Nhóm người Bạn Đường Đức Kitô của Cha Huard theo gương mẫu các Thánh Tông đồ.

ST.PAUL, Minnesota (Zenit.org).-Các linh mục Giáo phận trong những Thành Phố Song Sinh không phải sống cô đơn nữa.

Ngược lại các ngài có thể chọn làm thành viên của một cộng đồng anh em linh mục như các Tông đồ, những linh mục này muốn đáp ứng tiếng gọi Đức Kitô cho tình yêu hy sinh trong cuộc sống công và tư của mình

Những người Bạn Đường Đức Kitô có bốn căn nhà trong đó các linh mục giáo phận và các chủng sinh cầu nguyện, ăn uống và sống chung đang khi phục vụ những giáo xứ lân cận và theo dõi những lớp học tại Chủng viện St.Paul.

Cha Jeffrey Huard, người điều hành của nhóm và là giám đốc mục vụ tại Đại học St.Thomas, đã chia sẻ vơi ZENIT. tại sao những người này dấn thân phục vụ như những linh mục giáo phận và nâng đỡ nhau trong tình bác ái huynh đệ.

Xin Cha cho biết Bạn Đường Đức Kitô là gì? Tại sao và cách nào thành lập tổ chức này?

Lm Huard: Bạn Đường Đức Kitô là một hội huynh đệ các linh mục giáo pận. Nói theo giáo luật, tổ chức này được gọi là một hội giáo sĩ công khai. Tổ chức ra đời vào năm 1992, với bốn chủng sinh và hai tiền-chủng sinh trong giáo phận St.Paul-Minneapolis.

Giám mục Robert Carlson hiện nay là giám mục tại Sioux Falls, South Dakota, lúc đó ngài là giám mục phụ tá tại St.Paul, và đỡ đầu cho sáng kiến này. Chúng tôi được sự trợ giúp từ nhiều nguồn mạch khác nữa, cách riêng từ Cha Jean Beyer S.J (Dòng Tên), một nhà giáo luật tại Đại học Gregorian ở Roma. Chúng tôi có một số qui luật và chúng tôi giữ một luật sống với nhau.

Các Bạn Đường Đức Kitô có thể được diễn tả một cách vắn tắt dưới ba đề mục. Trước nhất, chúng tôi chủ trương làm linh mục giáo phận. Chúng tôi không nghĩ tới việc thành lập một dòng tu mới--dầu điều này có thể tốt đẹp. Đúng hơn, chúng tôi muốn sống dưới quyền các giám mục địa phương. Chúng tôi cố gắng hình thành một lối sống linh mục một cách chính xác cho những người trong thừa tác vụ giáo phận.

Thứ hai, chúng tôi cố gắng sống những lời khuyên tin mừng. Ngay cả trước thời Công Đồng Vatican II và từ đó càng cấp bách hơn, Giáo hội đã khuyến khích các linh mục giáo phận tuân giữ công khai những lời khuyên tin mừng là khó nghèo, thanh tịnh và vâng phục. Chúng tôi đã cố gắng làm điều này một cách thích hợp với sự sống giáo phận.

Và thứ ba, chúng tôi sống trong tình huynh đệ. Nhà chúng tôi gồm có ít nhất ba linh mục chung nhau đọc kinh sáng và chiều, cùng nhau ăn một số bữa ăn mỗi tuần, và chia sẻ cuộc sống của họ. Chúng tôi cũng có những giờ thánh điều hòa và những buổi tỉnh tâm cho toàn bộ Các Bạn trong giáo phận.

Tại sao tình huynh đệ lại quan trọng cho các linh mục giáo phận, thường sống lẽ loi?

Lm Huard: Khi Chúa Giêsu trước hết qui tụ các môn đệ, Người gọi các ông ra khỏi đời sống gia đình nhưng không phải sống riêng tư. Người tập hợp các ông lại và biến các ông thành một nhóm người với một tình huynh đệ chặt chẽ, mà theo đó các ông nghĩ rằng để xây dựng Vương quốc.

Nhóm tông đô này là nền tảng giới linh mục giáo phận, trong đó các linh mục tập hợp chung quanh vị giám mục của mình, người kế vị các tông đồ.

Công Đồng Vatican II đã nói về sự ràng buộc linh mục này như là một "tình huynh đệ bí tích thân mật”.Giống như “sư ràng buộc trong hôn nhân, nó được đóng ấn trong một bí tích--trong trường hợp này đó là sự chia sẻ các Chức Thánh-- và có mục đích sinh ích lợi theo chính đường lối nó trong khi đem Dân Chúa tới sự sống và trưởng thành thiêng liêng.

Như hôn nhân, sự ràng buộc này cần đến sự bày tỏ riêng biệt nếu muốn nó trở nên thật sự. Một cặp vợ chông không bao giờ nhìn thấy nhau sẽ là một cuộc hôn nhân kỳ dị. Các linh mục mà không có không có những phương tiện thực tế chia sẻ cuộc đời linh mục của mình thì đó là một chức linh mục kỳ dị.

Duy sự này mới có ý nghĩa. Trung tâm của mọi ơn gọi Kitô hữu chân thật là tình yêu hy sinh. Khi Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly nói rằng người ta biết được các môn đệ của Người là nhờ họ thương yêu nhau, Người nói cách riêng về các tông đồ và về sự ràng buộc huynh đệ đặc biệt của các ông. Khó mà diễn tả tình yêu ấy một cách đơn độc.

Trong một mực độ thực tế hơn, sống chung dưới một luật có thể là một sự trợ giúp lớn để duy trì sự sốt sắng linh mục, để lớn lên trong sự trưởng thành thiêng liêng và để nuôi dưỡng trách nhiệm về tình bạn.

Tại sao cha chọn làm một người Bạn Đường Đức Kitô?

Lm Huard: I have been long inspired and convinced of the truth of the Scriptures that say two are better than one and a three-ply cord is not easily broken.



Father Huard:Đã từ lâu tôi được linh hứng và xác tín về chân lý Kinh Thánh nói hai thì tốt hơn một và một dây có ba sợi thì không dễ bị đứt.

Nhiêu câu châm ngôn cũng nói về sức mạnh xảy đến khi anh nâng đỡ em, ví dụ, một người em được trợ giúp giống như một thành trì vững chắc. Tôi cũng kinh nghiệm quyền phép Đức Kitô Giêsu khi thành lập cộng đoàn--nơi nào có sự sống của Chúa, là có công đồng.

Động lực bắt tôi làm một người Bạn và giúp thành lập hội này, được thúc dẩy do niềm xác tín rằng đó là một phương thế hiệu nghiệm cho tôi và cho nhiều người khác sống cuộc đời linh mục.

Các môn đệ cùng chung với nhau còn hơn sự nâng đỡ nhân bản--điều quan trọng và tốt hơn nữa là các ông cùng chung nhau làm chứng cho tình yêu. Dân Chúa muốn nhìn các linh mục và thấy tình yêu của Chúa Kitô. Kinh nghiện của họ thấy các linh mục sống và làm việc chung có thể đưa đến câu giải đáp, "hãy xem họ thương yêu nhau dường nào."

Niềm xác tín của tôi là chứng từ linh mục sống cộng đồng không những là một trợ giúp lớn cho tôi để đeo đuổi nên thánh, nhưng cũng là một chứng từ mạnh mẽ cho người tín hữu.

Xin Cha cho biết Nhóm có trào lưu lớn mạnh như thế nào? Và cái gì đáng kể đối với trào lưu này?

Lm Huard: Sự lớn mạnh của chúng tôi thì từ tốn và vững bền. Bây giờ chúng tôi có 12 linh mục và bốn chủng sinh. Một nhóm nhỏ người khác đang xin gia nhập lúc này. Hơn nữa, chúng tôi có nhiều người sống với chúng tôi qua một thời gian để nhận định về tương lai của họ--một số người hướng vể hôn nhân và một số khác huớng về đời sống tu sĩ. Chúng tôi rất hân hạnh vì khả năng giúp những người trẻ này đi theo con đường đến ơn gọi của họ.

Cái gì có thể giải thích cho sự lớn lên này đang lúc các ơn gọi linh mục không có nhiều? May ra giới Linh mục này có tính hấp dẫn cố hữu đối với những người được kêu gọi là những kẻ nghe tiếng Chúa Kitô nói từ thâm sâu trong lòng họ, "Hãy theo Ta." Những người trẻ đó đang tìm con đường đi tới, một con đường đáp ứng với tiếng gọi này, mà thường không không hoàn toàn ý thức điều họ đang tìm kiếm.

Muốn cho những tiếng gọi linh mục này được hoàn thành, cần có một chứng từ sống động cho một cuộc sống linh mục vui tươi và hăng hái, một sự sống sẵn sàng hy sinh, một sự sống với tình yêu Chúa kitô trong con tim mình.

Dĩ nhiên, trong tổ chức những người Bạn Đường Đức Kitô, chúng tôi không phải là những chứng nhân hoàn hảo trong cuộc đời linh mục. Nhưng theo mức độ chúng tôi đã chân thành dọn đường cho ĐứcKitô, chúng tôi thấy nhiều người trẻ đáp ứng. Họ đáp ứng không phải vi chúng tôi, nhưng vì chính Chúa Kitô. Ôm ấp những lời khuyên tin mừng và sống tình huynh đệ thâm sâu, có một cái gì quan trọng để làm với việc này. Ai là người muốn thí toàn mạng sống mình cho một cái gì mà không phải là môt lý tưởng cao siêu hay sao?

Xác tín của chúng tôi là không có cái gọi là một sự khủng hoảng ơn gọi. Chúa Kitô luôn luôn kêu gọi. Nếu có ít nguời theo tiếng gọi linh mục, chúng ta cần tìm ra vấn đề. Thường thường điều đó gặp thấy trong một sự khủng hoảng rao giảng Tin Mừng và sống những chân lý tin mừng một cách mà ơn gọi có thể được nghe và được nuôi dưỡng.

Nhưng một trách nhiệm riêng biệt thuộc về các linh mục, mà đời sống của các vị phải mang hình dáng đời sống Đức Kitô, ngõ hầu những người đang được kêu gọi đến thiên chức linh mục có thể tìm thấy và đeo đuổi chính Đức Kitô. Trong phương sách nhỏ mọn của chúng tôi, nhờ ơn Chúa giúp chúng tôi đang cố gắng sống chung một cuộc sống linh mục kiểu ấy.

Ngoài những sự dấn thân của họ cho các giáo xứ của mình và cho tình huyhnh đệ này, xin Cha cho biết bằng cách nào khác mà những linh mục thành viên của Bạn Đường Đức Kitô phục vụ cho cộng đồng?

Lm Huard: Chúng tôi là những linh mục giáo phận và bất cứ nơi nào trong chức vụ thừa tác vụ giáo phận đều là thửa tác vụ tông đồ củachúng tôi. Chúng tôi không chọn lựa cái gì hết, nhưng chúng tôi có một quan tâm riêng trong môt số phương diện đến đời sống giáo phận.

Những phương diện này gồm có: sự rao giảng tin mừng, cách riêng cho giới trẻ, việc này bao gồm sự khuyến khích các ơn gọi tới chức linh mục và đời sống tu sĩ; giúp nuôi dưỡng sự lớn mạnh các phong trào mới trong Giáo hội; công việc giáo huấn và công tác giáo lý; và sự giúp đỡ những người nghèo và những người túng thiếu.

Đặc biệt chúng tôi nghĩ đến tương lai. Những đòi hỏi đặc biệt của thời đại chúng ta là gì? Bằng cách nào chúng ta có thể giúp chuẩn bị thế hệ sau nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo sẽ thuộc về họ? Chúng tôi có thể làm gì để thấm nhập nền văn hóa chung quanh chúng tôi bằng những chân ly cứu rỗi Đức Kitô và hướng dẫn những người chưa biết Ngài tìm được viên ngọc cao quý?

Chúa đã làm rất nhiều cho chúng ta. Chúng tôi hy vọng đền đáp một cái gì lại cho Người, và chúng tôi tin rằng Người sẽ nhận lấy của chúng tôi dâng, dầu nhỏ mọn, và làm một cái gì xứng đáng với Vương quốc của Người.