Hôm thứ Bẩy 24/08/2002, hàng chục ngàn người đã tham dự lễ tưởng niệm cha John Anthony Kaiser ở ngoại ô thành phố Naivasha, nơi cha đã bị bắn chết. Thánh lễ đồng tế đã do Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Kenya chủ tế, cùng với 5 Giám Mục và 20 linh mục.

Thánh lễ đồng tế đã diễn ra sau cuộc rước trọng thể từ nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê tại Naivasha đến địa điểm mà cha Kaiser đã bị giết. Cuộc rước đã kết thúc với phần trình diễn của ca sĩ nổi tiếng người Kenya Eric Wainaina trong bài "The Truth Cannot Die" (Sự Thật Không Thể Chết).

Cha John Kaiser, 68 tuổi, một linh mục dòng thừa sai Mill Hill gốc ở Minnesota, đã bị bắn vào đầu và thi thể ngài được tìm thấy ở ngoại ô thành phố Naivasha, cách thủ đô Nairobi khoảng 50 dặm. Cha Kaiser từng lên án hai bộ trưởng chính phủ trong việc sắp đặt cho các bộ lạc đánh nhau và sau đó ngài đã bị trục xuất khỏi Kenya. Tuy nhiên, quyết định trục xuất này sau đó được thu hồi vì có nhiều chống đối từ dân chúng.

Cha Cornelius Schilder, là bề trên trực tiếp, nói rằng Cha Kaiser có vẻ căng thẳng và bất an vào chiều hôm thứ Tư 23/08/2000. Ngài đã đồng ý ở với những người bạn vào tối hôm đó, nhưng sau lại thay đổi ý định. Trước khi đi ngủ, cha Kaiser nói với cha Francis Mwangi về sự lo sợ của ngài, và khi cha Mwangi đến tìm ngài vào lúc 7g tối, thì ngài đã biến dạng. Ngài đã bị bắt và bị buộc phải lái xe đến Naivasha và bị giết tại đó.

Từ đầu tháng 9/2000, các nhân viên điều tra FBI Hoa Kỳ đã sang tận Kenya điều tra. Sau gần một năm điều tra, nhóm FBI này đưa ra kết luận là cha John Kaiser đã tự sát. Một kết luận không ai tin nổi.

Đức Giám Mục Colin Cameron Davies của giáo phận Ngong, nơi cha Kaiser hoạt động truyền giáo đã cho biết ngài bác bỏ kết luận rẻ tiền này và đòi hỏi công lý phải được tách biệt với vấn đề ngoại giao.

Ngài nói "Đây là một vụ mưu sát và hiển nhiên là phải có kẻ sát nhân". Đức Cha Davies nhắc lại kết luận pháp y là viên đạn được bắn cách xa 4 feet.

Gibson Kamau Kuria, chủ tịch Luật Sư Đoàn Kenya, cho rằng kết luận của FBI "thật buồn cười". Ông nói: "Những ai đã biết cha Kaiser thì biết chắc rằng ngài không phải là hạng người đâm đầu đi tự tử".

Cái chết của cha Kaiser không phải là duy nhất trong bộ phim dài nhiều tập những người Công Giáo thình lình biến mất hay thình lình chết thảm thiết tại Kenya. Chỉ tính riêng các thừa sai, một số vụ nổi bật là:

- Tháng 1/1997, sư huynh Larry Timmons-người Ái Nhĩ Lan-bị cảnh sát bắn chết trong một vụ rượt đuổi kẻ cướp. Cảnh sát cho là bắn lầm nhưng không ai tin vì trước đó sư huynh là người đã lên tiếng tố cáo chính quyền địa phương tham nhũng.

- Tháng 9/1998, cha Luigi Andeni, người Ý, hoạt động tại Kenya từ 1970, bị "trộm" giết chết sau khi ngài dám đứng ra dàn xếp để các bộ lạc thôi đừng đánh nhau nữa.

- Tháng 9/1994, cha Martin Boyle, người Á Nhĩ Lan bị giết trên xa lộ đi Nairobi.

- Tháng 1/1991, cha Luigi Guiseppe Graiff, người Ý, bị giết ở Samburu cùng hai em giúp lễ.

- Tháng 11/1965, cha Michael Stallone, người Ý, bị giết ở hồ Turkana.

Trong bài giảng hôm thứ Bẩy 24/8/2002, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Giovanni Tonucci nhấn mạnh rằng "Cha John Anthony Kaiser không tự sát và điều quan trọng là nhà cầm quyền phải có khả năng tìm ra thủ phạm của vụ sát hại dã man này".