Do Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Đối Thoại Liên Tôn
VATICAN (Zenit.org).- Toàn văn sứ điệp gởi cho người Hồi Giáo nhân ngày kết thúc tháng Ramadan, do Ðức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Đối thoại Liên tôn Giáo về chủ đề "Xây dựng Hoà bình Ngày nay."
*** Xây dựng Hòa bình Ngày nay.
Các bạn Hồi Giáo thân mến,
1. Thời gian Ramadan lại về, và tôi vui mừng chào tất cảc bạn trong dịp này và gởi tới các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi. Trong tháng đặc biệt này mà bữa ăn chung ifâr cho buổi chay cuối ngày, tập họp những thành phần gia đình và bạn hữu lại với nhau trong một bầu khí vui tươi. Rất thường người các tôn Giáo khác được mời đến chia sẻ trong thời buổi vui mừng này, và người Kitô hữu ngày càng có thói quen tổ chức một ifâr cho các bạn Hồi Giáo của mình. Những dấu tình bạn như thế thật đáng quí, cách riêng trong thời buổi này có nhiều lo âu và căng thẳng trong thế giới. Chính trong tinh thần huynh đệ mà tôi trải dài những lời chào của tôi và của Hội đồng Giáo Hoàng Đối thoại Liên tôn Giáo đến tất cả những người Hồi Giáo khắp thế giới, nhất là trong dịp 'Id al-Fitr, Lễ bế mạc tháng Ramadan.
2. Như thói quen của sứ điệp hằng năm này, tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài suy tư, và điều thích hợp là tập trung những suy tư đó về sự cần thiết xây dựng hòa bình. Khởi điểm của tôi là một bức thư Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã gởi cho tất cả mọi người thiện chí từ 40 năm nay vào năm 1963. Trong thư này, với chủ đề "Pacem in Terris," Hòa bình trên Thế giới, có gợi ý hoà bình là một tòa nhà xây dựng trên 4 trụ cột: Chân Lý, Công Lý, Tình Yêu và Tự Do. Mỗi một trong những giá trị này sẽ hiện diện nếu có những tương quan tốt và hài hoà giữa các dân tộc và giữa các quốc gia.
3. Chân Lý là trụ cột thứ nhất, vì nó bao hàm sự công nhận này là những con người không phải làm chủ chính mình, nhưng được kêu gọi hoàn thành ý của Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo vạn vật, Người là Chân Lý Tuyệt đối. Trong những tương quan nhân bản công lý bao hàm tính chân thật, cần thiết cho sự tin tưởng nhau và cho sự đối thoại hiệu quả dẫn tới hoà bình. Hơn nữa chân lý đưa mỗi người tới chỗ nhận biết các quyền lợi của riênhg mình, mà còn nhận biết những bổn phận của mình đối với những kẻ khác.
4. Nhưng hòa bình không thể có nếu không có công lý, không có sự ôn trọng phẩm giá và các quyền của mỗi người. Chính vì thiếu công lý mà trong những tương quan cá nhân, xã hội và quốc tế đã gây nên nhiều âu lo trong thế giới chúng ta ngày nay, và mang đến sự bạo tàn.
5. Nhưng Công lý phải được xoa dịu bằng tình yêu. Điều này bao hàm khả năng nhận biết rằng tất cả chúng ta thuộc vào một gia đình nhân loại, và xem những con người như chúng ta là anh chị em chúng ta. Điều đó sinh ra khả năng chia sẻ trong những sự lo buồn cũng như những niềm vui. Điều đó làm cho người ta cảm thấy những nhu cầu của kẻ khác như những nhu cầu của chính mình, và sự đồng cảm này đưa họ tới chỗ chia sẻ những ân huệ của mình với kẻ khác, không những là những ân huệ vật chất mà còn là những giá trị tinh thần. Tình thương cũng chiếu cố đến sự yếu hèn, và như vậy là bao hàm khà năng tha thứ. Sự tha thứ cần thiết để phục hồi hoà bình khi vụ xung đột bùng nổ, vì nó mở ra khả năng bắt đầu trở lại, trên một căn bản mới, trong một liên hệ được phục hồi.
6. Tất cả những sự đó giả thiết đến quyền tự do, một đặc tính thiết yếu của con người, Bởi vì quyền tự do cho phép người ta hành động theo lý trí và nhận lấy trách nhiệm cho những việc làm của mình. Thật vậy, mỗi người chúng ta có trách nhiệm trước Thiên Chúa trong sự đóng góp của chúng ta cho xã hội.
7. Vào bốn trụ cột này tôi muốn thêm một trụ cột thứ năm, đó là sự cầu nguyện. Bởi vì chúng ta biết, với bản tính con người, chúng ta yếu hèn. Chúng ta thấy khó mà sống trọn những lý tưởng này. Chúng ta cần sự trợ giúp của Thiên Chúa, và chúng ta phải khiêm tốn cầu xin điều này. Tôi xin trưng dẫn ở đây một đôi lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II: "Nếu hoà bình là ân huệ của Thiên Chúa và có nguồn gốc nơi Người, thì nơi nào chúng ta phải tìm kiếm hòa bình và làm sao chúng ta có thể xây dựng hòa bình, nếu không phải trong sự liên hệ thâm sâu và thân tình với Thiên Chúa? Việc xây dựng hòa bình trong trật tự, công lý và tự do đòi hỏi, do đó, một sự dấn thân ưu tiên cầu nguyện, tức là sự cởi mở, lắng nghe, đối thoại và sau cùng kết hợp với Thiên Chúa, nguồn mạch tiên khởi của hoà bình chân thật" (Huấn từ Ngày Câu nguyện cho Hòa bình, Assisi, 24/1/2002).
Đưc Giáo Hoàng còn nói rằng sự cầu nguyện không phải là một hình thừc chạy trốn thực tại. Ngược lại nó cho phép chúng ta giáp mặt với thực tại bằng một sức mạnh đến từ Thiên Chúa.
8 Tháng Ramadan không những là một thời gian ăn chay, nhưng cũng là một thời gian cầu nguyện mãnh liệt. Tôi muốn bảo đảm với các bạn, các bạn Hồi Giáo của tôi, chúng tôi liên kết với các bạn trong sự cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa Đấng Toàn Năng và Thương Xót. Xin Người chúc lành cho mỗi người trong các bạn và tất cả các thành phần trong gia đình các bạn. Mong cho phúc lành này là một nguồn an ủi cách riêng cho những người đã đau khổ, hay còn đau khổ, do vụ xung đột vũ trang. Xin Thiên Chúa Nhân lành ban cho tất cả chúng ta sức mạnh để nên những kẻ kiến tạo hòa bình thật sự.
Với những lời câu chúc tốt đẹp nhất cho một ngày Lễ đầy phúc lành, 'Id mubarak'
Tổng Giám Mục
Michael L. Fitzgeald
Chủ tịch
VATICAN (Zenit.org).- Toàn văn sứ điệp gởi cho người Hồi Giáo nhân ngày kết thúc tháng Ramadan, do Ðức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Đối thoại Liên tôn Giáo về chủ đề "Xây dựng Hoà bình Ngày nay."
*** Xây dựng Hòa bình Ngày nay.
Các bạn Hồi Giáo thân mến, 1. Thời gian Ramadan lại về, và tôi vui mừng chào tất cảc bạn trong dịp này và gởi tới các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi. Trong tháng đặc biệt này mà bữa ăn chung ifâr cho buổi chay cuối ngày, tập họp những thành phần gia đình và bạn hữu lại với nhau trong một bầu khí vui tươi. Rất thường người các tôn Giáo khác được mời đến chia sẻ trong thời buổi vui mừng này, và người Kitô hữu ngày càng có thói quen tổ chức một ifâr cho các bạn Hồi Giáo của mình. Những dấu tình bạn như thế thật đáng quí, cách riêng trong thời buổi này có nhiều lo âu và căng thẳng trong thế giới. Chính trong tinh thần huynh đệ mà tôi trải dài những lời chào của tôi và của Hội đồng Giáo Hoàng Đối thoại Liên tôn Giáo đến tất cả những người Hồi Giáo khắp thế giới, nhất là trong dịp 'Id al-Fitr, Lễ bế mạc tháng Ramadan.
2. Như thói quen của sứ điệp hằng năm này, tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài suy tư, và điều thích hợp là tập trung những suy tư đó về sự cần thiết xây dựng hòa bình. Khởi điểm của tôi là một bức thư Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã gởi cho tất cả mọi người thiện chí từ 40 năm nay vào năm 1963. Trong thư này, với chủ đề "Pacem in Terris," Hòa bình trên Thế giới, có gợi ý hoà bình là một tòa nhà xây dựng trên 4 trụ cột: Chân Lý, Công Lý, Tình Yêu và Tự Do. Mỗi một trong những giá trị này sẽ hiện diện nếu có những tương quan tốt và hài hoà giữa các dân tộc và giữa các quốc gia.
3. Chân Lý là trụ cột thứ nhất, vì nó bao hàm sự công nhận này là những con người không phải làm chủ chính mình, nhưng được kêu gọi hoàn thành ý của Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo vạn vật, Người là Chân Lý Tuyệt đối. Trong những tương quan nhân bản công lý bao hàm tính chân thật, cần thiết cho sự tin tưởng nhau và cho sự đối thoại hiệu quả dẫn tới hoà bình. Hơn nữa chân lý đưa mỗi người tới chỗ nhận biết các quyền lợi của riênhg mình, mà còn nhận biết những bổn phận của mình đối với những kẻ khác.
4. Nhưng hòa bình không thể có nếu không có công lý, không có sự ôn trọng phẩm giá và các quyền của mỗi người. Chính vì thiếu công lý mà trong những tương quan cá nhân, xã hội và quốc tế đã gây nên nhiều âu lo trong thế giới chúng ta ngày nay, và mang đến sự bạo tàn.
5. Nhưng Công lý phải được xoa dịu bằng tình yêu. Điều này bao hàm khả năng nhận biết rằng tất cả chúng ta thuộc vào một gia đình nhân loại, và xem những con người như chúng ta là anh chị em chúng ta. Điều đó sinh ra khả năng chia sẻ trong những sự lo buồn cũng như những niềm vui. Điều đó làm cho người ta cảm thấy những nhu cầu của kẻ khác như những nhu cầu của chính mình, và sự đồng cảm này đưa họ tới chỗ chia sẻ những ân huệ của mình với kẻ khác, không những là những ân huệ vật chất mà còn là những giá trị tinh thần. Tình thương cũng chiếu cố đến sự yếu hèn, và như vậy là bao hàm khà năng tha thứ. Sự tha thứ cần thiết để phục hồi hoà bình khi vụ xung đột bùng nổ, vì nó mở ra khả năng bắt đầu trở lại, trên một căn bản mới, trong một liên hệ được phục hồi. 6. Tất cả những sự đó giả thiết đến quyền tự do, một đặc tính thiết yếu của con người, Bởi vì quyền tự do cho phép người ta hành động theo lý trí và nhận lấy trách nhiệm cho những việc làm của mình. Thật vậy, mỗi người chúng ta có trách nhiệm trước Thiên Chúa trong sự đóng góp của chúng ta cho xã hội.
7. Vào bốn trụ cột này tôi muốn thêm một trụ cột thứ năm, đó là sự cầu nguyện. Bởi vì chúng ta biết, với bản tính con người, chúng ta yếu hèn. Chúng ta thấy khó mà sống trọn những lý tưởng này. Chúng ta cần sự trợ giúp của Thiên Chúa, và chúng ta phải khiêm tốn cầu xin điều này. Tôi xin trưng dẫn ở đây một đôi lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II: "Nếu hoà bình là ân huệ của Thiên Chúa và có nguồn gốc nơi Người, thì nơi nào chúng ta phải tìm kiếm hòa bình và làm sao chúng ta có thể xây dựng hòa bình, nếu không phải trong sự liên hệ thâm sâu và thân tình với Thiên Chúa? Việc xây dựng hòa bình trong trật tự, công lý và tự do đòi hỏi, do đó, một sự dấn thân ưu tiên cầu nguyện, tức là sự cởi mở, lắng nghe, đối thoại và sau cùng kết hợp với Thiên Chúa, nguồn mạch tiên khởi của hoà bình chân thật" (Huấn từ Ngày Câu nguyện cho Hòa bình, Assisi, 24/1/2002).
Đưc Giáo Hoàng còn nói rằng sự cầu nguyện không phải là một hình thừc chạy trốn thực tại. Ngược lại nó cho phép chúng ta giáp mặt với thực tại bằng một sức mạnh đến từ Thiên Chúa.
8 Tháng Ramadan không những là một thời gian ăn chay, nhưng cũng là một thời gian cầu nguyện mãnh liệt. Tôi muốn bảo đảm với các bạn, các bạn Hồi Giáo của tôi, chúng tôi liên kết với các bạn trong sự cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa Đấng Toàn Năng và Thương Xót. Xin Người chúc lành cho mỗi người trong các bạn và tất cả các thành phần trong gia đình các bạn. Mong cho phúc lành này là một nguồn an ủi cách riêng cho những người đã đau khổ, hay còn đau khổ, do vụ xung đột vũ trang. Xin Thiên Chúa Nhân lành ban cho tất cả chúng ta sức mạnh để nên những kẻ kiến tạo hòa bình thật sự.
Với những lời câu chúc tốt đẹp nhất cho một ngày Lễ đầy phúc lành, 'Id mubarak'
Tổng Giám Mục
Michael L. Fitzgeald
Chủ tịch