi miền trong 5 miền của Tổng Giáo Phận.
Vào tháng 1/2004, Đức Tổng Giám Mục sẽ gởi một lá thư liệt kê chi tiết trong tiến trình tái biến dạng tới các giáo dân đăng ký trong Tổng Giáo Phận. Vào trung tuần tháng Giêng, các giám mục các chưởng ấn sẽ hội thảo theo nhóm với các linh mục, các nhân viên và giáo dân để đưa ra những đề nghị liên quan đến việc đóng cửa giáo xứ trong vùng của mình.
Vào cuối tháng Hai, các giám mục miền sẽ trình lên các đề nghị tới Đức Tổng Giám Mục O'Malley. Vào tháng ba, đức Tổng sẽ công bố cách riêng đến những vùng cần thiết để tái biến dạng. Sau đó Ngài sẽ ra một chỉ thị cho mỗi nhóm giáo xứ, thí dụ ra chỉ thị 3 giáo xứ sát nhập thành 1. Đức Tổng Giám Mục cũng sẽ đưa ra thời hạn cuối cùng để đưa ra giải quyết thi hành và phải được gửi lên giám mục miền của họ.
Những đề nghị của họ trong việc sát nhập hay đóng cửa giáo xứ phải được thực hiện trong thời gian khác nhau để tránh gây dao động hay hoang mang cho giáo dân, nghĩa ra một giáo xứ đóng cửa vào ngày 1/6, thì giáo xứ thứ hai sẽ đóng cửa vào ngày 1/8 và giáo xứ thứ ba sẽ đóng cửa vào ngày 1/10 …
Đức Tổng Giám Mục cũng công bố trong tiến trình tái biến dạng sẽ không có việc bổ nhiệm bài sai cũng như không có việc bổ nhiệm linh mục tân chánh xứ, không một giáo xứ nào được tổ chức quyên tiền cũng như không được phép xây cất hay trùng thu các thánh đường trong thời gian này.
“Theo nhận xét của tôi, xét tới sự nghiêm trọng và trong phạm vi những gì có thể mường tượng ra mà nó sẽ đưa ra những sứ điệp đối lập nếu không thiết lập ra 3 chỉ thị này”.
Đức Tổng Giám Mục nói đến việc đóng cửa giáo xứ là một “công việc đau thương” nhưng cần thiết vì lợi ích cho toàn thể giáo hội tại Boston.
“Mặt tích cực của việc đóng cửa các giáo xứ là các giáo xứ còn lại sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ đáp ứng nhiều hơn cho các nhu cầu con người, nhân viên sẽ đầy đủ hơn và có nhiều tài nguyên hơn cho công việc mục vụ”.
Đức Cha cũng cắt nghĩa đến nguồn ngân khoản vay mượn để bồi thường cho nạn nhân bị lam dụng tính dục mà Ngài đã họp và đưa ra trong Hội Đồng Linh Mục Đoàn.
Đức Tổng Giám Mục cũng kêu gọi các linh mục hiệp nhất và sống trong tình huynh đệ. Thật vậy có rất nhiều linh mục đang sống cách biệt tại các giáo xứ.
Trong phần nói đến vấn đề hôn nhân, Đức Tổng Giám Mục Sean P O'Malley cũng mạnh bạo cảnh giác các linh mục hãy mạnh mẽ công khai bảo vệ truyền thống hôn nhân và nhấn mạnh đến điều đó tới các giáo dân của mình. Đức Cha cũng bày tỏ nỗi thất vọng khi có một số linh mục đã không đọc đến lá thư của các Giám Mục Massachusetts về vấn đề này cho giáo xứ của mình.
Vào tháng 11, 4 giám mục tại Massachusetts đã gởi một lá thư cho tất cả các cha chánh xứ trong vấn đề bảo vệ hôn nhân. Lá thư đã được đọc lên trong tất cả các thánh lễ vào ngày 30/11, tuy nhiên một số cha chánh xứ đã không hành động theo lời yêu cầu của Đức Tổng Giám Mục đọc lên lá thứ này.
“Tôi nhận thức rằng là không phải tất cả chúng ta vui vẻ để nghe lá thư này. Một phần vì sự thất bại của chúng ta, của các anh em và của tôi để dạy giáo lý cho chính giáo dân chúng ta đến những giá trị này, mà nó đã được nhào nặn lên nhiều hơn bởi tính cách hài hước trên truyền hình hơn là bởi Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô".
Riêng đối với Đức Tổng Giám Mục Sean P O’Malley, chính Ngài đã nhiều lần công khai bảo vệ hôn nhân kể từ khi được nhậm chức Tổng Giám Mục cai quản TGP Boston. Vào hội nghị thượng đỉnh về hôn nhân vào tháng Mười vừa qua do Học Viện Gia Đinh Massachusetts tổ chức, Đức Cha đã thuyết trình trước các nhà lãnh đạo Tin Lành và Do Thái Giáo.
Mặc dầu các tôn giáo có những lý do khác biệt ủng hộ đến truyền thống hôn nhân gia đình, thế nhưng buổi nói chuyện “đã được hoan hỉ đón nhận trong công động đại kết”. Sau khi nhận được nhiều lá thư hồi âm tích cực từ một số người không Công Giáo và từ các báo chí đời cho vấn đề này, Ngài rất lấy làm tiếc vì sự thiếu ủng hộ ngay từ chính một số các linh mục trong Tổng Giáo Phận ngài.
“Tôi biết thời điểm rất khó vì là ngày Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng và là ngày nghỉ cuối tuần cho ngày Lễ Tạ Ơn, tuy nhiên tôi vẫn thất vọng khi nghe rằng một sứ điệp đã không được hoan hỉ đón nhận bởi cộng đồng đại kết và chưa được kiểm chứng bởi Tờ báo Globe cho biết một số linh mục trong chúng ta đã không đọc”.
Đức O'Malley nhấn mạnh rằng giá trị Phúc Âm, bao gôm đến truyền thống hôn nhân gia đình phải được tỏ hiện nơi người Công Giáo cho dẫu khi họ thấy mình như là người phản văn hóa.
Đức Cha kể lại sự kiện cách đây nhiều năm khi ngài cử hành thánh lễ trong ngày Quốc Khánh tại Argentina trong Vương Cung Thánh Đường với sự tham dự đông đủ các chính khách và các sĩ quan quân đội. Đức Cha đã chọn bài giảng dựa trên xã hội trong Giáo Hội theo Phúc Âm và sự tra tấn vô luân, bắt cóc và những xự xâm phạm nhân quyền do chính quyền Argentina lúc bấy giờ.
Đức Cha kể lại khi nghe bài giảng “Mọi người vội vàng đứng dậy đổ xô ra cửa … có lẽ đó là bài giảng gay go nhất mà tôi chưa bao giờ giảng, nhưng tôi không hề bao giờ hối tiếc”.
“Chúng ta phải giảng Phúc Âm theo thời cuộc và ngoài thời cuộc. Nếu một sự tái xác định hôn nhân được chứa đựng trong luật pháp của khối thịnh vương chung, nó sẽ là một bi kịch cho toàn thể trong nước. Và nếu điều đó xảy ra bởi vì sự hèn nhát và quán tính của chúng ta, chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa”.
Đức Tổng Giám Mục cảnh giác đến tất cả các linh mục hãy cam kết bảo vệ hôn nhân gia đình trong những tuần diễn ra cuộc bầu cử hiến pháp vào tháng Hai, đó là con đường quyết định trong việc thông qua bổ sung hiến pháp cho hôn nhân.
“Thật là quyết định để chúng ta khuyến khích cư dân chúng ta hãy kêu gọi đến các viên chức được tuyển chọn hãy bảo vệ cơ cấu hôn nhân gia đình”.
“Đây Không thể nào được coi là một sự cổ võ oán thù đến người đồng tính hay cổ võ đến những định kiến hung tàn chống lại những người trong cộng đồng chúng ta, nhưng chúng ta phải kêu gọi tất cả người Công Giáo là người Công Giáo và thi hành công việc đúng đắn, để bảo đảm cho cơ cấu hôn nhân gia đình.”
Đây là lầu đầu tiên trong lịch sử 25 năm tại Tổng Giáo Phận mở ra buổi triệu tập tất cả các linh mục với khoảng 600 vị tham dự.Trong bài nói chuyện của Đức Tổng Giám Mục Sean P O'Malley kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, Đức Cha nói đến ngân khoảng cho các vụ bồi thường nạn nhân bị lạm dụng tính dục, hôn nhân người đồng phái tính và thêm vào đó là tiến trình “tái biến dạng” của 357 giáo xứ trong Tổng Giáo Phận.
Trong suốt buổi trình bày, Đức Giám Mục đã dùng từ “tái biến dạng” nhưng Ngài không nhắm tới một cách đặc biệt đến việc đóng cửa hay sát nhập các giáo xứ.
Về phần này, Đức Cha nói vì những thay đổi về nhân khẩu, sự thiếu thốn linh mục, sự giảm thiểu số giáo dân tham dự thánh lễ, những khó khăn về tài chánh và các Giáo xứ không được trùng tu, cho nên “một số giáo xứ đáng kể” sẽ phải đóng cửa.
Đức Tổng Giám Mục nói nhiều giáo xứ không trể trả lương và trả tiền bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên. Rất nhiều giáo xứ trong thành phố Boston cũng cần phải trùng tu. Ngài cho biết một bản báo cáo mới đây duyệt lại tất cả tài sản của tất cả các thánh đường tại Boston cho biết cần ít nhất 104 triệu Mỹ Kim để trùng tu lại các cơ sở và thánh đường.
Đức Tổng Giám Mục O'Malley nhấn mạnh rằng việc đóng cửa các giáo xứ không phải chỉ vì các giáo xứ gặp khó khăn trong vấn đề tài chánh nhưng còn bao gồm hơn thế nữa. Tuy nhiên, Đức Cha nói rằng “sự quan tâm đặc biệt” sẽ được xét tới cho các giáo xứ đang phục vụ cho các cộng đoàn di dân và các giáo xứ có các trường học.
“Tái biến dạng” không phải chỉ đóng cửa 50 giáo xứ không có khả năng trả hóa đơn. Đức Cha cắt nghĩa “chúng ta cần phân tích những nhu cầu tại các thánh đường và giữ lại các giáo xứ cần thiết, điều này có nghĩa cho dù các giáo xứ cần đến những phương tiện trợ cấp”.
Trong vòng 18 năm qua, Tổng Giáo Phận đã đóng cửa 48 giáo xứ. Trong quá khứ, tiêu chuẩn xét đến để đóng cửa một giáo xứ bao gồm số thánh lễ cử hành hàng tuần và số người rửa tội, số người nhận bí tích hôn nhân và thánh lễ an táng trong giáo xứ. Đức Tổng Giám Mục cho biết những tiêu chuẩn này sẽ được xét tới trong tiến trình tái biến dạng trong Tổng Giáo Phận.Đức Cha nói “thật chưa có danh sách cũng như chưa có con số” là bao nhiêu giáo xứ sẽ đóng cửa. Quyết định tùy thuộc nơi kết quả trong tiến trình tham vấn với các giám mục, các linh mục và giáo dân.
Một ủy ban trung ương trong tiến trình tái biến dạng sẽ được thành lập dưới quyền của Đức Giám Mục Phụ Tá Richard G.Lennon là Giám Đốc Giáo Phủ và cũng là Cha Tổng Đại Diện của Tổng Giáo Phận. Đức Cha Lennon sẽ giám sát theo dõi và đệ trình lên đức Tổng Giám Mục. Ủy Ban sẽ gồm có các linh mục và giáo dân từ mỗi miền trong 5 miền của Tổng Giáo Phận.
Vào tháng 1/2004, Đức Tổng Giám Mục sẽ gởi một lá thư liệt kê chi tiết trong tiến trình tái biến dạng tới các giáo dân đăng ký trong Tổng Giáo Phận. Vào trung tuần tháng Giêng, các giám mục các chưởng ấn sẽ hội thảo theo nhóm với các linh mục, các nhân viên và giáo dân để đưa ra những đề nghị liên quan đến việc đóng cửa giáo xứ trong vùng của mình.
Vào cuối tháng Hai, các giám mục miền sẽ trình lên các đề nghị tới Đức Tổng Giám Mục O'Malley. Vào tháng ba, đức Tổng sẽ công bố cách riêng đến những vùng cần thiết để tái biến dạng. Sau đó Ngài sẽ ra một chỉ thị cho mỗi nhóm giáo xứ, thí dụ ra chỉ thị 3 giáo xứ sát nhập thành 1. Đức Tổng Giám Mục cũng sẽ đưa ra thời hạn cuối cùng để đưa ra giải quyết thi hành và phải được gửi lên giám mục miền của họ.
Những đề nghị của họ trong việc sát nhập hay đóng cửa giáo xứ phải được thực hiện trong thời gian khác nhau để tránh gây dao động hay hoang mang cho giáo dân, nghĩa ra một giáo xứ đóng cửa vào ngày 1/6, thì giáo xứ thứ hai sẽ đóng cửa vào ngày 1/8 và giáo xứ thứ ba sẽ đóng cửa vào ngày 1/10 …
Đức Tổng Giám Mục cũng công bố trong tiến trình tái biến dạng sẽ không có việc bổ nhiệm bài sai cũng như không có việc bổ nhiệm linh mục tân chánh xứ, không một giáo xứ nào được tổ chức quyên tiền cũng như không được phép xây cất hay trùng thu các thánh đường trong thời gian này.
“Theo nhận xét của tôi, xét tới sự nghiêm trọng và trong phạm vi những gì có thể mường tượng ra mà nó sẽ đưa ra những sứ điệp đối lập nếu không thiết lập ra 3 chỉ thị này”.
Đức Tổng Giám Mục nói đến việc đóng cửa giáo xứ là một “công việc đau thương” nhưng cần thiết vì lợi ích cho toàn thể giáo hội tại Boston.
“Mặt tích cực của việc đóng cửa các giáo xứ là các giáo xứ còn lại sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ đáp ứng nhiều hơn cho các nhu cầu con người, nhân viên sẽ đầy đủ hơn và có nhiều tài nguyên hơn cho công việc mục vụ”.
Đức Cha cũng cắt nghĩa đến nguồn ngân khoản vay mượn để bồi thường cho nạn nhân bị lam dụng tính dục mà Ngài đã họp và đưa ra trong Hội Đồng Linh Mục Đoàn.
Đức Tổng Giám Mục cũng kêu gọi các linh mục hiệp nhất và sống trong tình huynh đệ. Thật vậy có rất nhiều linh mục đang sống cách biệt tại các giáo xứ.
Trong phần nói đến vấn đề hôn nhân, Đức Tổng Giám Mục Sean P O'Malley cũng mạnh bạo cảnh giác các linh mục hãy mạnh mẽ công khai bảo vệ truyền thống hôn nhân và nhấn mạnh đến điều đó tới các giáo dân của mình. Đức Cha cũng bày tỏ nỗi thất vọng khi có một số linh mục đã không đọc đến lá thư của các Giám Mục Massachusetts về vấn đề này cho giáo xứ của mình.
Vào tháng 11, 4 giám mục tại Massachusetts đã gởi một lá thư cho tất cả các cha chánh xứ trong vấn đề bảo vệ hôn nhân. Lá thư đã được đọc lên trong tất cả các thánh lễ vào ngày 30/11, tuy nhiên một số cha chánh xứ đã không hành động theo lời yêu cầu của Đức Tổng Giám Mục đọc lên lá thứ này.
“Tôi nhận thức rằng là không phải tất cả chúng ta vui vẻ để nghe lá thư này. Một phần vì sự thất bại của chúng ta, của các anh em và của tôi để dạy giáo lý cho chính giáo dân chúng ta đến những giá trị này, mà nó đã được nhào nặn lên nhiều hơn bởi tính cách hài hước trên truyền hình hơn là bởi Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô".
Riêng đối với Đức Tổng Giám Mục Sean P O’Malley, chính Ngài đã nhiều lần công khai bảo vệ hôn nhân kể từ khi được nhậm chức Tổng Giám Mục cai quản TGP Boston. Vào hội nghị thượng đỉnh về hôn nhân vào tháng Mười vừa qua do Học Viện Gia Đinh Massachusetts tổ chức, Đức Cha đã thuyết trình trước các nhà lãnh đạo Tin Lành và Do Thái Giáo.
Mặc dầu các tôn giáo có những lý do khác biệt ủng hộ đến truyền thống hôn nhân gia đình, thế nhưng buổi nói chuyện “đã được hoan hỉ đón nhận trong công động đại kết”. Sau khi nhận được nhiều lá thư hồi âm tích cực từ một số người không Công Giáo và từ các báo chí đời cho vấn đề này, Ngài rất lấy làm tiếc vì sự thiếu ủng hộ ngay từ chính một số các linh mục trong Tổng Giáo Phận ngài.
“Tôi biết thời điểm rất khó vì là ngày Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng và là ngày nghỉ cuối tuần cho ngày Lễ Tạ Ơn, tuy nhiên tôi vẫn thất vọng khi nghe rằng một sứ điệp đã không được hoan hỉ đón nhận bởi cộng đồng đại kết và chưa được kiểm chứng bởi Tờ báo Globe cho biết một số linh mục trong chúng ta đã không đọc”.Đức O'Malley nhấn mạnh rằng giá trị Phúc Âm, bao gôm đến truyền thống hôn nhân gia đình phải được tỏ hiện nơi người Công Giáo cho dẫu khi họ thấy mình như là người phản văn hóa.
Đức Cha kể lại sự kiện cách đây nhiều năm khi ngài cử hành thánh lễ trong ngày Quốc Khánh tại Argentina trong Vương Cung Thánh Đường với sự tham dự đông đủ các chính khách và các sĩ quan quân đội. Đức Cha đã chọn bài giảng dựa trên xã hội trong Giáo Hội theo Phúc Âm và sự tra tấn vô luân, bắt cóc và những xự xâm phạm nhân quyền do chính quyền Argentina lúc bấy giờ.
Đức Cha kể lại khi nghe bài giảng “Mọi người vội vàng đứng dậy đổ xô ra cửa … có lẽ đó là bài giảng gay go nhất mà tôi chưa bao giờ giảng, nhưng tôi không hề bao giờ hối tiếc”.
“Chúng ta phải giảng Phúc Âm theo thời cuộc và ngoài thời cuộc. Nếu một sự tái xác định hôn nhân được chứa đựng trong luật pháp của khối thịnh vương chung, nó sẽ là một bi kịch cho toàn thể trong nước. Và nếu điều đó xảy ra bởi vì sự hèn nhát và quán tính của chúng ta, chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa”.
Đức Tổng Giám Mục cảnh giác đến tất cả các linh mục hãy cam kết bảo vệ hôn nhân gia đình trong những tuần diễn ra cuộc bầu cử hiến pháp vào tháng Hai, đó là con đường quyết định trong việc thông qua bổ sung hiến pháp cho hôn nhân.
“Thật là quyết định để chúng ta khuyến khích cư dân chúng ta hãy kêu gọi đến các viên chức được tuyển chọn hãy bảo vệ cơ cấu hôn nhân gia đình”.
“Đây Không thể nào được coi là một sự cổ võ oán thù đến người đồng tính hay cổ võ đến những định kiến hung tàn chống lại những người trong cộng đồng chúng ta, nhưng chúng ta phải kêu gọi tất cả người Công Giáo là người Công Giáo và thi hành công việc đúng đắn, để bảo đảm cho cơ cấu hôn nhân gia đình.”