ULAN BATOR, Mông Cổ - Lễ Giáng Sinh tuy rất quen thuộc với toàn thế giới, nhưng với người Mộng Cổ, rất nhiều người chưa hề bao giờ nghe biết về Lễ Giáng Sinh vì Giáo Hội Mông Cổ mới chỉ được khai sinh cách đây 11 năm. Lễ Giáng sinh sẽ là niềm vui và hy vọng cho người Mông Cổ.

Ðó là lời tuyên bố của Ðức Cha Wenceslaw Padilla nói với cơ quan thông tấn xã Fides. Ngài nói thêm: Ngày 25 tháng 12 không phải là ngày lễ nghỉ ở Mông Cổ. Tuy nhiên, chúng tôi đang cố tạo một không khí tâm linh, vui tươi với hy vọng việc cử hành thánh lễ nửa đêm sẽ giúp mọi người có dịp tham dự vào một nghi thức phụng vụ trọng đại này vì lúc đó không phải là giờ làm việc.

Tại Mông Cổ, Thiên Chúa Giáo vẫn còn là một tôn giáo rất xa lạ, chưa mấy ai biết đến. Các người Công Giáo phải đối diện với một thách đố trong mùa Giáng Sinh. Ðó là những người đồng hương của họ chẳng hiểu biết gì về lễ này. Do vậy cử hành lễ Giáng Sinh chính là rao giảng tin mừng. Một vị linh mục nói với giáo dân Mông Cổ là mình phải nói cho người ta biết lễ Giáng Sinh là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu Kitô sinh ra. Ðiều này rất quan trọng vì rất nhiều người Mông Cổ chưa hề bao giờ nghe đến lễ Giáng Sinh.