Ambon:Cha Kees Böhm, nhà truyền giáo dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và là thư ký của Trung tâm khủng hoảng của Giáo phận Công giáo của Ambon, đảo chính trong quần đảo Moluccas, Indonesia phát biểu với Thông tấn xã Công giáo MISNA rằng: “Các dấu hiệu ở Ambon đánh dấu cho sự mở đầu một cuộc xung đột mới đang tăng lên gấp bội. Có sự căng thẳng trong thành phố” Ngài tiếp tục giải thích rằng có bốn vụ cháy khó hiểu trong những ngày qua: “Biến cố cuối cùng xảy ra hôm qua (29-10): sáu cửa hàng chìm trong biển lửa, thời điểm hiện nay những người Hồi giáo và Kitô giáo không đổ lỗi lẫn nhau về những vụ việc này; trái lại, họ nói đến chập điện hoặc các giải thích tương tự khác. Nhưng sự nghi ngờ về các sự việc có thể sẽ không hoàn toàn như những gì họ đổ thừa”
Cha Böhm nói thêm rằng các giáo viên Hồi giáo “từ bên ngoài ” - có thể nhận biết bởi râu của họ và những chiếc áo thụng trắng dài – đôi lúc đã có mặt ở Ambon. Nhà truyền giáo giải thích: “Lúc đầu người ta nói rằng họ có tám người. Nhưng hiện giờ người dân địa phương khẳng định là con số lên đến 300. Trên phương diện cá nhân, tôi thấy không nhiều như vậy, nhưng tôi tự hỏi mình từ đâu họ đến và tại sao họ có mặt ở đây. Có phải họ chỉ đến để nói chuyện trong các đền thờ Hồi giáo hay có một lý do nào khác cho sự hiện diện của họ”. Thật ra, ký ức về chuyến đến từ Java và những nơi khác của hàng trăm quân du kích Hồi giáo được ca tụng là ‘jihad’ (thánh chiến) vào cao điểm của ba năm xung đột tôn giáo (1999-2002) vẫn còn chưa phai trong tâm trí của những người dân đảo.
Cha Thư ký của trung tâm khủng hoảng nói tiếp: “Đối với những người Hồi giáo, họ vẫn còn sốc bởi phiên toà gần đây xử John Rea, một thủ lĩnh của phong trào Kitô giáo ly khai RMS; cuộc tranh luận ngay sau đó nổ ra bởi những người ủng hộ hắn, những người luôn lặp đi lặp lại ủng hộ hắn trong suốt phiên toà. Thái độ này làm những người Hồi giáo sợ rằng các Kitô hữu có thể tạo ra một cuộc xung đột khác mang dang nghĩa theo chủ nghĩa ly khai”. Cha Böhm xác nhận rằng không có cuộc xung đột nào giữa các thành viên của hai cộng đồng tôn giáo ở Ambon, mặc dù ngài nhắc lại cuộc tấn công gần đây ở một làng Kitô giáo ở vùng Poso, Sulawesi, một đảo khác nơi các bất đồng tái nảy sinh một cách đều đặn.
Cha nhấn mạnh rằng các đài truyền hình địa phương chưa có hành động nhưng phát các thông điệp trấn an, với những cuộc phỏng vấn các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo, họ xác nhận rằng hoà bình đang được giữ tốt. Ngài kết luận: “Nó là sự khẳng định trấn an làm cho tôi lo lắng. Tôi khuyên bất cứ ai muốn đến thăm Moluccas cập nhật các diễn tiến thông qua phương tiện truyền thông để tránh những ngạc nhiên không dễ chịu”.
Cha Böhm nói thêm rằng các giáo viên Hồi giáo “từ bên ngoài ” - có thể nhận biết bởi râu của họ và những chiếc áo thụng trắng dài – đôi lúc đã có mặt ở Ambon. Nhà truyền giáo giải thích: “Lúc đầu người ta nói rằng họ có tám người. Nhưng hiện giờ người dân địa phương khẳng định là con số lên đến 300. Trên phương diện cá nhân, tôi thấy không nhiều như vậy, nhưng tôi tự hỏi mình từ đâu họ đến và tại sao họ có mặt ở đây. Có phải họ chỉ đến để nói chuyện trong các đền thờ Hồi giáo hay có một lý do nào khác cho sự hiện diện của họ”. Thật ra, ký ức về chuyến đến từ Java và những nơi khác của hàng trăm quân du kích Hồi giáo được ca tụng là ‘jihad’ (thánh chiến) vào cao điểm của ba năm xung đột tôn giáo (1999-2002) vẫn còn chưa phai trong tâm trí của những người dân đảo.
Cha Thư ký của trung tâm khủng hoảng nói tiếp: “Đối với những người Hồi giáo, họ vẫn còn sốc bởi phiên toà gần đây xử John Rea, một thủ lĩnh của phong trào Kitô giáo ly khai RMS; cuộc tranh luận ngay sau đó nổ ra bởi những người ủng hộ hắn, những người luôn lặp đi lặp lại ủng hộ hắn trong suốt phiên toà. Thái độ này làm những người Hồi giáo sợ rằng các Kitô hữu có thể tạo ra một cuộc xung đột khác mang dang nghĩa theo chủ nghĩa ly khai”. Cha Böhm xác nhận rằng không có cuộc xung đột nào giữa các thành viên của hai cộng đồng tôn giáo ở Ambon, mặc dù ngài nhắc lại cuộc tấn công gần đây ở một làng Kitô giáo ở vùng Poso, Sulawesi, một đảo khác nơi các bất đồng tái nảy sinh một cách đều đặn.
Cha nhấn mạnh rằng các đài truyền hình địa phương chưa có hành động nhưng phát các thông điệp trấn an, với những cuộc phỏng vấn các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo, họ xác nhận rằng hoà bình đang được giữ tốt. Ngài kết luận: “Nó là sự khẳng định trấn an làm cho tôi lo lắng. Tôi khuyên bất cứ ai muốn đến thăm Moluccas cập nhật các diễn tiến thông qua phương tiện truyền thông để tránh những ngạc nhiên không dễ chịu”.