(Vatican 17/12/2003). Trong buổi triều yết chung hôm nay tại đại thính đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha đã đón nhận ngọn lửa hòa bình do các bạn trẻ hướng đạo chạy tiếp sức từ Bethlehem vòng quanh các nước Châu Âu và thế giới.
Ngọn lửa đã được đốt lên tại Đền Thờ Giáng Sinh tại Bethlehem, nơi Con Chúa xuống thế làm người. Ngọn lửa đang được rước tiếp sức vòng quanh thế giới để thắp lên tại các nhà thờ và cơ quan Công Giáo như một dấu chỉ hòa bình.
Sáng kiến này đã được phát khởi từ Áo vào năm 1986. Từ đó, các lực lượng hướng đạo Công Giáo của các nước đã liên tục rước đi vòng quanh thế giới như một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa và tình huynh đệ.
Trong khi rước đuốc, các hướng đạo sinh cũng quyên góp để giúp cho người nghèo, trẻ em, những người tàn tật, những người tị nạn và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Ngọn lửa đã được đốt lên tại Đền Thờ Giáng Sinh tại Bethlehem, nơi Con Chúa xuống thế làm người. Ngọn lửa đang được rước tiếp sức vòng quanh thế giới để thắp lên tại các nhà thờ và cơ quan Công Giáo như một dấu chỉ hòa bình.
Sáng kiến này đã được phát khởi từ Áo vào năm 1986. Từ đó, các lực lượng hướng đạo Công Giáo của các nước đã liên tục rước đi vòng quanh thế giới như một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa và tình huynh đệ.
Trong khi rước đuốc, các hướng đạo sinh cũng quyên góp để giúp cho người nghèo, trẻ em, những người tàn tật, những người tị nạn và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.