(Vatican 11/12/2003). Cộng đoàn nhỏ bé những người Công Giáo tại Baku, Azerbaijan sẽ được hưởng số tiền bán đấu giá những tặng phẩm tại Vatican trong năm nay.

Cuộc bán đấu giá diễn ra vào ngày 11/12/2003 tại trường Đại Học Giáo Hoàng Urbanô, Rôma, nơi lưu trữ vô số những tặng phẩm mỹ thuật được biếu cho Đức Thánh Cha hay cho Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc.

Đây là cuộc đấu giá lần thứ ba. Các lần trước số tiền đấu giá đã được dùng để trợ giúp cho trẻ em Afghanistan, cộng đoàn Công Giáo nhỏ bé ở Mông Cổ và những người tị nạn Angola.

Cộng đoàn Công Giáo nhỏ bé ở Azerbaijan chỉ có 150 anh chị em. Bề trên tổng quyền truyền giáo tại nước này là cha Josef Daniel Pravda, thuộc dòng Salêdiêng khi nhận được tin này đã vô cùng kinh ngạc và cảm động trước lòng ưu ái đặc biệt của Đức Thánh Cha: "Đây là thật là món quà Giáng Sinh bất ngờ". Đức Thánh Cha đã từng đến thăm cộng đoàn nhỏ bé này và trong Thánh Lễ ngày 23/5 tại đây, ngài nói:

"Tấm lòng của toàn giáo hội được đánh động với sự cảm xúc và tình thương dành cho các con. Giáo Hội không quên các con".

Hôm đó, Ðức Giáo Hoàng đã cử hành Thánh lễ tại trung tâm chơi thể thao bóng chuyền. Thánh Lễ được cử hành một cách khiêm tốn với một bàn thờ nhỏ đối diện với bản ghi bàn thắng, tấm thảm được trải trên sân chơi bằng gỗ. Giáo Hội Công Giáo tại Azerbaijan không còn có một ngôi thánh đường nào khi trùm cộng sản độc tài Stalin ra lệnh phá hủy đại thánh đường tại Baku vào thập niên 1930.

Cha Josef Daniel Pravda cho biết món quà Giáng Sinh bất ngờ này sẽ được dùng để chăm sóc các trẻ mồ côi và những người vô gia cư tại Baku. Một phần của số tiền sẽ được dùng để xây dựng một ngôi nhà thờ mới sẽ được khởi công vào đầu năm tới.

Được biết, cộng đoàn Công Giáo nhỏ bé tại Baku đã và đang hợp tác với Hội Hồng Thập Tự để tiếp tế súp cho các gia đình nhập cư lánh nạn vì chiến cuộc ở Caucasus, Nagorno-Karabakh và Chechnya.