Giáng sinh nói lên giá trị sự sống nhân linh
Vatican ngày 25/12 Đức Gioan Phaolô II nói Việc giáng sinh của Chúa Kitô hơn hai ngàn năm trước đã nói lên giá trị của tất cả sự sống nhân linh của con người.
ĐTC đã gửi sứ điệp này cho toàn cầu trong Thánh lễ nửa đêm tại quảng trường Thánh Phêrô trước một cử tọa hơn 10 ngàn người tham dự.
ĐTC trông mệt nhưng vững mạnh, chính Ngài đã với Hài Nhi Giêsu như sau: “Chớ gì hồng ân sự sống của Chúa giúp chúng con am hiểu rõ rệt hơn về giá trị của sự sống của từng con người nhân loại."
ĐTC nói tiếp “Hoàng Tử Hòa Bình đã sinh ra thấp hèn trong máng cỏ hang lừa giá băng Bêlem. Trong cái nghèo cùng cực của máng cỏ, chúng con chiêm ngắm một Hài Nhi được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Chúng con thinh lặng ngắm nhìn và thờ lạy”.
"Ước gì ánh sáng của việc giáng sinh của Chúa soi sáng trần gian giữa đêm tăm tối và đẩy lui đi mọi gian tà đang găm nhấm đi tình yêu thương tha thứ.”
“Thế giới hôm nay đã đang chứng kiến máu đổ lênh láng, lắm bạo lực và nhiều đối kháng đang đe dọa hòa bình của các dân tộc! Lạy Chúa xin cho chúng con hòa bình. Chúa chính là Hòa Bình.”
Một trong những ý cầu nguyện trong phần Lời Nguyện Giáo Dân là cầu nguyện cho các quốc gia đang bị bách hại và chiến tranh. Một lời cầu khác bằng tiếng Ả rập cầu nguyện cho những người Do Thái, Hồi Giáo cũng như Thiên Chúa giáo được nhận biết Abraham như người cha của những kẻ tin để ngồi lại với nhau trong tình nghĩa huynh hầu xóa bỏ đi mọi hận thù và giết chóc!
Thánh Lễ được trực tiếp truyền hình qua 78 đài truyền hình của 48 quốc gia phát đi.
Vatican ngày 25/12 Đức Gioan Phaolô II nói Việc giáng sinh của Chúa Kitô hơn hai ngàn năm trước đã nói lên giá trị của tất cả sự sống nhân linh của con người.
ĐTC đã gửi sứ điệp này cho toàn cầu trong Thánh lễ nửa đêm tại quảng trường Thánh Phêrô trước một cử tọa hơn 10 ngàn người tham dự.
ĐTC trông mệt nhưng vững mạnh, chính Ngài đã với Hài Nhi Giêsu như sau: “Chớ gì hồng ân sự sống của Chúa giúp chúng con am hiểu rõ rệt hơn về giá trị của sự sống của từng con người nhân loại."
ĐTC nói tiếp “Hoàng Tử Hòa Bình đã sinh ra thấp hèn trong máng cỏ hang lừa giá băng Bêlem. Trong cái nghèo cùng cực của máng cỏ, chúng con chiêm ngắm một Hài Nhi được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Chúng con thinh lặng ngắm nhìn và thờ lạy”.
"Ước gì ánh sáng của việc giáng sinh của Chúa soi sáng trần gian giữa đêm tăm tối và đẩy lui đi mọi gian tà đang găm nhấm đi tình yêu thương tha thứ.”
“Thế giới hôm nay đã đang chứng kiến máu đổ lênh láng, lắm bạo lực và nhiều đối kháng đang đe dọa hòa bình của các dân tộc! Lạy Chúa xin cho chúng con hòa bình. Chúa chính là Hòa Bình.”
Một trong những ý cầu nguyện trong phần Lời Nguyện Giáo Dân là cầu nguyện cho các quốc gia đang bị bách hại và chiến tranh. Một lời cầu khác bằng tiếng Ả rập cầu nguyện cho những người Do Thái, Hồi Giáo cũng như Thiên Chúa giáo được nhận biết Abraham như người cha của những kẻ tin để ngồi lại với nhau trong tình nghĩa huynh hầu xóa bỏ đi mọi hận thù và giết chóc!
Thánh Lễ được trực tiếp truyền hình qua 78 đài truyền hình của 48 quốc gia phát đi.