NGƯỜI ĐIẾC PHỤC HỒI THÍNH GIÁC
N2T

Có một người điếc vừa được phục hồi thính giác, rất phấn khởi nói với mọi người:
“Trước đây khi tôi bị điếc, chỉ cần nhìn thấy người khác đứng lên làm các động tác như xoay chuyển, đá chân nhảy nhót, sau đó họ nói với tôi đó gọi là vũ đạo, theo tôi thấy cái chuyện đó quả thật là rất nực cười lại còn hài hước nữa. Nhưng mấy ngày hôm nay khi thính giác của tôi được phục hồi lại, và khi nghe âm nhạc thì hiểu được vũ đạo đúng là rất đẹp.”
(Ngôn ngữ kỳ diệu của tâm hồn)

Suy tư:
Có những người rất chống đối Giáo Hội Công Giáo, nhưng khi trở về với Giáo Hội thì thấy Giáo Hội đúng là một Giáo Hội yêu thương; có những người sau khi trở thành con Chúa thì nhận ra rằng Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa thật thế là suốt đời họ yêu mến và trung thành với Ngài; có những người vô thần suốt đời chỉ thờ chủ nghĩa vật chất, nhạo báng các tôn giáo, nhưng sau khi tìm được Chúa qua các biến cố, thì họ không ngại ngùng tuyên xưng đức tin của mình, vì họ thấy Thiên Chúa đang hiện hữu và rất yêu thương họ. Những người trên đây bị điếc về tâm linh, nhưng sau khi được ân sủng và tình thương của Thiên Chúa phục hồi, thì họ nhận ra rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng mà họ phải yêu thương và tôn thờ.
Nhưng thời nay có rất nhiều người dư ăn dư mặc, tuy họ không bị điếc về thể lý, nhưng bị điếc về tầm hồn: họ không nghe được lời của người nghèo, người khốn khổ bất hạnh đang kêu cứu họ...
Bị điếc về tâm hồn thì đáng sợ hơn bị điếc về thể xác.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

------------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info