Một quyển sách mới nhằm thuật lại bằng hình ảnh vai trò lịch sử của Đức Pio XII như người lãnh đạo Giáo hội trong Thế chiến thứ Hai

Nữ tu Margherita Marchione là tác giả của Mục tử các Linh hồn. Một đời sống diễn tả bằng tranh ảnh của Đức Pio XII, phát hành do Cơ quan Báo chí Vatican tại Ý và Huê kỳ.

Một giáo sư hưu trí chuyên về cổ điển và văn chương Ý tại Đại học Fairleigh Dickinson, và là tác giả hơn 40 quyển sách, Nữ tu Marchione nói chuyện với ZENIT về sứ mạng của bà là xúc tiến sự thật về Đức Giáo hoàng Pio XII.

Zenit: Tại sao phổ biến một quyển sách bằng tranh ảnh về Đức Pio XII?

Nữ tu Marchione: Đã một năm tôi có ý phổ biến một quyển sách bằng tranh ảnh để bác bỏ những ý tưởng lầm lạc và bất công về Đức Pio XII. Hơn nữa, tôi muốn người ta hiểu rằng một vài nhà văn đã lầm khi nói Đức Giáo hoàng chỉ tìm cứu vớt những người Do thài cải đạo, khi nói không có bằng chứng về những chỉ thị cho các Bề trên các đan viện và các nữ tu viện mở cửa đón rước người Do thái, và khi nói rằng Giáo hoàng chỉ muốn bảo vệ những quyền lợi của Giáo hội Công giáo.

Với quyển sách này, đọc giả sẽ có thể ý thức về những ân huệ cá nhân Đức Pio XII trao ban cho Giáo hội và nhân loại. Để khâm phục và nhận biết lòng nhân đạo và thánh thiện của ngài, chỉ cần đọc những giai thoại thuật lại trong quyển sách này trong đó có phổ biến những tài liệu công khai chứng minh cuộc dấn thân sâu xa của ngài cho kẻ nghèo, kẻ bịnh tật và những kẻ phiền muộn, cách riêng cho những kẻ đau khổ trong chiến tranh.

Zenit: Những hình ảnh trong quyển sách trình bày một Giáo hoàng Eugenio Pacelli khác với vị giáo hoàng mô tả trong một vài quyển sách. Một Giáo hoàng hạnh phúc và hoạt bát, , thân mật, hết lòng chăm chú đến dân chúng. Trong cuốn film mới đây Amen của Constantin Costa-Garvas, Giáo hoàng xem ra cực kỳ lãnh đạm, xa cách, hướng nội.

Nữ tu Marchione: Muốn chối điều mà một số phương tiện truyền thông nói, chỉ cần đọc bài diễn tả của Hồng Y Richard Cushing thành Boston: Nhà thần học, giáo luật học, học giả, nhà ngôn ngữ học, một chính khách, một nhà ngoại giao: Đức Pio XII là tất cả những thứ đó. Người được ngợi khen vì tất cả những thứ đó nhưng, hơn hết, ngài là một mục tử tận tụy cho đàn chiên linh hồn của mình, cho kẻ nghèo của Giáo hội và cho vinh danh Thiên Chúa.

Zenit: Nữ tu đã nghiên cứu gương mặt Giáo hoàng Pacelli nhiều năm. Nữ tu có ý nghỉ gì về ngài?

Nữ tu Marchione: Tôi bắt đầu cuộc nghiên cứu này trong năm 1995, khi tôi nghe nói các tu sĩ Hội dòng các Thầy dạy tu sĩ Filippini của tôi đã cứu 114 người Do thái tại Rome. Tôi xác tín Giáo hoàng Pacelli là một vi thánh. Khi ngài chết, Padre Pio thấy ngài, trong một thị kiến, trên thiên đàng.

Zenit: Dầu sao, Giáo hoàng Pacelli, là đối tượng tanh luận. Tại sao?

Nữ tu Marchione: Có những cuộc tranh luận bởi vì ý nghĩa của những lời nói ngài bị biến đổi, bởi vì những tài liệu gốc không được tham khảo.

Zenit: Nữ tu có ý kiến gì về vai trò Đức Pio XII trong Thế chiến Thứ Hai

Nữ tu Marchione: Muốn che đậy những lỗi lầm của các nhà lãnh đạo khác và của chính những người Do thái, những người đã làm rất ít để giúp các nạn nhân, Đức Pio XII đã trở thành nạn nhân đích thực của cuộc tàn sát người Do thái. Nói chung, những sử gia có trách nhiệm nhất nói rằng sự thất bại và sự thiếu thành công không làm suy giảm công nghiệp của Đức Pio XII.

Tôi đồng ý với Rabbi Pinchas Lapide, ông đã viết: Không khả năng chửa trị tình trạng bệnh hoạn của toàn bộ một nền văn minh và không khả năng can thiệp vào cuộc tiến công dữ dội của tánh điên dại Hitler, Giáo hoàng, cũng như nhiều người quyền thế, đã ra sức làm nhẹ, làm dịu, sửa chửa, nói thẳng, kêu gọi, cứu vớt theo hết sức mình. Hơn nữa, chúng ta phải nhớ rằng không Giáo hoàng nào đã nhận lãnh nhiều sự phát biểu biết ơn và yêu mến như Đức Pio XII từ cộng đồng thế giới Do hái.

Chúng ta phải nhớ những lời của chính Đức Pio XII--3/6/1943-- Giáo hội không sợ ánh sáng chân lý, không đối với quá khứ, hiện tại mà cũng không đối với tương lai. Những lời này có thể được nghe trong một chương trình Phát thanh Vatican mà tôi đang giữ.