(Havanna 25/12/2003). "Lại Mùa Noel nữa gia đình không xum vầy". Dolia Leal, vợ anh Nelson Aguiar, một chiến sĩ tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo đang bị giam giữ, thở dài trong khi tham dự thánh lễ Giáng Sinh tại Vương Cung Thánh Đường Havanna, thủ đô Cuba.

Trong bài giảng thánh lễ Vọng Giáng Sinh, Đức Hồng Y Jaime Ortega, đã nhắc nhớ đến những gia đình đang phải ly tán vì ly dị, vì tù đày, vì sống lưu vong. Thánh Gia dù đang phải trải qua những giờ phút khó khăn nơi máng cỏ nghèo hèn nhưng thực là hạnh phúc vì xum họp. Đối với người dân Cuba, gia đình được hiểu như người Việt Nam mình, nghĩa là một gia đình mở rộng gồm cả ông bà, cha mẹ, anh chị em. Theo truyền thống Cuba, ngày lễ Giáng Sinh là ngày xum họp. Cho nên, trước cảnh ly tán nhiều người không cầm được nước mắt.

75 thành viên của phong trào Giải Phóng Kitô Giáo đã phải qua Mùa Giáng Sinh trong tù đầy sau khi bị chính quyền cộng sản Cuba bắt giam vào tháng 3 năm nay. Oswaldo Paya, lãnh đạo của phong trào, cho biết: "Những người tù chính trị Cuba đang bị nhốt trong lao tù và đang sống trong những điều kiện tồi tệ còn hơn con vật". Trong số 75 chiến sĩ tranh đấu cho nhân quyền và tự do tín ngưỡng, nhiều vị đã bị tuyên những án tới 28 năm tù vì "tội lật đổ chính quyền cách mạng".

Gia đình của những vị này đã không trang hoàng nhà cửa đón Giáng Sinh như mọi năm để nhớ đến họ. Bà Dolia Leal cho biết: "Cả tháng nay tôi không biết tin gì của anh ấy. Họ cũng không cho gặp anh ấy trong những ngày lễ.

Tình hình tự do tôn giáo tại Cuba đã có những chuyển biến sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo quốc này vào tháng Giêng 1998 tuy chỉ là những thứ có tính chất bề ngoài như cho tổ chức các cuộc rước sách và người dân Cuba có thể theo dõi Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại Vatican qua truyền hình. Chính quyền cộng sản nước này như các nhà nước cộng sản khác vẫn tiếp tục những chính sách hà khắc với tôn giáo như kiểm soát số lượng chủng sinh được nhận vào các tu viện, ngăn cản và phá hoại các hoạt động xã hội của các tôn giáo, tuyên truyền vô thần trong các trường học và phân biệt đối xử với người có tín ngưỡng.