TEHRAN, Iran - Ðức Ông Angelo Mottola, Sứ Thần Tòa Thánh tại Tehran cho biết người Công Giáo tại Iran đang nỗ lực quyên góp tiền bạc để cứu trợ nạn nhân động đất tại Bam thuộc tỉnh Kerman, Iran.
Cho tới hôm nay, con số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới gần 30,000 người và số người lâm cảnh màn trời chiếu đất khoảng trên 100,000 người. Tình hình rất thê thảm, ngoài những thảm kịch người chết, bị thương, còn những nạn nhân sống sót đang cần thực phẩm thuốc men, nước uống, quần áo chăn mền để đối phó với thời tiết lạnh dưới 0 độ.
Bam là thành phố bị động đất đã hoàn toàn bị san bằng. Tại đó không có người Công Giáo. Tuy nhiên, theo vị Sứ Thần Tòa Thánh, có rất nhiều bạn hữu tại đó mà không có cách nào liên lạc được với họ, dù bằng điện thoại di động. Do đó theo lời Ðức Ông Angelo Mottola, không biết những bạn hữu này còn sống hay đã chết.
Vị Sứ Thần Tòa Thánh cho biết tình hình nơi động đất coi như hoàn toàn bị phá hủy và vào hôm thứ Bảy, vừa được tin động đất, các đức Giám Mục Iran đã triệu tập phiên họp khẩn cấp cứu trợ nạn nhân.
Hôm qua Chúa Nhật, 28 tháng 12, tất cả các giáo xứ tại các địa phận ở Iran đã phát động chiến dịch quyên góp tài chánh cho nạn nhân động đất. Số người Công Giáo tại Iran rất nhỏ, chỉ có 16000 giáo hữu, so với dân số toàn quốc là 62 triệu mà tuyệt đại đa số là Hồi Giáo.
Dưới chế độ của Giáo Chủ Khomeni, Công Giáo đã trải qua giai đoạn thực khó khăn. Hiện tại, tình hình giữa Giáo Hội Công Giáo và chính phủ Khatami có được cải thiện hơn.
Ðợt đầu, 16000 người Công Giáo đã chuyển đến chính phủ một số tiền cứu trợ là 100 triệu rials. Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tuyên bố: số tiền không lớn lắm nhưng đó là dấu chỉ tinh thần tương trợ gắn bó với những anh chị em nạn nhân.
Vị Sứ Thần cũng cho biết Ngài đã yêu cầu cơ quan Caritas quốc tế tham gia cứu trợ. Nhiều cơ quan cứu trợ quốc tế khác đã tham gia việc giúp đỡ nạn nhân. Các tổ chức bác ái của Chính Thống Giáo, Tin Lành cũng đã tích cực góp phần vào công cuộc cứu trợ nạn nhân động đất ở Iran. Ðại diện cơ quan cứu trợ Công Giáo Pháp Sécour Catholique đã đến Tehran và giai đoạn đầu đã chuyển giao ngay một số tiền là 50,000 đồng Euros cho chính quyền địa phương để mua chăn mền, thực phẩm, thuốc men.
Hôm qua Chúa Nhật, khi đọc kinh truyền tin với khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô, ÐGH đã kêu gọi người Công Giáo và cộng đồng quốc tế biểu lộ tình liên đới với nhân dân Iran.
Cho tới hôm nay, con số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới gần 30,000 người và số người lâm cảnh màn trời chiếu đất khoảng trên 100,000 người. Tình hình rất thê thảm, ngoài những thảm kịch người chết, bị thương, còn những nạn nhân sống sót đang cần thực phẩm thuốc men, nước uống, quần áo chăn mền để đối phó với thời tiết lạnh dưới 0 độ.Bam là thành phố bị động đất đã hoàn toàn bị san bằng. Tại đó không có người Công Giáo. Tuy nhiên, theo vị Sứ Thần Tòa Thánh, có rất nhiều bạn hữu tại đó mà không có cách nào liên lạc được với họ, dù bằng điện thoại di động. Do đó theo lời Ðức Ông Angelo Mottola, không biết những bạn hữu này còn sống hay đã chết.
Vị Sứ Thần Tòa Thánh cho biết tình hình nơi động đất coi như hoàn toàn bị phá hủy và vào hôm thứ Bảy, vừa được tin động đất, các đức Giám Mục Iran đã triệu tập phiên họp khẩn cấp cứu trợ nạn nhân.
Hôm qua Chúa Nhật, 28 tháng 12, tất cả các giáo xứ tại các địa phận ở Iran đã phát động chiến dịch quyên góp tài chánh cho nạn nhân động đất. Số người Công Giáo tại Iran rất nhỏ, chỉ có 16000 giáo hữu, so với dân số toàn quốc là 62 triệu mà tuyệt đại đa số là Hồi Giáo.
Dưới chế độ của Giáo Chủ Khomeni, Công Giáo đã trải qua giai đoạn thực khó khăn. Hiện tại, tình hình giữa Giáo Hội Công Giáo và chính phủ Khatami có được cải thiện hơn.
Ðợt đầu, 16000 người Công Giáo đã chuyển đến chính phủ một số tiền cứu trợ là 100 triệu rials. Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tuyên bố: số tiền không lớn lắm nhưng đó là dấu chỉ tinh thần tương trợ gắn bó với những anh chị em nạn nhân.
Vị Sứ Thần cũng cho biết Ngài đã yêu cầu cơ quan Caritas quốc tế tham gia cứu trợ. Nhiều cơ quan cứu trợ quốc tế khác đã tham gia việc giúp đỡ nạn nhân. Các tổ chức bác ái của Chính Thống Giáo, Tin Lành cũng đã tích cực góp phần vào công cuộc cứu trợ nạn nhân động đất ở Iran. Ðại diện cơ quan cứu trợ Công Giáo Pháp Sécour Catholique đã đến Tehran và giai đoạn đầu đã chuyển giao ngay một số tiền là 50,000 đồng Euros cho chính quyền địa phương để mua chăn mền, thực phẩm, thuốc men.
Hôm qua Chúa Nhật, khi đọc kinh truyền tin với khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô, ÐGH đã kêu gọi người Công Giáo và cộng đồng quốc tế biểu lộ tình liên đới với nhân dân Iran.