VATICAN - Lúc 6 giờ chiều ngày thứ Năm 16 tháng 10, ÐGH đã ngồi trong xe lăn tiến ra quảng trường thánh Phêrô để chính thức cử hành thánh lễ đại trào mừng lễ ngân khánh.
Các chuông nhà thờ trong thành phố Roma đã đổ liên hồi, hàng vạn khách hành hương trên khắp thế giới đã vỗ những tràng pháo tay giòn giã khi xe lăn của ÐGH tiến ra quảng trường. Ban hợp ca của đại Giáo Ðường thánh Phêrô cất cao tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa trong thánh lễ mừng biến cố trọng đại: ngày ÐGH mừng lễ 25 năm trong ngôi vị Giáo Hoàng.
Hôm nay Ngài mặc lễ phục màu vàng, cử hành thánh lễ trong lúc ánh nắng hoàng hôn xuống dần sau ngôi đại giáo đường nguy nguy nga tráng lệ. Trong bài giảng giữa thánh lễ, hai mắt ngài rưng rưng giòng lệ, Ngài cảm động ôn lại những kỷ niệm cách đây 25 năm trong nguyện đường Sistine Ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Ngài kể:
Cùng toàn thể anh chị em, Tôi rất sung sướng chia sẻ với anh chị em những kinh nghịệm mà tôi đã trải qua trong 25 năm. Tôi đã run lên vì trách nhiệm quá nặng nề được trao phó cho tôi. Nhưng Chúa biết rõ sức yếu đuối của tôi đã khuyến khích tôi đáp ứng lại với niềm tin, Ngài mời gọi tôi đảm nhận trách nhiệm mà chính Ngài đã trao phó cho tôi.
Khi giảng, giọng nói ngài mạnh, đôi khi có những đoạn Ngài phát âm khó nghe vì bệnh Parkinson. Sau bài giảng giới truyền thông đều đưa ra một nhận định là ÐGH sẽ tại vị cho đến khi băng hà, không hề có ý định từ chức như nhiều người suy đoán. Giới truyền thông đánh giá ÐGH Gioan Phaolô II là một nhân vật chính yếu trong trường quốc tế ở thế kỷ 20. Ngài là chiến sĩ Hòa Bình, Ngài làm việc không ngừng nghỉ để hòa hợp hòa giải các khối người Thiên Chúa Giáo, hòa giải với các dân tộc, và giúp đánh đổ chế độ cộng sản.
Sau buổi lễ, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger đã đọc diễn văn ca ngợi ÐGH. Ngài nói: Thưa Ðức Thánh Cha, hôm nay cả Giáo Hội tri ân Ðức Thánh Cha vì đã phục vụ Giáo Hội trong 25 năm qua. Ngay cả những anh chị em không phải là Công Giáo, những người có thiện chí, những người thuộc tôn giáo và niềm tin khác nhau cũng tri ân Ðức Thánh Cha.
Ðức Hồng Y tân cử Rigali, người Hoa Kỳ truyên bố với báo chí: Tôi đã có mặt tại đây trong ngày Ðức Hồng Y Karol Wojtyla được bầu vào ngôi Giáo hoàng năm 1978. Lúc đó Ngài đầy sinh lực và năng động. Nhưng 25 năm sau, mọi sự đều khác biệt hết thảy.
Các vị Hồng Y khác đều từ chối nói về sức khoẻ của ÐGH. Các ngài đều nói Ðức Thánh Cha vẫn thi hành chức vụ Giáo Hoàng.
Một người giáo dân Ý, ông Filipo Belfiore, tham dự thánh lễ ngân khánh tuyên bố: Tôi phải tham dự lễ kỷ niệm này vì đây có lẽ là lễ kỷ niệm cuối cùng của Ngài.
Các chuông nhà thờ trong thành phố Roma đã đổ liên hồi, hàng vạn khách hành hương trên khắp thế giới đã vỗ những tràng pháo tay giòn giã khi xe lăn của ÐGH tiến ra quảng trường. Ban hợp ca của đại Giáo Ðường thánh Phêrô cất cao tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa trong thánh lễ mừng biến cố trọng đại: ngày ÐGH mừng lễ 25 năm trong ngôi vị Giáo Hoàng.
Hôm nay Ngài mặc lễ phục màu vàng, cử hành thánh lễ trong lúc ánh nắng hoàng hôn xuống dần sau ngôi đại giáo đường nguy nguy nga tráng lệ. Trong bài giảng giữa thánh lễ, hai mắt ngài rưng rưng giòng lệ, Ngài cảm động ôn lại những kỷ niệm cách đây 25 năm trong nguyện đường Sistine Ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Ngài kể: Cùng toàn thể anh chị em, Tôi rất sung sướng chia sẻ với anh chị em những kinh nghịệm mà tôi đã trải qua trong 25 năm. Tôi đã run lên vì trách nhiệm quá nặng nề được trao phó cho tôi. Nhưng Chúa biết rõ sức yếu đuối của tôi đã khuyến khích tôi đáp ứng lại với niềm tin, Ngài mời gọi tôi đảm nhận trách nhiệm mà chính Ngài đã trao phó cho tôi.
Khi giảng, giọng nói ngài mạnh, đôi khi có những đoạn Ngài phát âm khó nghe vì bệnh Parkinson. Sau bài giảng giới truyền thông đều đưa ra một nhận định là ÐGH sẽ tại vị cho đến khi băng hà, không hề có ý định từ chức như nhiều người suy đoán. Giới truyền thông đánh giá ÐGH Gioan Phaolô II là một nhân vật chính yếu trong trường quốc tế ở thế kỷ 20. Ngài là chiến sĩ Hòa Bình, Ngài làm việc không ngừng nghỉ để hòa hợp hòa giải các khối người Thiên Chúa Giáo, hòa giải với các dân tộc, và giúp đánh đổ chế độ cộng sản.
Sau buổi lễ, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger đã đọc diễn văn ca ngợi ÐGH. Ngài nói: Thưa Ðức Thánh Cha, hôm nay cả Giáo Hội tri ân Ðức Thánh Cha vì đã phục vụ Giáo Hội trong 25 năm qua. Ngay cả những anh chị em không phải là Công Giáo, những người có thiện chí, những người thuộc tôn giáo và niềm tin khác nhau cũng tri ân Ðức Thánh Cha.
Ðức Hồng Y tân cử Rigali, người Hoa Kỳ truyên bố với báo chí: Tôi đã có mặt tại đây trong ngày Ðức Hồng Y Karol Wojtyla được bầu vào ngôi Giáo hoàng năm 1978. Lúc đó Ngài đầy sinh lực và năng động. Nhưng 25 năm sau, mọi sự đều khác biệt hết thảy.
Các vị Hồng Y khác đều từ chối nói về sức khoẻ của ÐGH. Các ngài đều nói Ðức Thánh Cha vẫn thi hành chức vụ Giáo Hoàng.
Một người giáo dân Ý, ông Filipo Belfiore, tham dự thánh lễ ngân khánh tuyên bố: Tôi phải tham dự lễ kỷ niệm này vì đây có lẽ là lễ kỷ niệm cuối cùng của Ngài.