Giám mục Phụ tá Jorge Lozano tại Buenos Aires đã chủ tọa một Thánh lễ Chúa nhật kết thúc một cuộc tuần hành phò- sự sống và phò-việc làm, ngài nhắc các tín hữu rằng người Argentines có trách nhiệm tái kiến thiết quốc gia rối loạn của mình.

"Tại sao, nếu phần đông chúng ta là Kitô hữu, mà rất nhiều người bị đói?" ngài hỏi. "Tại sao rất nhiều nói dối và tham nhũng?"

Chúng ta có một đất nước rất xa Tin Mừng--một xã hội ngược đãi người nghèo, người bịnh, các gia đình và trẻ con, ngài nhấn mạnh.

Cuộc tuần hành, với khẩu hiệu "Chúng ta muốn thành một Quốc gia", khởi sự từ Đền thánh Cajetan in Liniers, và kết thúc tại San Ramon Nonato of Villa Luro.

Đức Giám Mục phụ tá nói với các tín hữu, tập hợp tại Đền San Ramon Nonato, quan thầy những người nữ mang thai và các trẻ chưa sinh, "Bước tiến này là một thí nghiệm vượt thắng [cơn khủng hoảng], để tái kiến thiết quê hương". Ngài van nài họ đừng có thờ ơ đối với sự giả dối và sự thật.

"Một sự tái kiến thiết như thế", ngài nói, "đòi hỏi viên đá tảng phải là huấn giáo của Chúa Giêsu, và phải dựa trên những nền tảng luân lý và tôn giáo".

Nhiệm vụ này sẽ không làm bởi những hữu thể ngoài trái đất hay những ngoại kiều, nhưng bởi chính chúng ta, bằng cách nhận lấy những cam kết cụ thể hằng ngày, ngài nói. Chúng a phải chọn sống như Chúa truyền, nhìn thấy Chúa Giêsu trong mọi người anh em, hay là sống như những kẻ khác dạy.

Trong cuộc tuần hành, người tín hữu cầu nguyện cho phẩm giá và sự sống của những người không có việc làm, cho những người có việc làm nhưng quên ca ngợi sự sống.

Họ cũng cầu nguyện sao cho tiền lương công bằng và đủ để sống với phẩm giá, và tái khám phá những giá trị bị giật lấy khỏi chúng ta: tình liên đới, sự tôn trọng, lợi ích chung, sự lương thiện và hạnh phúc.