Trong chương trình "Ái Nhĩ Lan Buổi Sáng" phát đi sáng 22/8, nữ tu Mary Doonan đã đưa ra lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân nạn đói tại Malawi, Phi Châu. Sơ Mary Doonan mới về lại Ái Nhĩ Lan từ Malawi đã cho biết về nạn đói thê thảm đang diễn ra tại đây, nơi người giáo dân đói quá không cất bước nổi đến nhà thờ và hàng trăm người chết đói một ngày.
Lời kêu gọi của sơ Mary Doonan đã được dân chúng Ái Nhĩ Lan đáp trả quảng đại. Các khoản tiền và nhu yếu phẩm ủng hộ đã tuôn đổ về trụ sở dòng Thừa Sai Y Tế tại Dublin.
Sơ Isabelle Smyth, phát ngôn viên nhà dòng cho biết "Chúng tôi xúc động mạnh vì sự quan tâm và lòng quảng đại của các ân nhân. Những khoản dâng cúng đã được chuyển khẩn cấp đến Malawi. Chúng tôi email cho các sơ ở đó để họ có thể tiến hành mua bất cứ lúa mạch nào họ có thể tìm thấy. Các sơ ở Malawi và tất cả chúng tôi ở đây rất biết ơn mọi người".
Lời kêu gọi của sơ Mary Doonan đã được dân chúng Ái Nhĩ Lan đáp trả quảng đại. Các khoản tiền và nhu yếu phẩm ủng hộ đã tuôn đổ về trụ sở dòng Thừa Sai Y Tế tại Dublin.
Sơ Isabelle Smyth, phát ngôn viên nhà dòng cho biết "Chúng tôi xúc động mạnh vì sự quan tâm và lòng quảng đại của các ân nhân. Những khoản dâng cúng đã được chuyển khẩn cấp đến Malawi. Chúng tôi email cho các sơ ở đó để họ có thể tiến hành mua bất cứ lúa mạch nào họ có thể tìm thấy. Các sơ ở Malawi và tất cả chúng tôi ở đây rất biết ơn mọi người".