Uganda: Chính phủ Uganda nên cho các phiến quân LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa) một sự ân xá mà không có bất kỳ sự hạn chế và giới hạn nào đối với vấn đề vẫn còn chưa được giải quyết ở Uganda. Đây là lời kêu gọi được đưa ra hôm 10-12-2003 bởi các nhà lãnh đạo các tôn giáo chính ở quốc gia Phi Châu này, tiếp sau hai ngày ‘thăm viếng đoàn kết’ Gulu, trung tâm hành chính của quận miền Bắc cùng tên, nơi mà người dân miền Bắc sống trong những điều kiện hết sức kịch tính do bạo lực của phiến quân.

Theo các nguồn tin của Thông tấn xã Công Giáo MISNA, đoàn đại biểu – gồm Tổng Giám Mục Công Giáo và Tổng Giám Mục Anh Giáo của Kampala và lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo Uganda, Mufti Sheik Shaban Ramadan – đã thăm viếng trung tâm dành cho trẻ em, những đứa trẻ đã ở suốt đêm trong thành phố để tránh các cuộc tấn công của các phiến quân LRA vào các làng mạc trong vùng; trung tâm mà đa số trẻ vị thành niên được giải thoát sau các vụ bắt cóc và đã thăm viếng trại tản cư của Pagak (một trong nhiều trại tản cư mà các thường dân đổ xô vào sau khi chạy trốn khỏi nhà cửa của họ), trong đó có khoảng 20.000 thường dân hiện đang trú ngụ.

Đức Tổng Giám Mục Anh Giáo Livingstone Nkoyoyo của thủ đô tuyên bố: “Trên cương vị các nhà lãnh đạo tôn giáo chúng tôi không sử dụng vũ khí, nhưng là Kinh Thánh để giảng về sự tha thứ vô điều kiện. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Uganda dành sự ân xá, bởi vì điều đó làm cho có thời gia để xây dựng lòng tin và đối thoại”. Để hưởng ứng quan điểm liệu có cần thiết đưa ra những giới hạn và hạn chế trong biện pháp không, Đức Hồng y Emmanuel Wamala, Tổng Giám mục của Kampala hưởng ứng trả lời: “Chúng tôi là những sứ giả của Thiên Chúa, lòng tha thứ của Ngài không bao giờ vơi. Và vì lý do này chúng ta không được cảm thấy nó có giới hạn”.

Vị lãnh đạo của cộng đồng Hồi giáo, Sheik Shaban Ramadhan, nói thêm: “Chúng tôi kêu mời các phiến quân hiểu lý lẽ và dừng giết chóc những anh em, những chị em của họ. Chỉ riêng vũ lực không thể giải quyết được xung đột. Chính phủ phải tiếp tục tìm kiếm một giải pháp thông qua các phương tiện hoà bình”. Sáng kiến được xúc tiến bởi ARLPI (Sáng kiến Hoà bình của các nhà lãnh đạo tôn giáo Acholi), một tổ chức liên tôn phối hợp hành động trong nhiều năm qua cam kết làm trung gian hoà giải với các phiến quân vì một giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra kể từ năm 1987. Theo các nguồn tin địa phương, các cuộc tấn công của LRA đã gây ra cái chết của hàng trăm ngàn sinh mạng và khoảng 20 ngàn trẻ em bị bắt cóc.