(Venezuela 10/12/2003). Quan hệ giữa Giáo Hội Công Giáo và tổng thống Venezuela, ông Hugo Chávez, đã lâm vào một tình trạng cực kỳ căng thẳng sau khi tổng giáo phận Caracas tố cáo các ủng hộ viên của ông này là phạm thánh. Thông cáo báo chí của tổng giáo phận thủ đô Caracas chính thức tố cáo các ủng hộ viên của tổng thống Hugo Chávez đã có những cử chỉ nhục mạ hình Đức Mẹ trong tay họ khi băng qua quảng trường Francia Altamira để tiến vào đại lộ Bolivar hôm thứ Bẩy 6/12/2003 vừa qua.

Thông cáo nhận định rằng những chuyện như thế chứng tỏ giới cầm quyền không đại diện đại đa số dân chúng Venezuela, những người trung thành với những nguyên tắc của đức tin Công Giáo. Thông cáo cũng tố cáo giới cầm quyền bao che cho những hành động nhục mạ tôn giáo.

Để đối phó với hành động khiêu khích này, thông cáo khuyên các tín hữu Công Giáo "hoạt động không mệt mỏi sao cho những giá trị của sự thật, công lý, tình thương và hòa bình hiện diện trong đời sống của tất cả chúng ta, những người đang sống trên mảnh đất Venezuela".

Thông cáo đã được ký bởi Đức Giám Mục phụ tá tổng giáo phận Caracas là Đức Cha Nicolás Bermúdez Villamizar, vị giám quản tông tòa là Đức Cha Roberto Dávila Uzcátegui; và Đức Cha Saúl Figueroa Albornoz. Thông báo cũng kêu gọi nhà cầm quyền đối thoại vì "chỉ khi tình yêu người láng giềng ngự trị chúng ta mới có thể gặp gỡ và liên hệ với người khác như anh em bất chấp những khác biết còn tồn tại giữa chúng ta".

Trong khi đó, Đức Tổng Giám Mục Baltazar Porras, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Venezuela mạnh mẽ lên án vụ phạm thánh này. Đức Tổng Giám Mục nhận định rằng đây không phải là một trường hợp chế riễu "nhưng đã có những biểu hiện của một sự nhục mạ thực sự không có chút kính trọng tối thiểu nào lý ra phải dành cho một người hay một biểu tượng, nói chi đến tôn giáo". Đức Tổng Giám Mục Baltazar Porras tin rằng đây là một loạt trong những vụ leo thang liên tục để lộ sự bất kính đối với bất cứ thể chế hay giá trị nào, tuồng như nhà cầm quyền muốn coi mình là chúa tể tuyệt đối.

Cần nhắc lại là gần đúng một năm trước đây có tới một triệu người phản đối đã tụ tập tại thủ đô Caracas của Venezuela, đòi tổng thống Hugo Chavez phải từ chức.

Hồi tháng 9 vừa qua, ông Hugo Chavez đã lên tiếng đả kích Hội Đồng Giám Mục Venezuala và gọi các vị này là những kẻ “nói dối” vì đã có âm mưu đảo chánh vào năm 2002. Các Ðức Giám Mục đã lên tiếng mạnh mẽ bác bỏ lời cáo buộc này.

Ông Chavez đã tố cáo một số Giám Mục và Ðức Hồng Y đã tham gia vào cuộc đảo chánh lật đổ ông trong 48 tiếng đồng hồ, cho tới khi quân đội trung thành với ông đưa ông lên lại chức tổng thống. Ông Chavez cáo buộc rằng: “ Có một số Giám Mục biết có cuộc đảo chánh đã dùng các cơ sở của Giáo Hội để đoàn kết các người có âm mưu cách mạng lại với nhau”. TT Chavez gọi các Ðức Giám Mục là những người “vô luân lý” và là những “phát ngôn viên cho phe đối lập”.

Ðáp lại những lời cáo buộc trên, Ðức Tổng Giám Mục Baltazar Porras của Giáo Phận Merida, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Venezuela, đã lên tiếng cho rằng TT. Chavez chỉ trích Giáo Hội Công Giáo là vì muốn đánh lạc hướng dư luận để quần chúng không chú ý đến những vấn khó khăn mà quốc gia đang mắc phải, đồng thời để tránh việc dân chúng truất phế ông trước nhiệm kỳ chấm dứt vào năm 2007.

Tưởng cũng nên nhắc lại ban đầu, khi mới được bầu lên làm tổng thống, ông Chavez và Hội Ðồng Giám Mục có mối giao hảo tốt. Ông luôn tuyên bố ông là người Công Giáo, có chủ trương cải cách xã hội và chủ trương không phá thai. Tuy nhiên, mối giao hảo bị suy đồi dần khi các Ðức Giám Mục chống lại bản dự thảo hiến pháp dành quá nhiều quyền cho ông Chavez.

Ðể đáp lại, ông Chavez đã cho việc chống đối dự thảo hiến pháp của các Ðức Giám Mục là “vô luân lý” và tố cáo các Ðức Giám Mục liên hệ chặt chẽ với người giàu có quyền thế và những những nhà lãnh đạo bẩn thỉu của Venezuela.

Việc ông Chavez tấn công các Ðức Giám Mục Venezuela là một sai lầm nghiêm trọng vì kết quả thăm dò dư luận cho thấy trong khi Giáo Hội Công Giáo được dân chúng tín nhiệm 80% thì ông Chavez chỉ được 36%. Thống kê này do công ty Datanalisis thực hiện và được công bố vào ngày thứ Hai.