(Vatican 7/12/2003).Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt khen ngợi phong trào Focolare (Tổ Ấm) nhân kỷ niệm 60 năm thành lập và gọi các thành viên của phong trào này là "các tông đồ của đối thoại".
Trong một điện văn gởi đến chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào này, Đức Thánh Cha viết: "Các thành viên phong trào Focolare đã biến mình thành các tông đồ của đối thoại, như một phương thế ưa chuộng để đề cao hiệp nhất: đối thoại bên trong Giáo Hội, đối thoại đại kết, đối thoại liên tôn, và đối thoại với những người vô tín ngưỡng".
Điện văn của Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, tuyên đọc hôm thứ Bẩy 6/12/2003 tại Trung Tâm Thánh Mẫu của điện Castel Gandolfo, 30 km về phía Nam Rôma.
"Trong 60 năm qua, biết bao nhiêu đổi thay trong xã hội và những xáo trộn bất ngờ đã ghi dấu lịch sử thế giới! Nhân loại đã trở nên phụ thuộc vào nhau hơn, và trong khi chạy theo những lợi ích chóng qua, thỉnh thoảng đã đánh mất đi những giá trị thiêng liêng của mình".
"Ngày nay nhân loại đi đến hiểm họa tồn tại mà không có linh hồn, chẳng hạn, không có nguyên tắc căn bản chung cho mọi đề án và hành động".
"Một bổn phận khẩn cấp ngày nay về phía những tín hữu là phải có một dấn thân được canh tân để đáp ứng với những thách đố của việc truyền bá Tin Mừng mới. Từ quan điểm này, một vai trò quan trọng được giao phó cho các phong trào giáo dân trong đó nổi bật lên là phong trào Focolare".
Phong trào Focolare được khởi sự từ năm 1943 tại Ý và nay đã có 4.5 triệu thành viên tại 182 quốc gia.
Trên tờ Vita Trentina, chị Chiara Lubich bày tỏ cảm tưởng của mình như sau: "Tôi nghĩ gì bây giờ? Điều gì thẳm sâu trong tâm hồn tôi vào dịp đặc biệt này? Một làn sóng xúc động, ngay cả khi mới chợt nghĩ đến điều trước mắt tôi - một dân tộc mới sinh ra từ Tin Mừng, lan tràn khắp thế giới; một công việc bao la mà không có thế lực nào có thể làm được. Đó chính là kỳ công của Chúa mà tôi đã được chọn như khí cụ đầu tiên, cho dù có thể là tôi bất tài và bất tín".
Trong một điện văn gởi đến chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào này, Đức Thánh Cha viết: "Các thành viên phong trào Focolare đã biến mình thành các tông đồ của đối thoại, như một phương thế ưa chuộng để đề cao hiệp nhất: đối thoại bên trong Giáo Hội, đối thoại đại kết, đối thoại liên tôn, và đối thoại với những người vô tín ngưỡng".Điện văn của Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, tuyên đọc hôm thứ Bẩy 6/12/2003 tại Trung Tâm Thánh Mẫu của điện Castel Gandolfo, 30 km về phía Nam Rôma.
"Trong 60 năm qua, biết bao nhiêu đổi thay trong xã hội và những xáo trộn bất ngờ đã ghi dấu lịch sử thế giới! Nhân loại đã trở nên phụ thuộc vào nhau hơn, và trong khi chạy theo những lợi ích chóng qua, thỉnh thoảng đã đánh mất đi những giá trị thiêng liêng của mình".
"Ngày nay nhân loại đi đến hiểm họa tồn tại mà không có linh hồn, chẳng hạn, không có nguyên tắc căn bản chung cho mọi đề án và hành động".
"Một bổn phận khẩn cấp ngày nay về phía những tín hữu là phải có một dấn thân được canh tân để đáp ứng với những thách đố của việc truyền bá Tin Mừng mới. Từ quan điểm này, một vai trò quan trọng được giao phó cho các phong trào giáo dân trong đó nổi bật lên là phong trào Focolare".
Phong trào Focolare được khởi sự từ năm 1943 tại Ý và nay đã có 4.5 triệu thành viên tại 182 quốc gia.
Trên tờ Vita Trentina, chị Chiara Lubich bày tỏ cảm tưởng của mình như sau: "Tôi nghĩ gì bây giờ? Điều gì thẳm sâu trong tâm hồn tôi vào dịp đặc biệt này? Một làn sóng xúc động, ngay cả khi mới chợt nghĩ đến điều trước mắt tôi - một dân tộc mới sinh ra từ Tin Mừng, lan tràn khắp thế giới; một công việc bao la mà không có thế lực nào có thể làm được. Đó chính là kỳ công của Chúa mà tôi đã được chọn như khí cụ đầu tiên, cho dù có thể là tôi bất tài và bất tín".