(Kenya 25/12/2003). Lần đầu tiên sau hơn 20 năm qua, người Công Giáo ở Sudan đã có thể tạm yên ổn để đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh mà không sợ bị thả bom trên đầu.
Từ năm 1983, chính quyền Hồi Giáo ở Khartoum đã tuyên chiến với tổ chức Quân Ðội Nhân Dân Giải phóng Su-đan (SPLA). Tổ chức này chiến đấu đòi quyền tự quyết cho miền Nam nước này, nơi đa số dân chúng theo Ki-tô giáo, để chống lại chính quyền theo Hồi Giáo ở phía Bắc.
Trong những ngày lễ tết, chính phủ Sudan thường có thói quen lợi dụng cơ hội này để đẩy nhanh tốc độ tàn sát người dân miền Nam.
Ðức Giám Mục Akio Johnson Mutek, giám mục phụ tá giáo phận Torit, Sudan đã nhận xét như trên trong bài nói chuyện tại Trung Tâm Cứu Trợ Công Giáo, Baltimore, Hoa Kỳ hồi tháng 12/2001. Ngài cho biết, hiện nay, người Công Giáo tại miền Nam Sudan vẫn đang tiếp tục chịu đựng sự bách hại dã man của chính quyền Khartoum, đang dưới quyền kiểm soát của một nhóm Hồi Giáo "cuồng tín".
Tố cáo chính sách lợi dụng ngày lễ của chính quyền Sudan, Ðức Cha nói: "Họ nói với thế giới rằng họ sẽ thôi không ném bom nữa. Nhưng chúng tôi ở hiện trường đây, chúng tôi biết khi họ nói không ném bom thì ngày mai họ sẽ ném bom. Nhiều người bị ném bom một ngày mấy bận".
Đức Cha Akio cay đắng nhận xét rằng trong khi Hoa Kỳ nêu cao khẩu hiệu chống khủng bố, thật sự, họ chỉ chống những thứ khủng bố nào đe dọa an ninh Hoa Kỳ. Các thứ khủng bố khác trên thế giới cứ việc ngang nhiên hành động bất chấp các công pháp quốc tế và các hiệp định mà chính họ đã ký kết.
Các tổ chức cứu trợ của chính Liên Hiệp Quốc cũng bị ném bom. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc, theo đường lối của Hoa Kỳ đã giữ im lặng tránh không lên án Sudan và như thế vô tình cho phép chính quyền Khartoum muốn làm gì thì làm. Nhà cầm quyền Hồi Giáo tại Khartoum đã không bỏ lỡ cơ hội quý hóa này để đẩy nhanh tốc độ tàn sát người Kitô Giáo ở miền Nam Sudan.
Riêng năm nay, trước những áp lực nặng nề của thế giới và trước thực tế là đánh mãi cũng không thắng nổi, chính quyền Sudan đã phải đồng ý ngồi vào bàn thương thảo với Quân Ðội Nhân Dân Giải phóng Su-đan tại Kenya. Hôm thứ Sáu 19/12/2003, phía chính phủ Sudan do phó tổng thống Ali Osman Taha (người bên phải trong hình) dẫn đầu và phía SPLA do ông John Garang (người bên trái trong hình), lãnh tụ SPLA đã đạt được thỏa thuận về việc phân chia con số 300,000 thùng dầu mỗi ngày. Chính vì thế, anh chị em Kitô Giáo miền Nam Sudan đã may mắn được hưởng một mùa Giáng Sinh an bình. Được biết, hai bên sẽ tái nhóm vào ngày 26/12/2003 để giải quyết một số vấn đề khác liên quan đến việc phân chia lãnh thổ quản trị.
Từ năm 1983, chính quyền Hồi Giáo ở Khartoum đã tuyên chiến với tổ chức Quân Ðội Nhân Dân Giải phóng Su-đan (SPLA). Tổ chức này chiến đấu đòi quyền tự quyết cho miền Nam nước này, nơi đa số dân chúng theo Ki-tô giáo, để chống lại chính quyền theo Hồi Giáo ở phía Bắc.
Trong những ngày lễ tết, chính phủ Sudan thường có thói quen lợi dụng cơ hội này để đẩy nhanh tốc độ tàn sát người dân miền Nam.
Ðức Giám Mục Akio Johnson Mutek, giám mục phụ tá giáo phận Torit, Sudan đã nhận xét như trên trong bài nói chuyện tại Trung Tâm Cứu Trợ Công Giáo, Baltimore, Hoa Kỳ hồi tháng 12/2001. Ngài cho biết, hiện nay, người Công Giáo tại miền Nam Sudan vẫn đang tiếp tục chịu đựng sự bách hại dã man của chính quyền Khartoum, đang dưới quyền kiểm soát của một nhóm Hồi Giáo "cuồng tín".
Tố cáo chính sách lợi dụng ngày lễ của chính quyền Sudan, Ðức Cha nói: "Họ nói với thế giới rằng họ sẽ thôi không ném bom nữa. Nhưng chúng tôi ở hiện trường đây, chúng tôi biết khi họ nói không ném bom thì ngày mai họ sẽ ném bom. Nhiều người bị ném bom một ngày mấy bận".
Đức Cha Akio cay đắng nhận xét rằng trong khi Hoa Kỳ nêu cao khẩu hiệu chống khủng bố, thật sự, họ chỉ chống những thứ khủng bố nào đe dọa an ninh Hoa Kỳ. Các thứ khủng bố khác trên thế giới cứ việc ngang nhiên hành động bất chấp các công pháp quốc tế và các hiệp định mà chính họ đã ký kết.
Các tổ chức cứu trợ của chính Liên Hiệp Quốc cũng bị ném bom. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc, theo đường lối của Hoa Kỳ đã giữ im lặng tránh không lên án Sudan và như thế vô tình cho phép chính quyền Khartoum muốn làm gì thì làm. Nhà cầm quyền Hồi Giáo tại Khartoum đã không bỏ lỡ cơ hội quý hóa này để đẩy nhanh tốc độ tàn sát người Kitô Giáo ở miền Nam Sudan.Riêng năm nay, trước những áp lực nặng nề của thế giới và trước thực tế là đánh mãi cũng không thắng nổi, chính quyền Sudan đã phải đồng ý ngồi vào bàn thương thảo với Quân Ðội Nhân Dân Giải phóng Su-đan tại Kenya. Hôm thứ Sáu 19/12/2003, phía chính phủ Sudan do phó tổng thống Ali Osman Taha (người bên phải trong hình) dẫn đầu và phía SPLA do ông John Garang (người bên trái trong hình), lãnh tụ SPLA đã đạt được thỏa thuận về việc phân chia con số 300,000 thùng dầu mỗi ngày. Chính vì thế, anh chị em Kitô Giáo miền Nam Sudan đã may mắn được hưởng một mùa Giáng Sinh an bình. Được biết, hai bên sẽ tái nhóm vào ngày 26/12/2003 để giải quyết một số vấn đề khác liên quan đến việc phân chia lãnh thổ quản trị.