Rome, Nov. 26 (CWNews.com) - Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã mạnh mẽ chỉ trích xu hướng của nhiều nhà lãnh đạo Hồi Giáo muốn đồng hóa tôn giáo và chính trị, và ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng tự do tín ngưỡng.
Vị bộ trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã đặc biệt nhấn mạnh rằng những người cải đạo sang Kitô Giáo cần phải được tôn trọng trong những xứ sở mà Hồi Giáo chiếm đa số. Đức Hồng Y cũng khích lệ người Công Giáo hãy tự tin trong đức tin của mình và chào đón các anh chị em tân tòng gia nhập cộng đoàn của mình.
Trong buổi phỏng vấn khá dài với nhật báo Ý Il Giornale, Đức Hồng Y đã bình luận sâu về quan hệ giữa niềm tin tôn giáo và các thế lực chính trị trong thế giới đời. Buổi phỏng vấn này đã được thực hiện nhân dịp cuốn sách mới của ngài - Đức Tin, Chân Lý và Sự Khoan Dung - được xuất bản tại Ý.
Đức Hồng Y nhận định rằng Kitô Giáo mang vào lịch sử của thế giới một ý tưởng hoàn toàn mới qua "sự phân biệt giữa quyền bính thế gian và Thiên Chúa". Đức Hồng Y nhận xét rằng với sự trỗi dậy của Hồi Giáo, một phần đáng kể của thế giới lại quay lùi về thời xa xưa với "sự đồng hóa giữa thế giới chính trị và thế giới tôn giáo, với niềm tin rằng chỉ có thế lực chính trị mới có thể làm cho con người nên đạo đức".
Nhận định của Đức Hồng Y được kể là táo bạo, xác quyết và mạnh mẽ nhất là trong tình trạng căng thẳng hiện nay giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo trong nhiều vùng trên thế giới. Ngài mạnh mẽ quả quyết rằng "Với Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy cách chính xác một quan điểm ngược hẳn lại". Kitô Giáo không tìm kiếm sự kết hiệp "với bất cứ thế lực bên ngoài nào, chính trị hay quân sự, nhưng chỉ với quyền năng của sự thật đáng thuyết phục, và với một tình yêu đáng ước ao".
Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng sự phân biệt giữa quyền năng tinh thần và quyền lực chóng qua của thế gian "tạo một chỗ đứng cho tự do, trong đó cá nhân có thể đối kháng lại với nhà nước".
Đức Hồng Y nhìn nhận rằng trong quá khứ, nhiều thế lực chính trị đã lạm dụng vai trò của đức tin và thậm chí "dùng Kitô Giáo như một công cụ cho quyền lực trần thế của họ". Những lạm dụng như thế không nên làm chúng ta nhắm mắt lại trước thực tại về vai trò duy nhất của Đức Kitô và thông điệp của Ngài.
Vị bộ trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã đặc biệt nhấn mạnh rằng những người cải đạo sang Kitô Giáo cần phải được tôn trọng trong những xứ sở mà Hồi Giáo chiếm đa số. Đức Hồng Y cũng khích lệ người Công Giáo hãy tự tin trong đức tin của mình và chào đón các anh chị em tân tòng gia nhập cộng đoàn của mình.
Trong buổi phỏng vấn khá dài với nhật báo Ý Il Giornale, Đức Hồng Y đã bình luận sâu về quan hệ giữa niềm tin tôn giáo và các thế lực chính trị trong thế giới đời. Buổi phỏng vấn này đã được thực hiện nhân dịp cuốn sách mới của ngài - Đức Tin, Chân Lý và Sự Khoan Dung - được xuất bản tại Ý.
Đức Hồng Y nhận định rằng Kitô Giáo mang vào lịch sử của thế giới một ý tưởng hoàn toàn mới qua "sự phân biệt giữa quyền bính thế gian và Thiên Chúa". Đức Hồng Y nhận xét rằng với sự trỗi dậy của Hồi Giáo, một phần đáng kể của thế giới lại quay lùi về thời xa xưa với "sự đồng hóa giữa thế giới chính trị và thế giới tôn giáo, với niềm tin rằng chỉ có thế lực chính trị mới có thể làm cho con người nên đạo đức".
Nhận định của Đức Hồng Y được kể là táo bạo, xác quyết và mạnh mẽ nhất là trong tình trạng căng thẳng hiện nay giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo trong nhiều vùng trên thế giới. Ngài mạnh mẽ quả quyết rằng "Với Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy cách chính xác một quan điểm ngược hẳn lại". Kitô Giáo không tìm kiếm sự kết hiệp "với bất cứ thế lực bên ngoài nào, chính trị hay quân sự, nhưng chỉ với quyền năng của sự thật đáng thuyết phục, và với một tình yêu đáng ước ao".
Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng sự phân biệt giữa quyền năng tinh thần và quyền lực chóng qua của thế gian "tạo một chỗ đứng cho tự do, trong đó cá nhân có thể đối kháng lại với nhà nước".
Đức Hồng Y nhìn nhận rằng trong quá khứ, nhiều thế lực chính trị đã lạm dụng vai trò của đức tin và thậm chí "dùng Kitô Giáo như một công cụ cho quyền lực trần thế của họ". Những lạm dụng như thế không nên làm chúng ta nhắm mắt lại trước thực tại về vai trò duy nhất của Đức Kitô và thông điệp của Ngài.