Đức Giáo hoàng cũng trưng dẫn sự cần thiết kiến tạo Hòa bình tại Đất Thánh

VATICAN: (Zenit,org).- Toàn văn bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II hôm Chúa Nhật 16/11 trước khi đọc kinh Truyền tin trưa với những người hành hương tập hợp tại Quảng trường thánh Phêrô.

* * * Anh chị em thân mến!

1. Môt lần nữa, trong những ngày này nạn khủng bố đã tiến hành hằnh động đáng khiếp sợ của nó, nhất là phá hoại tại Iraq và Turkey. Trong lúc tội tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân, tôi cũng tỏ bày sự gần gũi thiêng liêng của tôi tới nhiều gia đình đang than khóc những người thân tử nạn. Đồng thời tôi bày tỏ tình liên đới chân thành của tôi với tất cả những người đang dấn thân lo cho những người bị thương và sửa chữa những thiệt hại đã gây ra. Không ai có thể chịu thua cơn cám dỗ ngã lòng và trả đũa: sự tôn trọng sự sống, tình liên đới quốc tế, việc tuân giữ luật pháp phải thắng sự hận thù và bạo tàn.

2. Trong bối cảnh này, tôi cũng lập lại sự lên án mạnh của tôi đối với bất cứ hành động khủng bố nào đã thực hiện mới đâytại Đất Thánh. Đồng thời tôi phải nói rõ rằng, vô phúc thay tại những nơi này, dộng lực hoà bình xem ra đã đình trệ. Việc xây dựng một bức tường giữa dân Israel và Palestine được nhiều người coi như là một trở ngại mới trên con đường chung sống hòa bình. Trên thực tế Đất Thánh không cần những bức tường mà cần những nhịp cầu! Không có sự hòa giải tinh thần, không thể có hoà bình.

3. Qua lời chuyển cầu của Đức Maria, chúng ta hãy phó thác lên Thiên Chúa thương xót và hòa bình dân chúng sống trong vùng này trên thế giới. Mong sao các nhà lãnh đạo có can đảm trở về sự đối thoại và thương thuyết, nhờ vậy biết mở con đưòng hướng tới Trung Đông, con đường hoà giải trong công lý và hoà bình.

Sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha chào những người hành hương bằng tiếng Pháp và tiếng Ý

Ngài nói bằng tiếng Pháp:

Hôm nay là Ngày Thế Giới các Nạn Nhân trên Xa Lộ. Khi phó thác họ trong tay Thiên Chúa, tôi lập lại lời kêu gọi khẩn cấp trong việc lái xe, phải tôn trọng sự sống con người và những qui chế an toàn.

Bằng tiếng Ý:

Trong những ngày sắp tới, một Đại Hội Thế Giới Chăm Sóc Mục Vụ cho những người Di Dân và Tị Nạn sẽ diễn ra tại Roma. Trong lúc này, tôi chào những người tham dự và cầu chúc cho họ điều tốt đẹp nhất đối với sáng kiến quan trọng này.

Sau cùng, trong dịp Ngày Quốc Tế Nghiên cứu Bịnh Ung Thư, tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với những bịnh nhân và đến tất cả những ai chăm sóc họ và tôi cầu chúc sự tiến triển tốt đẹp nhất trong lãnh vực nghiên cứu.

Tôi chào các tín hữu Công giáo Armenian thuộc Giáo Xứ Thánh Teresa Heliopolis tại Cairo, Ai cập, được hướng dẫn bởi Thượng phụ Nerses Bedros XIX tại Silesia của người Armenian.

Tôi chào tất cả những người hành hương hiện diện và chúc mọi người một ngày Chúa nhật hạnh phúc.