Warsaw-Ba Lan:Trong chuyến tông du trở về cố hương của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Ðức Thánh Cha đã dùng bữa tối với các gia đình 14 người bạn cố tri tại Ba Lan vào ngày Chúa Nhật 18/8.


Ông Eugeniusz đã nói với Thông Tấn Xã Công Giáo Ba Lan rằng trong bữa cơm, Ðức Giáo Hoàng rất ít nói nhưng Ngài đã "hứng thú lắng nghe" tới những câu chuyện của những người bạn. Ðức Thánh Cha phải tạm ngưng để nói chuyện với các bạn trẻ tại cửa sổ Tòa Tổng Giám Mục.

Ðức Thánh Cha đã mời các bạn cũ đến họp mặt tại nhà nghỉ mát Gandolfo vào tháng 10/2003 nhân dịp mừng kỷ niệm 25 triều đại Giáo Hoàng (16/10/1978- 16/10/2003) và kỷ niệm 65 năm cùng tham dự cuộc thi cuối cùng tại Ba Lan.

Ông Mroz, là một luật sư tại Opole nói: "Dĩ nhiên, chúng tôi ôn lại những kỷ niệm cũ và những kỷ niệm của bạn bè thời trung học".

"Những buổi gặp gỡ này với chúng tôi chắc chắn là một nguồn năng lực và sức mạnh nội tâm cho Ðức Thánh Cha".

Ông Mroz cũng cho biết bốn người tham dự bữa cơm tối đã cùng với vị Giáo Hoàng tương lai đi tham dự lần thi cuối cùng được gọi là lớp "Matura" vào năm 1938.

8 người trong số 42 cựu học sinh tham dự cuộc thi lớp Matura vẫn còn sống, kể cả một người gốc Do Thái Jerzy Kluger hiện đang sinh sống tại Roma.


Ông Karol Hagenhuber, người con của chủ quán kem tại Wadowice cho biết, khi còn niên thiếu Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô và ông Karol đã đánh cuộc với nhau và Ðức Thánh Cha đã ăn hết 10 cây kem một lúc tại quán của cha ông rồi mua thêm 5 cây kem nữa.

Khi được hỏi về những lần họp mặt với Ðức Thánh Cha, ông Morz cho biết nhóm cựu học sinh thường viếng thăm Ðức Giáo Hoàng khi Ngài còn là Tổng Giám Mục tại Krakow cứ độ hai hay ba năm một lần.

Sau khi được lên ngôi Giáo Hoàng vào năm 1978, nhóm cựu học sinh đã gặp Ngài tại Nhà Xứ ở Wadowice trong chuyến viếng thăm mục vụ tới Ba Lan của Ðức Thánh Cha vào năm 1979, cũng là chuyến đầu tiên trở về cố hương từ khi lên ngôi Giáo Hoàng. Nhóm cựu học sinh cũng viếng thăm Ðức Thánh Cha tại Roma và tại nhà nghỉ mát Gandolfo vào 4 dịp khác nhau.

Lần họp mặt cuối cùng được tổ chức kéo dài một tuần vào năm 1998 đánh dấu mừng kỷ niệm 60 năm lớp Matura.

Ông luật sư Mroz bày tỏ: "Những gì tôi có thể nói về con người của Ðức Thánh Cha, Ngài là một người rất khiêm tốn và là một học sinh, một người bạn đáng tín cẩn. Tôi chúc Ðức Giáo Hoàng sống trường thọ tới 100 tuổi để chúng tôi có dịp họp mặt với nhau lần nữa".