Trong số ra hôm 27/8, nhật báo Niezavisimaya Gazieta, một trong những nhật báo hàng đầu tại Nga đã tấn công các linh mục Công Giáo người Ba Lan và cố tạo ra căng thẳng bằng cách kích thích tự ái dân tộc của người Nga.
Tờ này cho rằng các linh mục Công Giáo Ba Lan "không thèm biết đến tiếng Nga và văn hóa Nga". Tờ này cáo buộc rằng Giáo Hội Công Giáo tại Nga chịu ảnh hưởng quá nặng nề của văn hóa Ba Lan và tiếng Ba Lan đang thống trị trong các nghi lễ Công Giáo.
Cha Igor Kowalewski , phát ngôn viên của tòa Tổng Giám Mục Mẹ Thiên Chúa Mạc Tư Khoa cho biết "không hề có xung đột nào giữa người Công Giáo gốc Nga và người Công Giáo gốc Ba Lan. Hầu hết các Thánh Lễ được cử hành bằng tiếng Nga và lời tố cáo việc dùng tiếng Ba Lan trong các thánh lễ chẳng có cơ sở gì cả". Việc tố cáo các linh mục Ba Lan không chịu học tiếng Nga để truyền giáo tại Nga là một chuyện còn tào lao hơn nữa vì các linh mục này đều nói tiếng Nga rất trôi chảy và chẳng ai đi truyền giáo hải ngoại mà lại không chịu học tiếng địa phương. Lời tố cáo đầy ác ý này quá vô lý.
Cha Igor cho biết các linh mục Công Giáo Ba Lan "đóng góp tích cực và rất nhiều cho việc phục hồi tôn giáo tại Nga".
Tờ này cho rằng các linh mục Công Giáo Ba Lan "không thèm biết đến tiếng Nga và văn hóa Nga". Tờ này cáo buộc rằng Giáo Hội Công Giáo tại Nga chịu ảnh hưởng quá nặng nề của văn hóa Ba Lan và tiếng Ba Lan đang thống trị trong các nghi lễ Công Giáo.
Cha Igor Kowalewski , phát ngôn viên của tòa Tổng Giám Mục Mẹ Thiên Chúa Mạc Tư Khoa cho biết "không hề có xung đột nào giữa người Công Giáo gốc Nga và người Công Giáo gốc Ba Lan. Hầu hết các Thánh Lễ được cử hành bằng tiếng Nga và lời tố cáo việc dùng tiếng Ba Lan trong các thánh lễ chẳng có cơ sở gì cả". Việc tố cáo các linh mục Ba Lan không chịu học tiếng Nga để truyền giáo tại Nga là một chuyện còn tào lao hơn nữa vì các linh mục này đều nói tiếng Nga rất trôi chảy và chẳng ai đi truyền giáo hải ngoại mà lại không chịu học tiếng địa phương. Lời tố cáo đầy ác ý này quá vô lý.
Cha Igor cho biết các linh mục Công Giáo Ba Lan "đóng góp tích cực và rất nhiều cho việc phục hồi tôn giáo tại Nga".