Kinh Mân Côi một "Phương thế Đơn giản Và Dễ dàng" cho sự nên Thánh.
VATICAN: (Xenit. Org).- Toàn văn bài huấn dức của Đức Gioan Phaolo II Trưa thứ Bảy 1/11, ngày lễ Trọng các Thánh Nam Nữ Ðức Thánh Cha đã đọc trước lúc đọc kinhTruyền Tin với các người hành hương tập hợp tại Quảng Trường Thánh Phêrô.
* * *
Anh chị em thân mến!
1. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính Chư Thánh. Bằng cách mời chúng ta nhìn lên đoàn người vô số kể gồm những vị đã vào quê hương được chúc phúc, lễ này chỉ cho chúng ta con đường đưa tới mục đích này.
Các thánh và những người được hưởng phúc Thiên đàng nhắc nhở cho chúing ta, những người hành hương dưới thế, sự cầu nguyện là hơn hết mọi thức ăn hằng ngày, vì không để chúng ta đánh mất vận mạng đời đời của chúng ta. Đối với nhiều người đó là kinh Mân Côii--kinh mà Năm (Thánh Mẫu) vừa kết thúc hôm qua được dành riêng, lời kinh cống hiến một phương tiện ưu tiên giúp họ đối thoại với Thiên Chúa hàng ngày. Kinh Mân Côi đẫn họ vào sự thân tình sâu sắc hơn với Chúa Kitôvà Trinh Nữ Rất Thánh.
2. Kinh Mân Côi thật sự có thể là một con đường đơn giản và dễ đi đến sự thánh thiện cho mọi người, sự thánh thiện là ơn gọi của mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, như ngày lễ trọng hôm nay nhấn mạnh tới.
Trong tông thư "Novo Millennio Ineunte" tôi đã nhắc mọi người tín hữu rằng sự thánh thiện là sự đòi hỏi ưu tiên của đời sống Kitôhữu (x. Nos.30-31).
Xin Đức Maria, Nữ vương toàn thể các Thánh, Đấng chìm ngập trong vinh quang Thiên Chúa, giúp chúng ta tiến bước các hùng mạnh trong con đường đòi hỏi của sự trọn lành Kitô hữu. Xin Mẹ giúp chúng ta thấu hiểu và coi trọng hơn nữa việc đọc kinh Mân Côi như là một phương tiện theo Tin Mừng để chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô và trung thành gắn bó với ý muốn của Người.
Sau khi đọc kinh Truyền tin, đưc Giáo hoàng chào các người hành hương như sau:
Theo tập quán đạo dức, trong những ngày này các tín hữu thường viếng mộ của những người thân của mình để cầu nguyện cho họ.
Tôi cũng đi hành hương cách thiêng liêng tới những nghĩa trang thuộc nhiều phần khác nhau trên thế giới, nơi an nghỉ hài cốt của những người đi trước chúng ta trong dấu chỉ đức tin.
Cách riêng, tôi cầu nguyện cho những người không còn ai nghỉ tới, cũng như cho nhiều nạn nhân của bạo tàn. Tôi phó thác tất cả cho lòng Thương xót Chúa.
VATICAN: (Xenit. Org).- Toàn văn bài huấn dức của Đức Gioan Phaolo II Trưa thứ Bảy 1/11, ngày lễ Trọng các Thánh Nam Nữ Ðức Thánh Cha đã đọc trước lúc đọc kinhTruyền Tin với các người hành hương tập hợp tại Quảng Trường Thánh Phêrô.
* * *
Anh chị em thân mến!
1. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính Chư Thánh. Bằng cách mời chúng ta nhìn lên đoàn người vô số kể gồm những vị đã vào quê hương được chúc phúc, lễ này chỉ cho chúng ta con đường đưa tới mục đích này.
Các thánh và những người được hưởng phúc Thiên đàng nhắc nhở cho chúing ta, những người hành hương dưới thế, sự cầu nguyện là hơn hết mọi thức ăn hằng ngày, vì không để chúng ta đánh mất vận mạng đời đời của chúng ta. Đối với nhiều người đó là kinh Mân Côii--kinh mà Năm (Thánh Mẫu) vừa kết thúc hôm qua được dành riêng, lời kinh cống hiến một phương tiện ưu tiên giúp họ đối thoại với Thiên Chúa hàng ngày. Kinh Mân Côi đẫn họ vào sự thân tình sâu sắc hơn với Chúa Kitôvà Trinh Nữ Rất Thánh.
2. Kinh Mân Côi thật sự có thể là một con đường đơn giản và dễ đi đến sự thánh thiện cho mọi người, sự thánh thiện là ơn gọi của mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, như ngày lễ trọng hôm nay nhấn mạnh tới.
Trong tông thư "Novo Millennio Ineunte" tôi đã nhắc mọi người tín hữu rằng sự thánh thiện là sự đòi hỏi ưu tiên của đời sống Kitôhữu (x. Nos.30-31).
Xin Đức Maria, Nữ vương toàn thể các Thánh, Đấng chìm ngập trong vinh quang Thiên Chúa, giúp chúng ta tiến bước các hùng mạnh trong con đường đòi hỏi của sự trọn lành Kitô hữu. Xin Mẹ giúp chúng ta thấu hiểu và coi trọng hơn nữa việc đọc kinh Mân Côi như là một phương tiện theo Tin Mừng để chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô và trung thành gắn bó với ý muốn của Người.
Sau khi đọc kinh Truyền tin, đưc Giáo hoàng chào các người hành hương như sau:
Theo tập quán đạo dức, trong những ngày này các tín hữu thường viếng mộ của những người thân của mình để cầu nguyện cho họ.
Tôi cũng đi hành hương cách thiêng liêng tới những nghĩa trang thuộc nhiều phần khác nhau trên thế giới, nơi an nghỉ hài cốt của những người đi trước chúng ta trong dấu chỉ đức tin.
Cách riêng, tôi cầu nguyện cho những người không còn ai nghỉ tới, cũng như cho nhiều nạn nhân của bạo tàn. Tôi phó thác tất cả cho lòng Thương xót Chúa.