Vatican: Trước khi đọc Kinh Truyền tin vào hôm Chúa Nhật 16/11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên bố: “Trong vài ngày qua, lại một lần nữa chủ nghĩa khủng bố đã thực hiện tội ác của chúng, một cách đặc biệt đang tàn phá Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ”.

Từ cửa sổ điện Vatican, Đức Thánh Cha nói tiếp với các tín hữu và những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô:

“Trong khi tôi tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân, tôi xác nhận một lần nữa sự gần gũi tinh thần của tôi đối với nhiều gia đình đang thương tiếc về cái chết của người thân họ. Cùng lúc, tôi bày tỏ sự đoàn kết chân thành của tôi với tất cả những người đang phục vụ chăm sóc cho những người bị tổn thương và những người đang cố khắc phục các thiệt hại. Không một ai phải chịu thua cơn cám dỗ của sự ngã lòng hoặc sự trả đũa: sự tôn trọng cuộc sống, sự đoàn kết quốc tế và sự tuân thủ luật quốc tế phải được thắng thế trên lòng căm thù và bạo lực”.

Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đã tái đưa ra “sự lên án mạnh mẽ mọi hành động khủng bố được thực hiện ở Thánh Địa trong thời gian gần đây”, cùng lúc kêu than rằng “động lực của hoà bình dường như đã chấm dứt”. Ngài kết luận: “Việc xây dựng bức tường ngăn cách giữa người Israel và người Palestine được nhiều người nhìn nhận đó như là một chướng ngại vật mới trên con đường dẫn đến sự chung sống hòa bình.

Trên thực tế, Thánh Địa cần những chiếc cầu nối, chứ không phải là những bức tường ngăn cách! Không thể nào có được hoà bình mà không có sự hòa giải”. Kế đến, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mở đầu lời cầu nguyện bằng cách phó thác “những người dân của khu vực đó cho Thiên Chúa của lòng nhân từ và hoà bình, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Cầu cho những người có trách nhiệm có quyết tâm phục hồi các cuộc đối thoại và đàm phán, bằng cách này mở ra con đường hướng đến một Trung Đông nơi đó có sự hoà giải trong công lý và hoà bình”.