Washington: Trong bản tường trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chọn lọc các quốc gia tại Á Châu và Trung Đông là những quốc gia bị cưỡng chế tự do tôn giáo nhiều nhất.

Bản tường trình tóm tắt cho biết phần lớn dân cư sống tại những quốc gia trên thế giới nơi mà tự do tôn giáo bị từ chối hay bị cưỡng chế. “Hàng triệu người sống dưới các chế độ cực quyền hay độc tài mà các chế độ đã quyết tâm kiểm soát niềm tin và thực hành tôn giáo”.

Những sự phát hiện đã nằm trong bản tường tình Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế lần thứ 5 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ được phổ biến hôm thứ Năm 18/12/2003 tại Hoa Thịnh Đốn.

Bản báo cáo cho biết những mưu toan nhằm quy định thực hành các tôn giáo do chính quyền tại Trung Á, Đông Á và Trung Đông đã đưa tới “những giới hạn cực kỳ đến tự do tôn giáo bằng cách định nghĩa chi ly những gì được chấp thuận và những gì mà thực hành tôn giáo được cho là chính thức công nhận”.

Những đòi hỏi đăng ký tôn giáo đẩy đưa tới sự vi phạm và kỳ thị chống lại các tôn giáo thiểu số tại nhiều quốc gia.

Bản tường trình cũng đưa ra một “sự rối loạn đang gia tăng trong việc chống lại Do Thái giáo trong nhiều quốc gia tại Âu Châu”.

Bản báo cáo cũng nói đến Trung Quốc tiếp tục chính sách hà khắc đối với các nhóm tôn giáo không đăng ký. Các nhà lãnh đạo Công Giáo và Tin Lành hầm trú bị quản thúc, bắt bớ và lên án tù.

“Các nhóm tôn giáo không đăng ký đã bị chính quyền chiếu cố và quấn nhiễu theo mực độ khác nhau, đang dẫn đến nhiều trường hợp đe dọa, phá rối và quản thúc”.

“Có nhiều trường hợp thường xảy ra theo đó các người giảng trong các hội đường Hồi Giáo, mà họ được chính quyền trả lương, đã dùng ngôn ngữ bạo động chống Do Thái Giáo và Kitô Giáo trong các bài giảng của họ”.

Tại Iraq, các nhóm tôn giáo “không hoàn toàn hỗ trợ chính trị và xã hội” với Sadam Hussein đã bị đàn áp nghiêm trọng. Chính quyền Iraq “tìm cách phá hoại căn tính Kitô giáo của các nhóm thiểu số”.

Chính quyền Iran đã đưa ra luật pháp cấm các nhóm Kitô Giáo không được chiêu mộ và đã dùng luật pháp trên tôn giáo để “bóp nghẹt tự do diễn đạt”.

Tại Pakistan, bản tường trình nói rằng chính quyền đã thất bại để bảo vệ những quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số. Những luật pháp kỳ thị tôn giáo đã tạo nên một “bầu khí tôn giáo bất dung” mà đã dẫn tới bạo động chống lại giáo dân và các nhóm Hồi Giáo thiểu số.

Những bản tường trình chưa được kiểm chứng đến các vụ hành quyết, tra tấn và tù giam những người theo đạo tại Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục diễn ra. “Mặc dầu khó mà xác định tuy nhiên nỗ lực thu thập các dữ kiện đã làm cho những bản tường trình đáng tin cậy”.

Bắc Triều Tiên đã được Ngọai Trưởng Hoa Kỳ coi “là quốc gia đáng chú ý” trong năm 2003.

Tại Việt Nam, đã có tường trình cho thấy công an đã cầm tù và đánh đập những người tin đạo nhất là tại vùng cao nguyên nơi sinh sống của các nhóm sắc tộc. “Chính quyền tiếp tục áp đặt đưa ra những giới hạn đáng kể” đối với các nhóm tôn giáo không được nhà nước thừa nhận.

Tại Ấn Độ, trong việc thất bại khởi tố những vụ công kích tới tôn giáo thiểu số, có thể đưa ra một tín hiệu đối với người Ấn Giáo cực đoan rằng “vụ bạo động như thế sẽ không bị trừng phạt”.

Bản tường trình cũng đưa ra nhiều quốc gia cựu Sô Viết tại Trung Á đã ban hành luật pháp cấm cản các công việc của tôn giáo thiểu số. Các chính quyền đã công khai nghịch thù tới các tôn giáo thiểu số hay tôn giáo không được thưà nhận.

Do Thái cũng được liệt kê trong số những quốc gia mà luật pháp đã kỳ thị chống lại một số tôn giáo khác. Các trường học trong vùng của người Ả Rập gồm có các trường thuộc các giáo khu đã nhận tài nguyên ít hơn các trường của người Do Thái, trong khi những người không phải là Do Thái bị kỳ thị trong môi trường giáo dục, gia cư, công ăn việc làm và các dịch vụ xã hội.